06/03/2018 06:33 GMT+7

​HLV Mourinho hết lời ca ngợi các học trò

T.VĨ
T.VĨ

TTO - HLV Jose Mourinho đã hết lời ca ngợi các học trò sau khi Manchester United (M.U) lội ngược dòng đá bại Crystal Palace 3-2 trên sân Selhurst Park ở trận đấu muộn vòng 29 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) vào sáng 6-3 (giờ VN).

HLV Mourinho chỉ đạo các học trò trong trận đấu với Crystal Palace. Ảnh: REUTERS

Ở trận này, M.U nhập cuộc không tốt và để Crystal Palace vươn lên dẫn trước 2-0 sau 48 phút. Tuy nhiên, với sự vùng lên mạnh mẽ sau đó, các học trò HLV Mourinho đã ghi liền 3 bàn trong 35 phút cuối, giúp M.U lật ngược tình thế thắng lại 3-2.

Hãng tin BBC trích lời HLV Mourinho sau trận đấu: “Tôi rất hãnh diện về các cầu thủ của mình. Chúng tôi đã chơi không tốt trong hiệp 1 vì chủ quan và thiếu quyết tâm. Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong hiệp 2 khi chúng tôi thay đổi chiến thuật”.

HLV Mourinho nói tiếp: “Bàn thắng thứ hai của Crystal Palace khiến chúng tôi khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng các cầu thủ đã chiến đấu kiên cường và Chris Smalling đã ghi một bàn thắng rất quan trọng. David De Gea cũng đã có một trận đấu rất hay. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy là thủ môn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Với tài năng của mình, De Gea vẫn có thể làm tốt hơn nữa”.

Không chỉ ca ngợi các học trò, HLV Mourinho cũng dành nhiều lời khen ngợi cho HLV Roy Hodgson. HLV Mourinho nói: “Roy Hodgson xứng đáng được ca ngợi vì những gì ông ấy đã làm. Kế hoạch phòng ngự của ông ấy rất hay và gây cho chúng tôi nhiều khó khăn. Roy Hodgson có kế hoạch rất chu đáo. Ông ấy biết khi nào nên tấn công và khi nào phòng ngự. Thông thường, người chiến thắng sẽ nhận được nhiều lời tán dương, nhưng tôi nghĩ hôm nay (5-3) Roy Hodgson xứng đáng được ca ngợi”.

Vẻ mặt thất vọng của HLV Roy Hodgson sau trận thua M.U. Ảnh: REUTERS

Trái ngược với Mourinho, HLV Roy Hodgson rất thất vọng khi Crystal Palace tiếp tục trắng tay sau khi đã dẫn trước đối thủ 2-0. HLV Roy Hodgson chia sẻ: “Tôi rất thất vọng về kết quả. Chúng tôi đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể có điểm. Các cầu thủ đã làm rất tốt nhưng họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi rất hi vọng sẽ có điểm trước Manchester United nhưng một lần nữa lại gây thất vọng cho người hâm mộ. Kết quả này sẽ khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng”.

T.VĨ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Võ phái nào giàu tính thực chiến nhất làng kung fu Trung Quốc?

Đó là một chủ đề luôn luôn tạo ra tranh cãi, khi làng kung fu Trung Quốc có hàng trăm võ phái giàu tính truyền thông. Nhưng nhiều tạp chí, chuyên trang võ thuật uy tín ở Đại lục lại đưa ra một câu trả lời đáng ngạc nhiên.

Võ phái nào giàu tính thực chiến nhất làng kung fu Trung Quốc?

Man City - Al Hilal (hiệp 1) 0-0: Doku, Haaland đá chính

Với thực lực vượt trội và phong độ ấn tượng ở vòng bảng, Man City được siêu máy tính Opta dự báo có 75% cơ hội thắng Al Hilal vào 8h sáng nay 1-7, tại vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025.

Man City - Al Hilal (hiệp 1) 0-0: Doku, Haaland đá chính

Ronaldo nói lý do thật sự khiến anh không dự FIFA Club World Cup 2025

Trong một đoạn video được đăng tải trên nền tảng X hôm 30-6, siêu sao Cristiano Ronaldo cho biết anh muốn nghỉ ngơi hơn là dành sức chiến đấu ở FIFA Club World Cup 2025.

Ronaldo nói lý do thật sự khiến anh không dự FIFA Club World Cup 2025

Lịch trực tiếp VTV Cup 1-7: Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đối thủ Trung Quốc

Tối 1-7, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trở lại để thi đấu tại VTV Cup 2025, với đối thủ là Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Lịch trực tiếp VTV Cup 1-7: Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đối thủ Trung Quốc

Lịch trực tiếp FIFA Club World Cup 2025: Real đại chiến Juventus

Rạng sáng 2-7, vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025 sẽ khép lại với hai trận đấu cuối cùng: Real Madrid đấu Juventus, và Dortmund đụng độ Monterry.

Lịch trực tiếp FIFA Club World Cup 2025: Real đại chiến Juventus

Tay vợt Kazakhstan không kìm được nước mắt khi thua thảm ở Wimbledon 2025

Tay vợt Yulia Putintseva (Kazakhstan) đã bật khóc khi để thua Amanda Anisimova (Mỹ) 0-6, 0-6 ở vòng 1 đơn nữ Giải quần vợt Wimbledon 2025.

Tay vợt Kazakhstan không kìm được nước mắt khi thua thảm ở Wimbledon 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar