01/01/2025 12:14 GMT+7
Trở lại chủ đề

HLV Kim Sang Sik: Một là vô địch, hai là vô địch, ba là vô địch!

Phát biểu trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, HLV Kim Sang Sik đánh giá Thái Lan là ngọn núi lớn. Nhưng không có ngọn núi nào mà tuyển Việt Nam không thể vượt qua.

HLV Kim Sang Sik: Một là vô địch, hai là vô địch, ba là vô địch! - Ảnh 1.

HLV Kim Sang Sik ở buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 vào ngày 2-1 tại sân Việt Trì (Phú Thọ).

Mở đầu cuộc họp báo trước trận vào trưa 1-1, HLV Kim Sang Sik nói: "Thái Lan là ngọn núi lớn. Nhưng không có ngọn núi nào là không thể vượt qua. Hy vọng, tôi sẽ đưa đội tuyển Việt Nam lên đỉnh cao và các cầu thủ sẽ có phần thể hiện tốt".

HLV Kim Sang Sik nói nói gì trước trận Việt Nam gặp Thái Lan trên sân Việt Trì? - Video: NGUYÊN KHÔI - HOÀNG TÙNG

Cảm giác của ông khi đây không chỉ là trận "siêu kinh điển" của bóng đá Đông Nam Á giữa Thái Lan và Việt Nam, mà còn là trận derby Đông Á giữa hai HLV Hàn Quốc và Nhật Bản của hai đội? Trả lời câu hỏi này, HLV Kim Sang Sik nói: "Trận đấu ngày mai sẽ khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã đánh bại Singapore (đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nhật Bản) ở bán kết. Từ cơ sở này, chúng tôi hy vọng sẽ thi đấu tốt trận ngày mai trước Thái Lan, đội bóng cũng có HLV đến từ Nhật Bản".

HLV Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh chuyện tuyển Việt Nam thường có tâm lý không tốt khi đá với Thái Lan đã là chuyện quá khứ. "Chúng tôi chỉ tập trung cho hiện tại, các cầu thủ đã chuẩn bị tinh thần cho trận này. Hôm qua, tôi đã nói cầu thủ một là vô địch, hai là vô địch và ba là vô địch. Các cầu thủ và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho trận đấu ngày mai".

HLV Kim Sang Sik: Một là vô địch, hai là vô địch, ba là vô địch! - Ảnh 2.

HLV Kim Sang Sik và Xuân Mạnh tươi cười sau cuộc họp báo - Ảnh: N.K.

HLV Kim Sang Sik cho biết ông đã sẵn sàng cho trận chung kết. Ông nói: "Tôi có nhiều kinh nghiệm tiến vào chung kết trên cương vị HLV. Với danh nghĩa HLV của đội tuyển Việt Nam, đây là điều ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Các cầu thủ đã sẵn sàng chiến đấu như một tập thể để giành chiến thắng cho người hâm mộ mở đầu năm mới".

"Thái Lan vừa trải qua trận đấu dài và mệt mỏi trước Philippines ở trận bán kết lượt về. Sau đó, họ phải di chuyển sang Việt Nam. Điều này khiến cầu thủ Thái Lan có ảnh hưởng về tinh thần lẫn thể lực. 

Và điều đó cũng giúp tạo ra cho tuyển Việt Nam sự tự tin, tinh thần tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức, thể hiện trận đấu mạnh mẽ cho ngày mai", ông Kim nói thêm.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về chuyện xoay tua thủ môn giữa Đình Triệu và Nguyễn Filip, điều hiếm có HLV nào làm. HLV Kim Sang Sik lý giải: "Có một điều mà tôi muốn nhắc lại là 26 cầu thủ đều có sự chuẩn bị sẵn sàng cho giải, từ trận đầu tiên đến chung kết tôi có sự điều chỉnh đội hình theo từng đối thủ. Nhờ các cầu thủ mà toàn đội đã đi đến trận chung hết.

Ở vị trí thủ môn, đây là 2 thủ môn tuyệt vời. Nguyễn Filip rất tốt, nhưng giải này chúng tôi cân nhắc lợi thế giao tiếp tiếng Việt. Đình Triệu giao tiếp tốt hơn, tôi đã có trao đổi với HLV thủ môn Lee Won Jae để sử dụng thủ môn nào. Giờ các cầu thủ đã có sự nghỉ ngơi cho trận đấu ngày mai".

Về phần mình, hậu vệ đa năng Phạm Xuân Mạnh chia sẻ: "Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ tại Hàn Quốc 10 ngày trước giải. Và giờ đây đã đi đến trận chung kết. Chúng tôi đã nhiều năm đối đầu với Thái Lan. Và cứ mỗi trận, chúng tôi luôn đạt mục tiêu ra sân hướng đến giành chiến thắng. Toàn đội hết sức tập trung, luôn lắng nghe chiến thuật HLV đề ra, tuân thủ đấu pháp để giành kết quả thắng lợi".

Trả lời câu hỏi: Tuyển Việt Nam thường có tâm lý không tốt khi gặp Thái Lan. Xuân Mạnh có sợ Thái Lan không?, Xuân Mạnh đáp: "Trong hai ngày vừa qua, tôi đọc nhiều thông tin có những câu nói như vậy. Tôi không sống về quá khứ, chỉ tập trung hiện tại và hướng tới tương lai. Chúng ta hướng đến tương lai từ trận ngày mai. 

Chúng ta nên tập trung chính bản thân mình, tập thể đội bóng hết sức cố gắng để mở đầu năm mới tốt đẹp hơn. HLV nói với chúng tôi, một là vô địch, hai là vô địch, ba là vô địch nên chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần ấy để hướng đến chiến thắng".

Tuyển Việt Nam phải cố giải quyết Thái Lan ngay tại Việt Trì

Đánh giá về trận chung kết ASEAN Cup 2024 sắp tới, bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng Thái Lan khá mạnh và đội tuyển Việt Nam cần giải quyết ngay trận lượt đi tại Việt Trì.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Jurgen Klopp: 'FIFA Club World Cup là ý tưởng tồi tệ nhất, nhiều người cứ cố nghĩ ra điều gì đó'

Cựu huấn luyện viên Liverpool Jurgen Klopp tin rằng FIFA Club World Cup là "ý tưởng tồi tệ nhất từng được triển khai trong bóng đá" vì "nỗi lo ngại nghiêm trọng" về phúc lợi của cầu thủ.

Jurgen Klopp: 'FIFA Club World Cup là ý tưởng tồi tệ nhất, nhiều người cứ cố nghĩ ra điều gì đó'

Lịch trực tiếp chung kết Cúp quốc gia: Sông Lam Nghệ An đấu Công An Hà Nội

18h hôm nay (29-6), CLB Sông Lam Nghệ An sẽ gặp Công An Hà Nội trong trận chung kết Cúp quốc gia 2024-2025, diễn ra trên sân Vinh.

Lịch trực tiếp chung kết Cúp quốc gia: Sông Lam Nghệ An đấu Công An Hà Nội

Pickleball là cầu nối hiến tạng ở Charity Cup 2025

Charity Cup 2025 – “Hiến tạng cứu người - Cho đi là còn mãi” do Pulmoll & Press Shot tổ chức là một trong số các giải đấu pickleball đi theo hướng thiện nguyện để gây quỹ hỗ trợ.

Pickleball là cầu nối hiến tạng ở Charity Cup 2025

Lịch trực tiếp vòng loại bóng đá nữ châu Á 2026: Việt Nam đấu Maldives

Lúc 19h hôm nay 29-6, tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân ở bảng E vòng loại Giải bóng đá nữ châu Á 2026 gặp Maldives trên sân Phú Thọ.

Lịch trực tiếp vòng loại bóng đá nữ châu Á 2026: Việt Nam đấu Maldives

Lịch trực tiếp FIFA Club World Cup 2025: Messi đối đầu đội bóng cũ PSG

Đêm 29-6 rạng sáng 30-6, vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025 sẽ tiếp diễn với 2 trận đấu: PSG đụng độ Inter Miami, và Flamengo chạm trán Bayern Munich.

Lịch trực tiếp FIFA Club World Cup 2025: Messi đối đầu đội bóng cũ PSG

Benfica - Chelsea (hiệp 2) 1-1: Di Maria gỡ hòa từ chấm 11m

Di Maria đã dễ dàng đánh bại thủ môn Sanchez trên chấm 11m để giúp Benfica gỡ hòa 1-1 trước Chelsea.

Benfica - Chelsea (hiệp 2) 1-1: Di Maria gỡ hòa từ chấm 11m
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar