14/06/2019 09:04 GMT+7

Hiện nguyên hình

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Để tôi kể cho bà nhà nó nghe câu chuyện sự tích khô nai nha:

- Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ có một con nghé chào đời. Lớn lên nó trở thành con trâu. Sau đó, trâu chết bị xẻ thịt mang ra tiệm thịt và trở thành thịt bò. Thịt bò được mang đến tiệm khô, rồi trở thành... khô nai.

- Cái ông này mới sáng sớm kể chuyện tiếu lâm muốn ám chỉ chuyện gì đây?

- Thì bà thấy đó, giờ bước ra đường nhìn cái gì cũng giả giả, thật thật, chẳng biết đường nào mà mò. Đổ xăng cũng có thể dính xăng của anh Trịnh Sướng, mua rượu ngoại coi chừng uống phải rượu dỏm, uống thuốc coi chừng bệnh thêm vì thuốc dỏm...

- Đúng rồi. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi ông ơi, giả giả, thật thật rồi cũng sẽ hiện nguyên hình hết.

- Bà dùng chữ "hiện nguyên hình" làm tui nhớ tới phim Tây du ký, sau khi hàng phục yêu quái xong, Đức Phật hay dùng từ: "Súc sinh, còn không biết hiện nguyên hình nữa". Trong thời cuộc "củi lửa" này, còn rất nhiều yêu quái sắp "hiện nguyên hình" nè...

TTO - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng nay 11-6, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh cho biết đang rà soát lại các quy định quản lý, xác định rõ trách nhiệm liên quan đến vụ xăng kém chất lượng của đại gia Trịnh Sướng.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar