08/06/2012 03:01 GMT+7

HLV Loew dọa loại Boateng

B.N. (Theo AFP)
B.N. (Theo AFP)

TT - HLV tuyển Đức Joachim Loew đã nổi giận, cảnh báo hậu vệ Jerome Boateng sau vụ việc đi chơi suốt đêm với người mẫu 25 tuổi Gina-Lisa Lohfink ở khách sạn Berlin, trong khi đồng đội nghỉ ngơi chuẩn bị cùng tuyển Đức đến Ba Lan tham dự VCK Euro 2012.

Đồng thời ông cũng nói bóng gió về việc loại Boateng khỏi đội hình chính thức của tuyển Đức. Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP ngày 7-6, HLV Loew cho biết: "Tôi thật sự không thích những gì đã đọc được về hành động của Jerome Boateng và tôi đã nói chuyện với cậu ấy về điều đó. Hiện tại cậu ấy phải tập trung vào tập luyện để sẵn sàng cống hiến 100% phong độ nhằm chuộc lỗi. Ở cánh phải, cậu ấy là lựa chọn số một nhưng Lars Bender có thể chơi tốt ở vị trí này và tôi sẽ chờ đợi cho đến hết ngày thứ sáu mới có quyết định cụ thể".

HLV Loew là nhà cầm quân vốn dễ chịu khi cho phép các học trò thoải mái làm bất cứ điều gì họ thích như uống bia, đưa vợ hoặc người yêu vào nơi đóng quân. Đồng thời cho họ tự do sử dụng các mạng xã hội. Ông chỉ có yêu cầu duy nhất là mọi người phải có mặt đầy đủ trong các bữa ăn, buổi tập và tuân thủ kỷ luật của đội.

B.N. (Theo AFP)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Boateng HLV Loew

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar