11/12/2022 11:08 GMT+7
Trở lại chủ đề

HLV Bồ Đào Nha: 'Tôi không hối hận vì để Ronaldo dự bị'

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đó là khẳng định của HLV tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos, sau khi ông bị chỉ trích vì để Ronaldo ngồi dự bị ở trận Bồ Đào Nha thua Morocco 0-1 tại tứ kết World Cup 2022.

HLV Bồ Đào Nha: Tôi không hối hận vì để Ronaldo dự bị - Ảnh 1.

HLV Fernando Santos (thứ hai từ phải) và Ronaldo đi lướt qua nhau sau khi Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết - Ảnh: REUTERS

Sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại, có rất nhiều chỉ trích nhắm vào HLV Fernando Santos khi ông để siêu sao Cristiano Ronaldo một lần nữa ngồi ghế dự bị. Nhưng HLV Fernando Santos khẳng định không hối hận với quyết định đó. 

Trả lời phỏng vấn báo The Sun (Anh), ông Fernando Santos nhấn mạnh: "Tôi không hối hận để Ronaldo ngồi dự bị. Điều đó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Tôi sử dụng đội hình đã chơi rất tốt trước Thụy Sĩ và không có lý do gì để thay đổi đội hình đó trong trận gặp Morocco". 

Ông cũng khẳng định để Ronaldo ngồi dự bị là một trong những quyết định khó khăn nhất. Ông giải thích: "Quyết định chiến lược mà tôi phải đưa ra là một trong những quyết định khó khăn nhất, nhưng tôi không thể làm theo cảm tính, tôi phải quyết định bằng lý trí". 

Được biết sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo đã rơi lệ và bỏ vào đường hầm để trở về phòng thay đồ. Trên suốt đường đi, người ta đã thấy Ronaldo khóc nức nở. Sau trận đấu này, người yêu của Ronaldo là Georgina Rodriguez đã công khai chỉ trích HLV Santos. 

Georgina Rodriguez viết trên trang cá nhân của cô: "Trong trận đấu hôm nay, người bạn và huấn luyện viên của anh ấy đã đưa ra một quyết định tồi tệ. Đó là người bạn mà anh đã dành rất nhiều lời ngưỡng mộ và tôn trọng. Anh ấy không bênh vực một người không xứng đáng. Cuộc sống cho ta những bài học. Hôm nay chúng ta không thua, chúng ta đã học thêm một bài học". 

Ronaldo khóc trong đường hầm

TTO - Ronaldo đã bật khóc sau khi Bồ Đào Nha thất bại 0-1 trước Morocco ở tứ kết World Cup 2022. Ngay sau trận đấu, Ronaldo đã bỏ vào đường hầm trở về phòng thay đồ và anh đã khóc suốt trên đường đi.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Công an TP.HCM xử lý trách nhiệm cán bộ để xảy ra 'xe dù, bến cóc'

Đó là thông tin Công an TP.HCM đưa ra tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 20-3, về chỉ đạo xử lý nghiêm cán bộ để xảy ra tình trạng "xe dù, bến cóc" tại địa phương.

Công an TP.HCM xử lý trách nhiệm cán bộ để xảy ra 'xe dù, bến cóc'

HLV Malaysia: Việt Nam xứng đáng có chiến thắng

Đó là phát biểu của HLV tuyển Malaysia Kim Pan Gon trong buổi họp báo sau trận thua Việt Nam 0-3 ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022.

HLV Malaysia: Việt Nam xứng đáng có chiến thắng

Dự đoán vòng 17 Premier League: M.U và nhiều đại gia sẽ sẩy chân

Các CLB ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) có nhiều cầu thủ dự World Cup 2022 chịu thiệt thòi đáng kể khi giải đấu khởi tranh vòng 17 đúng một tuần sau khi ngày hội bóng đá thế giới kết thúc.

Dự đoán vòng 17 Premier League: M.U và nhiều đại gia sẽ sẩy chân

Indonesia thắng sát nút Campuchia 2-1

Ngày 23-12, dù bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, tuyển Indonesia vẫn có được chiến thắng 2-1 trước Campuchia ở lượt trận thứ 2 bảng A Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2022).

Indonesia thắng sát nút Campuchia 2-1

Người dân Argentina đổ xô đi xăm hình Messi

Sau khi Messi và đồng đội đánh bại tuyển Pháp ở trận chung kết World Cup 2022, các tiệm xăm tại Argentina luôn trong tình trạng chật kín vì khách hàng đều mong muốn xăm hình người hùng của đất nước.

Người dân Argentina đổ xô đi xăm hình Messi

Messi được mời đặt dấu chân tại 'thánh địa' Maracana

Giám đốc thể thao bang Rio de Janeiro, ông Adriano Santos ngỏ ý mời Lionel Messi để lại dấu chân tại Đại sảnh Danh vọng ở SVĐ Maracana - một biểu tượng nổi tiếng của Brazil.

Messi được mời đặt dấu chân tại 'thánh địa' Maracana
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar