26/11/2019 19:08 GMT+7

HLV Mai Đức Chung: 'Bóng đá chỉ sơ sẩy là trả giá'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận hòa Thái Lan 1-1 ở trận mở màn bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 2019 tối 26-11, HLV Mai Đức Chung thừa nhận kết quả hòa là xứng đáng dù vẫn tiếc khi đội để thua ở phút cuối.

HLV Mai Đức Chung: Bóng đá chỉ sơ sẩy là trả giá - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung

Ông nói: "Trận này hòa là xứng đáng. Đội tuyển nữ Việt Nam có phần may mắn. Đội tuyển Thái cũng tấn công đập xà nhiều và chúng tôi cũng có cơ hội. Diễn biến trên sân của hai bên thì hòa là đúng. 

Trận đấu này căng thẳng cho cả 2 đội trước khi đá và cả diễn biến trên sân. Tỉ số hòa tôi vẫn hài lòng, chỉ tiếc là chúng tôi may mắn ghi bàn trước nhưng còn ít phút để đội bạn gỡ hòa".

HLV Mai Đức Chung: Bóng đá chỉ sơ sẩy là trả giá - Ảnh 2.

Thủ môn Kim Thanh bị đau sau pha tranh chấp với Teneekarn Dangda trong bàn gỡ hòa 1-1 - Ảnh: N.K

Nói về việc đội tuyển nữ Việt Nam xuống sức nhanh trong khoảng 15 phút cuối, qua đó tạo cơ hội cho Thái Lan gỡ hòa, HLV Mai Đức Chung cho rằng không phải như vậy. 

"Cự ly đội hình của đội hơi thấp. Vừa rồi, chúng tôi có tập xử lý bóng bổng nhưng các cầu thủ vẫn chưa kiên quyết, mạnh mẽ trong tranh chấp bóng bổng. Không ai áp sát tình huống từ biên tạt vào, không ai kèm ở bên trong và thủ môn thì ra chậm. 

Nếu ra nhanh hơn thì chưa chắc Taneekarn Dangda đánh đầu được. Nhưng cầu thủ đó cao, thể lực sung mãn", ông nói.

HLV Mai Đức Chung: Bóng đá chỉ sơ sẩy là trả giá - Ảnh 3.

Các cầu thủ nữ Việt Nam bị chuột rút khá nhiều trong hiệp hai - Ảnh: N.K

Với kết quả hòa, Thái Lan và Việt Nam sẽ cùng đua hiệu số trong trận gặp Indonesia sắp tới nhằm giành ngôi đầu bảng, qua đó tránh gặp sớm Myanmar ở bán kết. Nhưng Thái Lan tỏ ra lợi thế hơn khi đá sau. Cụ thể, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia vào ngày 29-11, trong khi Thái Lan gặp Indonesia vào ngày 2-12.

Đánh giá về chuyện này, HLV Mai Đức Chung nói: "Chúng tôi xác định rồi, gặp từng đối thủ, chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu từng đội một. Đội tuyển nữ Việt Nam đá rất tiến bộ. Trận tới gặp Indonesia, chúng tôi lộ bài rồi. Nhưng trong bóng đá, bắt bài được với nhau là một việc. 

Cầu thủ trên sân có đá được như ý muốn của HLV không mới là quan trọng. Chúng tôi sẽ thay đổi đội hình chứ không giữ nguyên. Nhưng mục tiêu của chúng tôi là thắng Indonesia để vào bán kết".

Về chuyện các đội tuyển bóng đá nữ bị ăn uống thiếu thốn tại khách sạn, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Nói thiếu ăn thì hơi nặng nề.  Đồ ăn vẫn có nhưng hơi ít. Đáng nhẽ có 4-5 món thì họ chỉ có 2 món mặn và canh. Chúng tôi đã khắc phục chuyện này. 

Trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng cho đội ăn thêm và chúng tôi cũng nói với khách sạn tăng cường thêm thức ăn và sẽ trả tiền thêm. Chúng tôi có thịt bò, cá hồi và tự cải thiện cho bữa ăn cao hơn". 

HLV Mai Đức Chung: Bóng đá chỉ sơ sẩy là trả giá - Ảnh 4.
HLV Mai Đức Chung đòi xe buýt đón tuyển nữ Việt Nam cần 'đến sớm và đúng giờ'

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước ngày thi đấu môn bóng đá nữ SEA Games 2019 vào trưa 25-11 tại Philippines, HLV Mai Đức Chung đánh giá cao các đội tuyển tham dự và yêu cầu xe đón đội tuyển nữ Việt Nam cần đến sớm và đúng giờ.

NGUYÊN KHÔI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

HLV Mai Đức Chung: Vào chung kết cũng không chủ quan

Đó là phát biểu của HLV tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung, sau trận thắng 4-0 trước Campuchia tại bán kết SEA Games 32 tối 12-5.

HLV Mai Đức Chung: Vào chung kết cũng không chủ quan

HLV Philippe Troussier: 'Chúng tôi chỉ còn 17 người đấu U22 Indonesia'

Trong buổi họp báo sau trận hòa 1-1 trước U22 Thái Lan tối 11-5, HLV Philippe Troussier đã chia sẻ về trường hợp chấn thương của U22 Việt Nam.

HLV Philippe Troussier: 'Chúng tôi chỉ còn 17 người đấu U22 Indonesia'

Chuyên gia Malaysia: 'U22 Việt Nam chiến thắng xứng đáng'

Dù không hài lòng với các quyết định của trọng tài, các chuyên gia bóng đá Malaysia thừa nhận U22 Việt Nam xứng đáng chiến thắng.

Chuyên gia Malaysia: 'U22 Việt Nam chiến thắng xứng đáng'

HLV U22 Malaysia: 'Tôi không phàn nàn trọng tài. Tôi phàn nàn... ông trời'

Đó là phát ngôn của HLV tuyển U22 Malaysia Elavarasan Elangowan trong buổi họp báo tối 8-5, sau trận thua 1-2 trước U22 Việt Nam.

HLV U22 Malaysia: 'Tôi không phàn nàn trọng tài. Tôi phàn nàn... ông trời'

HLV Troussier: 'Muốn vô địch, không được sợ đối thủ nào'

Đó là phát biểu của ông Troussier, HLV trưởng tuyển U22 Việt Nam, trong buổi họp báo sau trận thắng 2-1 trước Malaysia tối 8-5.

HLV Troussier: 'Muốn vô địch, không được sợ đối thủ nào'

Trọng tài là... đầu câu chuyện

Tục ngữ Việt Nam có câu "Miếng trầu là đầu câu chuyện". Nhưng với bóng đá Việt Nam, "trọng tài là… đầu câu chuyện" cho dù họ đúng hay sai.

Trọng tài là... đầu câu chuyện
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar