15/04/2015 10:15 GMT+7

​Hiểm họa từ xác chuột trên đường

ĐỖ THỊ HUỲNH HOA
ĐỖ THỊ HUỲNH HOA

TT - Trên đường phố Sài Gòn, thật không khó nhìn thấy những xác chuột chết bị ném ra đường cho xe cộ qua lại xử lý giùm, có con chuột nhỏ nhưng cũng không ít những xác chuột cống - thậm chí trương phình bằng bắp chân người - hôi thối nồng nặc.

Đa số xác chuột chết bị ném ra đường phố là do người dân bẫy được bằng thuốc hoặc bẫy đập, keo dán ... Họ chỉ dùng cây gắp rác gắp thân chuột rồi vứt ra đường trước nhà mình hoặc... nhà hàng xóm khi trời tối hoặc đường vắng.

Nhiều người đã biết chuột mang nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn của lắm loại bệnh nguy hiểm.

Sau khi xác chuột bị ném ra đường cho xe cán nát, những ký sinh trùng này sẽ di chuyển khỏi xác chuột để tìm đến vật chủ mới.

Còn xác chuột sau khi bị nhiều xe cán qua sẽ thành một đống thịt lầy nhầy máu, vung vãi xung quanh, rồi dẹp lép, khô queo giữa trời nắng nóng và tan thành bụi.

Những hạt bụi từ xác chuột chết này mang rất nhiều vi khuẩn của những bệnh nguy hiểm như bệnh dịch hạch, bệnh cúm... bay lơ lửng trong không khí và khi con người - nhất là trẻ em - hít phải sẽ bám vào thành mũi, tại đây gặp môi trường có độ ẩm cao sẽ sinh sôi và lây lan vào cơ thể con người.

Còn nếu xác chuột bị cán nát trên đường gặp trời mưa, những mầm bệnh sẽ trôi theo nước mưa lan xa khắp nơi.

Vì vậy, nguy cơ lây lan dịch bệnh với cộng đồng xung quanh từ xác chuột chết bị ném ra đường rất cao.

Cuối năm 2013, Viện Pasteur thành phố xác nhận ba con chuột cống được gửi tới có kết quả xét nghiệm dương tính với Hanta - một loại virút có thể gây hội chứng sốt xuất huyết kèm suy thận tại VN và thêm cả hội chứng phổi trên thế giới. 

Tại một số nước phát triển, luôn có một đội thu dọn sẽ chịu trách nhiệm thu gom xác động vật vô chủ bị chết được người dân phát hiện thông báo, hoặc xác thú vật chết trong nhà của người dân đã được phân loại để riêng vào các túi chuyên dụng. Đội thu dọn này sẽ tiêu hủy và khử trùng khu vực xung quanh xác chết.

Thiết nghĩ thành phố cũng cần có các đội thu dọn như vậy để có nơi cho người dân báo khi có hoặc thấy xác động vật (theo tôi biết, hiện nay cũng có đơn vị làm công việc này, nhưng là dạng dịch vụ có thu phí nên người dân chỉ báo khi có vật nuôi như chó, mèo bị chết).

Một khi đã có đơn vị thu dọn, thiết nghĩ cũng phải phạt những hộ gia đình để nguyên xác chuột chết trên vỉa hè, đường phố ngay trước cửa nhà mình và phạt thật nặng kèm cưỡng chế lao động công ích những người bị phát hiện có hành vi ném xác động vật - nhất là xác chuột - ra đường hoặc xuống kênh rạch, sông ngòi.

Có như thế mới hi vọng ngăn chặn được hiểm họa cho sức khỏe cộng đồng và đem lại mỹ quan cho thành phố.

ĐỖ THỊ HUỲNH HOA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Hiện ngày càng nhiều người nước ngoài cưới vợ Việt, nhưng đôi khi gặp không ít 'thử thách' do văn hóa khác biệt.

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Trận lũ ống xảy ra vào đêm 24 rạng sáng 25-5 đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân di dời đến nơi an toàn.

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, một số người dân cho biết chiếc xe hơi 7 chỗ biển số TP.HCM đậu bên đường tại khu dân cư Nam Long (phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM) gần hai năm nay.

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Cưỡng chế xử lý nợ tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Doanh nghiệp vi phạm hợp đồng vay vốn bị cưỡng chế tài sản là tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo để thi hành bản án.

Cưỡng chế xử lý nợ tàu cao tốc tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Lần đầu lấy máu xét nghiệm bị nhân viên y tế quát: 'Sợ thì nắm vào cạnh bàn'

Trước những vụ việc người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế, chúng tôi không khỏi suy nghĩ khi nhớ lại những câu chuyện dưới đây.

Lần đầu lấy máu xét nghiệm bị nhân viên y tế quát: 'Sợ thì nắm vào cạnh bàn'

Cách đi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất không bị 'lạc lối', nơi gửi xe, đón taxi...

Hiện nhiều người ra, vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, TP.HCM vẫn còn lóng ngóng đi nhầm lối, nhầm tầng, loay hoay không biết đi đường nào để gửi xe...

Cách đi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất không bị 'lạc lối', nơi gửi xe, đón taxi...
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar