hiến tóc
Liên quan đến sự việc một salon bị tố nhận 703 bộ tóc hiến nhưng chỉ tặng 50 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư, đại diện Quỹ Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) - đơn vị trực tiếp thực hiện chương trình "Tóc cho bệnh nhân ung thư" - đã có thông tin chính thức.

Vụ việc liên quan mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng salon tóc 1990 ở Hà Nội khi tham gia Chương trình “Tóc cho người bệnh ung thư".

Sau nhiều năm nuôi dưỡng mái tóc của mình để có được phần tóc khỏe, đẹp, một cô học trò lớp 3 ở Phú Yên đã quyết định cắt mái tóc dài, trao đi một 'góc con người' để hiến tặng cho những bệnh nhân ung thư.

Trao mái tóc, đổi nụ cười là điều mà 'Ngày hội hiến tóc: Trạm tóc ước mơ' đã thực hiện để mang đến cho các bệnh nhi ung thư niềm vui, nụ cười với tóc mới.

Sau khi chiến thắng được căn bệnh ung thư, chị Trần Thị Hồng Diễm (43 tuổi, Long An) nuôi dưỡng mái tóc để hiến tóc cho bệnh nhân ung thư.

Những mái tóc bỗng ngắn ngang vai, nhưng ai cũng vui vì sẽ mang lại nụ cười cho bệnh nhi ung thư tại Trạm tóc ước mơ.
TTO - "Cái răng, cái tóc là góc con người". Với phụ nữ, mái tóc chính là vẻ đẹp, mang lại sự tự tin. Thế nhưng với bệnh nhân ung thư vú phải điều trị bằng hóa chất, họ phải đau đớn từ bỏ đi mái tóc dài dù chẳng hề mong muốn.

TTO - Giây phút cắt đi mái tóc vàng óng ả tự nhiên, tôi nhớ đến nụ cười của 'chiến binh' dũng cảm Thương Sobey. Hơn 5 tháng hồi hộp chờ đợi, hôm nay mái tóc của tôi đang trên hành trình mới.

TTO - Đã không còn mái tóc dài vốn có sau nhiều lần điều trị hóa chất, bà Vũ Thị Thanh ngậm ngùi nói: “Mỗi lần đi ra đường, mọi người nhìn tôi như “sinh vật lạ”, đi đâu cũng phải đội mũ trùm kín dù trời nóng nực đến đâu”.
