16/09/2021 10:50 GMT+7
Trở lại chủ đề

HLV Koeman dùng người kiểu gì?

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trận thua 0-3 trước Bayern Munich (B.M) trong ngày ra quân Champions League là trận thua về mọi mặt của Barca. Trên sân nhà Nou Camp, Barca làm được những gì? Chỉ vỏn vẹn 5 cú sút, nhưng không một lần đi trúng mục tiêu.

HLV Koeman dùng người kiểu gì? - Ảnh 1.

HLV Ronald Koeman khó thành công nếu chỉ đặt cược vào cầu thủ trẻ - Ảnh: Barcelona

Theo thống kê từ Give Me Sport, đây là lần đầu tiên điều này xảy ra với Barca tại Champions League. Đáng buồn hơn là cảnh họ phải "chịu trận" trước Bayern suốt 90 phút. Một đội bóng nổi tiếng về kiểm soát bóng lại để cho đối phương cầm bóng nhiều hơn (52% so với 48%). Và cả số cú sút của Bayern cũng sẽ khiến Barca phải xấu hổ: 17 lần.

Một lối chơi bạc nhược đến mức tờ Goal phải giật cái tít ngao ngán: "Đội bóng xứ Catalan không còn có thể tranh tài với các ông lớn châu Âu". Để xảy ra điều này, người chịu trách nhiệm đầu tiên là HLV Ronald Koeman. Ông có thể đổ lỗi cho chuyện mất Messi cùng những ca chấn thương của Sergio Aguero, Ousmane Dembele, Ansu Fati. Nhưng đó không thể là lời bào chữa, bởi cách bố trí nhân sự của ông để lại rất nhiều dấu hỏi.

Trong 90 phút, HLV Koeman đã dùng tổng cộng 7 cầu thủ dưới 23 tuổi. Trong đó có 3 cầu thủ đá chính là Pedri, Eric Garcia và Ronald Araujo. Ở hàng thủ, Araujo và Garcia thường hay mắc lỗi và không thể hỗ trợ cho nhau cũng như cho đàn anh Gerard Pique. Và điều đó đã mở ra nhiều khoảng trống cho Bayern Munich khai thác.

Trong bối cảnh bị dẫn bàn, HLV Koeman lại đưa ra những sự điều chỉnh khó hiểu. Trong 5 cầu thủ vào sân, chỉ có mỗi Coutinho có tên tuổi, còn lại những Gavi, Alex Balde, Oscar Mingueza và Yusuf Demir đều rất trẻ. Thậm chí Gavi còn chưa bước sang tuổi 18. Trong trận chiến giữa những người đàn ông và những cậu bé, một Bayern Munich vừa đẳng cấp vừa già dặn dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo.

Sau trận, dù thừa nhận khác biệt về đẳng cấp giữa hai đội nhưng ông Koeman cũng nêu quan điểm: "Chúng tôi có nhiều cầu thủ mà trong 2 đến 3 năm nữa sẽ tiến bộ. Thật khó để chấp nhận, nhưng tôi phải đợi họ tiến bộ và đợi các cầu thủ trở lại từ chấn thương".

Ông Koeman cũng nhấn mạnh khoảng cách giữa Barca với các đội mạnh sẽ ngày một thu hẹp, khi các cậu nhóc 19, 20 tuổi của ông phát triển trong vài năm tới. Nhưng ai có thể đợi cho đến khi điều đó xảy ra?

Trước trận, khán đài sân Nou Camp đã xuất hiện các biểu ngữ đòi sa thải HLV Koeman vì đã có người mất niềm tin vào ông. Nếu muốn đợi cho các măng non lớn lên, có lẽ HLV Koeman khó có thể trụ lại được ở Barca để chứng kiến điều đó.

HLV Koeman: 'Có sự khác biệt đẳng cấp giữa Barca và Bayern'

TTO - HLV Barcelona Ronald Koeman cảm thấy không có gì phải than phiền sau trận thua 0-3 trước Bayern Munich ở Champions League.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Ngày 2 và 3-8 tới, Tây Ninh sẽ tổ chức giải chạy marathon chuẩn quốc tế với quy mô khoảng 8.000 vận động viên quanh núi Bà Đen.

Tây Ninh tổ chức giải marathon chuẩn quốc tế chạy vòng quanh núi Bà Đen

Văn Hậu đã ra sân tập

Sau thời gian tập vật lý trị liệu, Đoàn Văn Hậu đã có thể ra sân tập với bóng.

Văn Hậu đã ra sân tập

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

2 tuần sau khi bị đánh rớt hạng vì vi phạm Luật công bằng tài chính, Lyon đã thoát án phạt thần kỳ, nhờ vào sự giúp đỡ phút chót của PSG.

Lyon thoát rớt hạng một cách ngoạn mục nhờ PSG 'nghĩa hiệp'

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Chiều 10-7, đội á quân V-League 2024-2025 CLB Hà Nội chính thức trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới.

CLB Hà Nội bắt đầu hành trình đòi lại ngôi vương V-League

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Video lan truyền trên mạng được cho là ghi lại vụ tai nạn khiến hai anh em cầu thủ Diogo Jota và André Silva thiệt mạng hôm 3-7.

Xe cầu thủ Diogo Jota màu xanh, qua clip giả mạo thành màu đen

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp thiệt thòi không hề nhỏ trong trận gặp Campuchia tại SEA V.League chiều 10-7, khi libero Cao Đức Hoàng dính chấn thương.

Libero tuyển bóng chuyền Việt Nam chấn thương 'lãng xẹt' vì ăn mừng cùng đồng đội
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar