09/07/2014 07:52 GMT+7

HLV Brazil Scolari: "Tôi sẽ bị người dân Brazil nhớ mãi"

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Ngay sau trận thua thảm trước Đức với tỷ số 1-7, HLV Felipe Scolari của Brazil đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ nước nhà và đứng ra nhận trách nhiệm về phần mình.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Scolari tỏ ra cay đắng khi biết trước ông sẽ bị người dân Brazil sỉ vả như thế nào vì thảm bại của đội nhà. Hãng tin AFP dẫn lời HLV Scolari sau trận đấu: "Tôi nghĩ đây là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi biết mình sẽ bị người dân nhớ mãi với tư cách là HLV đã khiến tuyển Brazil thua 1-7. Nhưng tôi đã biết trước nguy cơ của công việc mà mình đang đảm nhiệm. Cuộc sống vẫn sẽ trôi đi theo những gì tôi sẽ làm".

Bên cạnh việc xin lỗi, HLV Scolari còn thừa nhận đội bóng của ông đã thua vì tuyển Đức đã chơi quá hay, ông nói: "Thông điệp mà tôi muốn gửi đến người dân Brazil đó là chúng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể và cho rằng là tốt nhất. Brazil đã để thua trước một đối thủ cực mạnh với những kỹ năng tuyệt vời. Họ chỉ mất có 6 phút để ghi được 4 bàn thắng siêu đẳng. Điều đó làm thay đổi tất cả.

Làm ơn hãy tha thứ cho chúng tôi vì lỗi lầm này. Chúng tôi rất tiếc vì chúng tôi đã không thể đi đến trận chung kết nhưng đội tuyển sẽ cố gắng lấy lại danh dự cho đất nước Brazil bằng kết quả tích cực trong trận tranh hạng ba".

Trước câu hỏi về ai là người chịu trách nhiệm, vị HLV 65 tuổi này thẳng thắn trả lời: "Ai là người chịu trách nhiệm ư, tất nhiên là tôi. Kết quả thảm hại này đến từ cả đội. Nhưng tôi là người đã chọn chiến thuật, bố trí đội hình nên tôi sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính".

Ngay sau trận thua, truyền thông của Brazil cũng đã mau chóng lên tiếng sỉ vả đội nhà. Nhật báo Lance giựt tít: "Thất bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử". Trong bài viết, tờ Lance còn gọi thất bại trước Đức với cái tên Mineizaro, ám chỉ sân vận động Mineiro mà Brazil đã thi đấu với Đức, mô phỏng theo "thảm họa Marazacano" mà người dân Brazil vẫn thường nói về thất bại lịch sử của đội nhà ở World Cup 1950. Tờ Lance bình luận: "So với thất bại này, Marazacano hóa ra chẳng là gì và đã trở thành quá khứ".

Trong khi đó, tờ Folha de Sao Paulo thì giựt tựa "Nỗi xấu hổ lịch sử" và bình luận "Brazil một lần nữa bị làm nhục ngay trên sân nhà". Trang Globoesporte.com thì gọi đây là "Nỗi hổ thẹn của những nỗi hổ thẹn".

HUY ĐĂNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Brazil Scolari Marazacano

Tin cùng chuyên mục

Diện mạo mới của tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia

HLV Kim Sang Sik đã triệu tập 23 cầu thủ cho tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 10-6 tới.

Diện mạo mới của tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia

Man United đối mặt mùa hè ảm đạm

Một ngày sau thất bại ở trận chung kết Europa League, Man United bắt đầu hứng chịu những làn sóng dữ trong nội bộ đội bóng.

Man United đối mặt mùa hè ảm đạm

Rời Man United, McTominay rực sáng ở Serie A

Quyết định chia tay Man United sau nhiều năm gắn bó, McTominay đã có mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp khi cùng Napoli đăng quang Serie A.

Rời Man United, McTominay rực sáng ở Serie A

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Chung kết Cúp quốc gia Đức, Real Madrid ra sân

Đêm nay (24-5) và rạng sáng 25-5 sẽ diễn ra một số trận đấu đáng chú ý của bóng đá châu Âu. Trong đó có chung kết Cúp quốc gia Đức.

Lịch trực tiếp bóng đá châu Âu: Chung kết Cúp quốc gia Đức, Real Madrid ra sân

Tin tức thể thao sáng 24-5: Real Madrid rao bán Rodrygo, Djokovic sắp có danh hiệu thứ 100

Real Madrid rao bán Rodrygo, Djokovic sắp có danh hiệu thứ 100... là những tin chính trong phần tin tức thể thao sáng 24-5.

Tin tức thể thao sáng 24-5: Real Madrid rao bán Rodrygo, Djokovic sắp có danh hiệu thứ 100

Vượt mặt Inter Milan, Napoli đăng quang chức vô địch Ý

Rạng sáng 24-5, Napoli đã đánh bại Cagliari 2-0 ở vòng đấu cuối cùng, qua đó lên ngôi vương Giải vô địch Ý (Serie A).

Vượt mặt Inter Milan, Napoli đăng quang chức vô địch Ý
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar