22/05/2022 22:05 GMT+7

HLV Mano Polking: ‘Tôi rất ngưỡng mộ ông Park Hang Seo’

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - HLV Mano Polking đã phát biểu như vậy khi nhận được câu hỏi về việc so sánh giữa ông và người đồng nghiệp Park Hang Seo trong buổi họp báo sau trận chung kết.

HLV Mano Polking: ‘Tôi rất ngưỡng mộ ông Park Hang Seo’ - Ảnh 1.

HLV Polking trong buổi họp báo - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Đầu tiên, nói về cảm xúc của mình sau trận thua này, ông Polking nói: "Tất nhiên tâm trạng của tôi hiện không tốt. Tôi không thích thua, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục hành trình. Chủ nhà Việt Nam có lợi thế lớn ở trận này. Họ có một lượng fan đông đảo, có hơn 40.000 CĐV rất cuồng nhiệt, và chiến lược của họ rất bài bản.

Tôi tin Thái Lan đã chơi một trận tốt, và Việt Nam cũng vậy. Công bằng mà nói, Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt hơn, tận dụng các cơ hội triệt để hơn. Họ đã tận dụng được các đường bóng dài mà chắc chắn họ đã tập luyện từ rất lâu".

Nhận định về lối chơi Thái Lan đã chọn trong trận chung kết, HLV Polking cho biết đã chỉ đạo các học trò đẩy mạnh việc pressing so với trận bán kết gặp Indonesia.

"Nhưng rất khó để phá vỡ hàng phòng ngự của Việt Nam. Hàng phòng ngự của họ quá kiên cố. Trước trận tôi đã nói với các học trò hãy kiên nhẫn với lối chơi của mình. Từ giai đoạn vòng bảng, chúng tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng với lối chơi thế này. Nhưng cũng với lối chơi đó, kết quả ngày hôm nay đã không như mong muốn của tôi".

Một phóng viên đặt câu hỏi: Liệu ông có muốn một cơ hội nữa để "phân thắng bại" với ông Park Hang Seo sau 2 lần so tài (Thái Lan thắng ở AFF Cup, và thua lại ở SEA Games)? Chiến lược gia người Brazil chọn cách trả lời khôn ngoan.

"Thật khó để so sánh giữa HLV này và HLV nọ, vì mỗi người đều có một triết lý khác nhau, một mô hình khác nhau. Ông Park có những điểm đặc sắc của ông ấy, và tôi cũng có những điểm đặc sắc của riêng mình. Cá nhân tôi rất tôn trọng, rất ngưỡng mộ ông ấy", ông Polking nói.

Bên cạnh đó, HLV của Thái Lan cũng nói rằng ông hơi tiếc nuối vì đã không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu này.

"Tôi hơi thất vọng vì không có đủ thời gian để chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay. Tôi đã thấy được những cơ hội rất rõ ràng, nhưng rồi chúng tôi không thể tận dụng được", ông Polking nói thêm.

HUY ĐĂNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thua chung kết Europa League, ngôi sao Man United công khai đòi rời đội

Ngay sau thất bại ở chung kết Europa League, tiền đạo ngôi sao Alejandro Garnacho đã công khai bày tỏ sự bất mãn với HLV Amorim và đòi rời Man United.

Thua chung kết Europa League, ngôi sao Man United công khai đòi rời đội

Tiếc nuối cho CLB Công An Hà Nội

Dù không thể giành chiến thắng chung cuộc trước Buriram United, CLB Công An Hà Nội vẫn thể hiện được tinh thần và màn trình diễn đáng khen tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025 trong lần đầu tổ chức.

Tiếc nuối cho CLB Công An Hà Nội

Thủ môn Onana bị chỉ trích 'dở nhất lịch sử' sau khi Man United bại trận ở Europa League

Người hâm mộ Man United lại chỉ trích thủ môn người Cameroon Andre Onana vì mắc lỗi dẫn đến bàn thua của Man United trước Tottenham ở chung kết Europa League.

Thủ môn Onana bị chỉ trích 'dở nhất lịch sử' sau khi Man United bại trận ở Europa League

Trọng tài Nhật Bản gây tranh cãi ở trận thua của Công An Hà Nội

Trọng tài Koji Takasaki và cộng sự có nhiều quyết định khó hiểu và gây bất lợi cho CLB Công An Hà Nội trong trận chung kết ASEAN Club Championship 2024-2025 vào tối 21-5 ở Buriram.

Trọng tài Nhật Bản gây tranh cãi ở trận thua của Công An Hà Nội

Đánh bại Man United, Tottenham đăng quang chức vô địch Europa League

Rạng sáng 22-5, Tottenham đã đánh bại Man United 1-0 trên sân San Mames để đăng quang chức vô địch Europa League.

Đánh bại Man United, Tottenham đăng quang chức vô địch Europa League

Tay cơ trẻ Việt Nam lại gây sốc khi tiến sâu tại World Cup billiards TP.HCM

Trong ngày 21-5, World Cup billiards carom 3 băng TP.HCM tổ chức ở nhà thi đấu Nguyễn Du (quận 1, TP.HCM) diễn ra vòng loại thứ 3.

Tay cơ trẻ Việt Nam lại gây sốc khi tiến sâu tại World Cup billiards TP.HCM
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar