![]() |
HLV Klopp chỉ đạo các cầu thủ Liverpool trong trận đấu. Ảnh: REUTERS |
Ở trận này, Liverpool nhập cuộc rất tốt và vươn lên dẫn trước Arsenal 2-0 sau 52 phút với các bàn thắng của Coutinho và Salah. Nhưng với sự thiếu tập trung sau đó của hàng phòng ngự, Liverpool đã để cho Arsenal ghi liền 3 bàn trong 6 phút để vươn lên dẫn ngược lại 3-2, rồi sau đó tìm được bàn gỡ 3-3 nhờ công Firmino ở phút 71.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp thất vọng cho biết: “Thật khó giải thích những gì đã xảy ra. Chúng tôi khởi đầu rất tốt và đáng lý đã phải có ba, bốn hoặc năm bàn thắng. Chúng tôi đã đánh mất lợi thế quá dễ dàng vì những sai lầm liên tiếp trong phòng ngự. Với nhiều đội bóng trên thế giới, giành được 1 điểm tại sân nhà của Arsenal là rất tốt. Dù vậy, tôi lại cảm thấy không hài lòng chút nào với 1 điểm giành được ở trận này”.
“Chúng tôi đã phạm sai lầm ở cả 3 bàn thua. Tôi không trách bất cứ cầu thủ nào nhưng không thể không tức giận sau những gì các cầu thủ đã thể hiện. Liverpool đã có thể giành kết quả tốt hơn nếu chúng tôi biết chắt chiu cơ hội và tập trung trong phòng ngự. Chúng tôi sẽ phải ngồi lại với nhau để phân tích và giải quyết những vấn đề đang mắc phải để làm tốt hơn ở các trận đấu kế tiếp”.
![]() |
HLV Wenger ăn mừng sau khi các học trò ghi bàn. Ảnh: REUTERS |
Trong khi đó, HLV Arsene Wenger lại tỏ ra rất tự hào về màn trình diễn của các học trò. Hãng tin BBC trích lời HLV Wenger: “Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Chúng tôi đã thi đấu với tinh thần mạnh mẽ và không bỏ cuộc. Các cầu thủ đã biết phản ứng lại sau khi bị dồn vào chân tường và điều đó khiến tôi rất hạnh phúc”.
Nhận xét về trận đấu, HLV Wenger cho biết: “Trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi bóng trong nỗi sợ hãi. Nhưng sang hiệp 2, chúng tôi đã làm tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là sau khi bị thủng lưới bàn thứ hai. Đây là một trận đấu tuyệt vời - trận đấu mà mọi người hâm mộ đều muốn thưởng thức tại Premier League. Các cầu thủ đã thi đấu tuyệt vời và chúng tôi đã cống hiến cho khán giả một buổi tối không thể nào quên”.
Bình luận hay