hiến giác mạc
Ngay khi nhận được tin báo mong muốn hiến giác mạc của gia đình tại TP.HCM, các y bác sĩ tại Hà Nội đã bắt đầu cuộc chạy đua để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của người quá cố.

Khi còn sống, cụ ông 86 tuổi ở Hòa Bình đã bày tỏ nguyện vọng với con cháu muốn hiến mô tạng, trong đó có giác mạc của mình sau khi qua đời.

Sau nhiều năm trời sống trong đau khổ vì không thể nhìn thấy xung quanh, bà T. (65 tuổi, quê tỉnh Yên Bái) đã có thể thấy người thân nhờ giác mạc được hiến tặng.

Người bác sĩ quân y nghẹn ngào ôm mẹ lần cuối sau khi thực hiện di nguyện của bà là hiến giác mạc, mang lại ánh sáng cho người khác.

Gặp lại chị Nguyễn Trần Thùy Dương sau 6 năm kể từ ngày bé Hải An qua đời, người mẹ giờ đây đã khoác trên mình chiếc áo của chuyên viên truyền thông Ngân hàng Mắt, Chi hội vận động hiến tặng mô tạng, bộ phận cơ thể người Việt Nam.

Một số tin tức đáng chú ý: Đề xuất thêm biên chế cho công đoàn; Liên Khương "lên đời" vào mạng lưới sân bay của thế giới; Hiến giác mạc - một hành động nhỏ nhưng mang giá trị lớn lao...

TTO - Hai người đàn ông lớn tuổi ở Huế đã hơn 10 năm sống trong bóng tối do đôi mắt của họ bị mù lòa. Và sau 10 năm, đôi mắt của họ được hồi sinh nhờ giác mạc của một người phụ nữ xa lạ hiến tặng.

TTO - Hai bệnh nhân tuổi đời còn rất trẻ bị sẹo giác mạc gần như không thể nhìn thấy gì vừa được Bệnh viện Nguyễn Trãi phối hợp Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM ghép giác mạc trả lại ánh sáng.

TTO - Gia đình bệnh nhân chết não tại TP.HCM đã viết đơn hiến tạng như mong muốn của ông khi sống, giúp 2 phụ nữ tìm lại ánh sáng nhờ ghép giác mạc.
