13/05/2013 07:07 GMT+7

Hệ quả của quản trị lạc hậu

CHÁNH TÂM (Trà Vinh)
CHÁNH TÂM (Trà Vinh)

TT - Tôi đồng tình với mục đích đảm bảo trật tự xã hội, kỷ cương pháp luật của việc cảnh sát giao thông (CSGT) dùng xe công vụ đuổi theo người vi phạm sau khi ra hiệu lệnh dừng xe mà người vi phạm vẫn tiếp tục bỏ chạy. Tuy vậy, tôi hoàn toàn không đồng tình và kiên quyết phản đối việc “truy cùng, đuổi tận”.

Kiên quyết xử lý người vi phạm nhằm đảm bảo trật tự, kỷ cương pháp luật là cần thiết; song đảm bảo sự an toàn tính mạng cho người vi phạm (ở đây chỉ là vi phạm hành chính), cho người thi hành công vụ nói riêng, người dân nói chung cũng cần thiết không kém. Người vi phạm những lỗi sơ đẳng khi tham gia giao thông vốn chỉ bị xử lý vi phạm hành chính, không nên và không cần xem là đối tượng phải bị truy đuổi đến cùng vốn vẫn chưa hẳn dành cho đối tượng phạm tội hình sự trong trường hợp vẫn còn khả năng “bắt nguội”!

Nói khác hơn, việc “truy cùng, đuổi tận” của CSGT như đã nói chính là hệ quả của nền quản trị xã hội nói chung, lĩnh vực giao thông nói riêng, còn nhiều bất cập, lạc hậu. Truy đuổi chỉ là biện pháp đơn giản và mang tính “thô sơ” nhất trong nghiệp vụ của lực lượng CSGT. Theo tôi, với những lỗi sơ đẳng mà người tham gia giao thông mắc phải, sau khi ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người vi phạm không chấp hành, CSGT vẫn có thể có nhiều biện pháp để xử phạt mà không nhất thiết phải truy đuổi, hoặc đã có truy đuổi nhưng phán đoán khả năng nguy hiểm có thể xảy ra cho người vi phạm và người dân như nhiều ý kiến đã đề cập là quay phim, chụp ảnh nhận dạng...

Tuy vậy, cần nhớ vi phạm về giao thông là vi phạm mang tính quả tang. Nên những biện pháp nghiệp vụ mà CSGT áp dụng để có thể “phạt nguội” người vi phạm phải mang tính quả tang, tức phải có chứng cứ cụ thể để người bị phạt tâm phục khẩu phục. Việc dùng bút ghi lại biển số xe vi phạm như đã có ý kiến đề xuất, theo tôi, có vẻ chưa thật sự thuyết phục.

Giải pháp chung cho vấn đề là hoàn thiện hệ thống giám sát giao thông. Giải pháp mang tính tình thế, cấp bách là trang bị cho CSGT những thiết bị, phương tiện kỹ thuật cơ bản như máy quay phim, máy chụp ảnh và việc sử dụng các thiết bị này một cách thường xuyên và liên tục phải được coi là bắt buộc trong quá trình tuần tra, thực thi công vụ.

CHÁNH TÂM (Trà Vinh)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhà ga T3 'không phải dột', vậy nên gọi thế nào mới đúng hả ông thầu?

Sau bài viết 'Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất lại dột trong mưa làm khách bối rối, nhà thầu nói 'không phải dột', hàng trăm bạn đọc đã có ý kiến phản hồi.

Nhà ga T3 'không phải dột', vậy nên gọi thế nào mới đúng hả ông thầu?

Du khách bẻ gãy ngai vàng triều Nguyễn; Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất lại dột

Bảo vật quốc gia - ngai vàng triều Nguyễn bị khách bẻ gãy; Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất bị dột lần 2... được nhiều bạn đọc quan tâm, phản hồi tuần qua.

Du khách bẻ gãy ngai vàng triều Nguyễn; Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất lại dột

Ngai vàng triều Nguyễn bị du khách bẻ gãy: Sao bảo vật quốc gia mà quản lý lỏng lẻo vậy?

Sau vụ ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự tiếc nuối, phẫn nộ và đặt câu hỏi về công tác bảo vệ di sản tại Huế.

Ngai vàng triều Nguyễn bị du khách bẻ gãy: Sao bảo vật quốc gia mà quản lý lỏng lẻo vậy?

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Hiện ngày càng nhiều người nước ngoài cưới vợ Việt, nhưng đôi khi gặp không ít 'thử thách' do văn hóa khác biệt.

Rể Tây kể chuyện cưới vợ Việt, nghe đến đâu 'thương' đến đó

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Trận lũ ống xảy ra vào đêm 24 rạng sáng 25-5 đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân di dời đến nơi an toàn.

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, một số người dân cho biết chiếc xe hơi 7 chỗ biển số TP.HCM đậu bên đường tại khu dân cư Nam Long (phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM) gần hai năm nay.

Thêm xe hơi 7 chỗ đậu bên đường mặc nắng mưa suốt 2 năm không ai nhận
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar