11/06/2016 05:27 GMT+7

HLV Deschamps khen Payet, chưa hài lòng với Pogba

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Phát biểu sau trận thắng Romania 2-1, HLV Didier Deschamps của tuyển Pháp đã dành lời ca ngợi cho người hùng Dimitri Payet đồng thời nói rằng cầu thủ được kỳ vọng Pogba chơi dưới sức.

HLV Deschamps ôm Payet khi thay anh ra vào cuối trận - Ảnh: REUTERS

Bước vào trận, HLV Deschamps có quyết định khá bất ngờ khi xếp Payet đá chính và cầu thủ này đã tỏa sáng, đem về chiến thắng chung cuộc cho đội nhà. Nhà cầm quân người Pháp nói: "Payet đã tạo ra sự khác biệt. Dù là cầu thủ tấn công, Payet còn hỗ trợ đồng đội rất nhiều".

HLV Anghel Iordanescu của tuyển Romania cũng khen ngợi Payet: "Tôi phải chúc mừng các cầu thủ Romania vì đã thực hiện đúng ý đồ chiến thuật trong suốt trận. Tôi cám ơn họ vì những gì đã cống hiến, dù Romania đã thua trận. Thật đau đớn khi để thua ở phút 89 nhưng đó là một bàn thắng rất đẹp do cầu thủ chơi rất hay ghi được".

Ngược lại, cầu thủ được kỳ vọng, tiền vệ Paul Pogba đã chơi dưới sức và HLV Deschamps nói rằng rất tin tưởng Pogba sẽ cải thiện phong độ trong trận tiếp theo.

Chiến thắng Romania 2-1 giúp Pháp trở thành nước chủ nhà đầu tiên giành thắng lợi trong trận khai mạc Euro kể từ năm 2000.

HLV Didier Deschamps nhận xét về trận đấu: "Đối mặt với Romania không dễ chút nào. Đội Pháp tạo ra vài cơ hội nhưng cũng lơi lỏng giúp đối thủ có các tình huống nguy hiểm. Romania được tổ chức tốt và gây cho chúng tôi nhiều khó khăn nhưng điều quan trọng là Pháp đã có chiến thắng mở màn. Trận khai mạc chưa bao giờ dễ dàng và nó đã tạo ra được tiền đề khá tốt".

Người hùng của đội Pháp và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất trận, Dimitri Payet nói: "Romania gây nhiều khó khăn cho chúng tôi và khiến đội Pháp mất nhiều thời gian để bắt nhịp trận đấu. Trong 15 phút đầu, cả đội khá sợ mắc sai lầm. Cả đội chịu áp lực tâm lý rất lớn nhưng đám đông khán giả đã giúp chúng tôi. Bây giờ toàn đội sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận tiếp theo".

Payet nói tiếp: "Nếu trước đây có ai nói tôi sẽ có màn trình diễn như trận gặp Romania, tôi sẽ chẳng bao giờ tin. Có mặt ở đây và ghi bàn là kết quả của một quá trình lao động miệt mài và có cả sự hi sinh. Vào đầu mùa, tôi không hề nghĩ mình lại được góp mặt như hiện nay. Khi bước ra sân, tôi cảm thấy áp lực nhưng sau đó tự nhủ rằng hãy cứ thoải mái chơi bóng".

THẢO NGUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

​HLV Low tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức

TTO - Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) xác nhận HLV Joachim Low sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Đức tại vòng loại World Cup 2018 sắp tới.

​HLV Low tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức

Chức vô địch của tập thể

TT - Bồ Đào Nha lần đầu tiên trở thành nhà vô địch châu Âu khi đánh bại chủ nhà Pháp 1-0 sau 120 phút thi đấu trận chung kết Euro 2016 diễn ra rạng sáng 11-7 (giờ VN).

Chức vô địch của tập thể

40 người bị bắt giữ vì vụ bạo loạn ở tháp Eiffel

TT - Theo nguồn tin từ cảnh sát Pháp, khoảng 40 người đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng giải tán đám đông CĐV gây bạo loạn tại tháp Eiffel trong lúc trận chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha đang diễn ra ở sân Stade de France.

40 người bị bắt giữ vì vụ bạo loạn ở tháp Eiffel

​Griezmann là Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2016

TTO – Tối 11-7 (giờ VN), UEFA đã vinh danh tiền vệ tấn công người Pháp Antoine Griezmann là Cầu thủ xuất sắc nhất ở vòng chung kết Euro 2016.

​Griezmann là Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2016

​Tuyển Bồ Đào Nha tưng bừng về nước

TTO - Một quang cảnh rực rỡ tột cùng đã được người dân Bồ Đào Nha sửa soạn để chào đón những người anh hùng của họ trong ngày trở về thành phố Lisbon chiều ngày 11-7 (giờ VN) sau hành trình kỳ diệu ở Euro 2016 trên đất Pháp.

​Tuyển Bồ Đào Nha tưng bừng về nước

​Bồ Đào Nha thắng nhờ Ronaldo rời sân

TTO - Sau khi Bồ Đào Nha đánh bại Pháp để lên ngôi vô địch châu Âu, truyền thông quốc tế lại ồn ào tung hô Cristiano Ronaldo. Nhưng trên thực tế đội bóng xứ bán đảo Iberia giành chiến thắng nhờ việc đội trưởng của họ dính chấn thương và phải ra sân từ rất sớm.

​Bồ Đào Nha thắng nhờ Ronaldo rời sân
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar