hiến tóc cho bệnh nhân ung thư
Sau nhiều năm nuôi dưỡng mái tóc của mình để có được phần tóc khỏe, đẹp, một cô học trò lớp 3 ở Phú Yên đã quyết định cắt mái tóc dài, trao đi một 'góc con người' để hiến tặng cho những bệnh nhân ung thư.

TTO - Đã không còn mái tóc dài vốn có sau nhiều lần điều trị hóa chất, bà Vũ Thị Thanh ngậm ngùi nói: “Mỗi lần đi ra đường, mọi người nhìn tôi như “sinh vật lạ”, đi đâu cũng phải đội mũ trùm kín dù trời nóng nực đến đâu”.

TTO - Từ những mái tóc dài được nuôi dưỡng nhiều năm, nhưng khi nghe có chương trình hiến tặng tóc cho bệnh nhân ung thư, những bạn trẻ Sài Gòn không kể nam nữ đều sẵn sàng cắt phăng tóc của mình để gửi tặng đến bệnh nhân ung thư.

TTO - Biết được hoạt động vẽ hoa hướng dương đăng lên facebook để gây quỹ cho bệnh nhi ung thư, Trần Thị Ánh Minh (học sinh lớp 6) đã mạnh dạn rủ rê bạn bè trong xóm cùng nhau vẽ hoa...
