hiền tài
TT - Sự ra đi của ông Lý Quang Diệu không phải là một sự kiện đột ngột nhưng đó là một sự kiện đầy cảm xúc.

“Lịch sử cho thấy nước ta không phải không có hiền tài mà cái chính là chúng ta có tìm được, có phát hiện được và dám dùng người có tài năng không”.

TT - Có lẽ không quá lời khi gọi 83 gương mặt thủ khoa tốt nghiệp đại học năm 2011 vừa được vinh danh hôm 14-4 tại TP.HCM là những hiền tài.

TT - Quá khứ đan xen với hiện tại trong Tình ca cao. Thế hệ trước là cuộc đời của bà Năm “ngũ quả” và bà Tám “nhan sắc” gắn liền với hình ảnh ông Năm “ghita” mê đờn ca tài tử thường xuyên rong ruổi trên chiếc ghe bầu đi dọc từ sông Tiền qua sông Hậu.

"Lựa chọn người hiền tài không phải là vấn đề mới, cha ông chúng ta đã làm. Vậy sao chúng ta không thể làm tốt hơn? Có những lúc dư luận xôn xao người hiền tài lại không được sử dụng, đôi khi phải cắp nón ra đi. Không làm được điều này là chúng ta có lỗi với nước, với dân, lãng phí nguồn tài nguyên vô giá!
