16/06/2019 10:02 GMT+7

Hè đừng bắt con học thêm cái này, cái nọ

TẤN KHÔI
TẤN KHÔI

TTO - Chuyến tàu mang tên mùa hè đã lăn bánh hơn nửa tháng. Nhiều kế hoạch cho một mùa hè vừa an vừa lành tiếp tục được phụ huynh chia sẻ khi hỏi han nhau: mùa hè này anh/chị đưa con đi đâu, làm gì?

Hè đừng bắt con học thêm cái này, cái nọ - Ảnh 1.

Hè này ba mẹ cho bé Tít về quê dọc bùn ở biển Diễn Thành, Nghệ An - Ảnh: T.T.Dung

Và để đi tiếp những ngày hè nắng rực rỡ, phụ huynh vẫn cần đồng hành toàn tâm với con...

Về quê nội, quê ngoại

Hoàng, con của anh Thắng, chị Tiếng ở Bình Chánh (TP.HCM), năm nay lên lớp 11. Sau khi có kết quả cuối năm học, chị Tiếng hỏi "con muốn thưởng gì?". Hoàng cho biết "muốn về ngoại".

Cậu thiếu niên 16 tuổi thích quê ngoại (Quảng Nam), từ nhỏ đã có 4 năm được ba mẹ gửi về ngoại vì cả hai vợ chồng anh chị thời đó khó khăn, làm công nhân nên không thể cho con đi nhà trẻ. Tuổi thơ Hoàng trôi qua êm đềm nơi ruộng đồng. Đến lúc Hoàng vào mẫu giáo, ba mẹ tương đối ổn, mua được miếng đất cất nhà ở vùng ven TP.HCM rồi đón con vào.

Ký ức tuổi thơ đó luôn khiến Hoàng "muốn về quê mỗi khi có dịp, con thích lắm". Mọi năm Hoàng còn nhỏ nên anh chị phải cắt cử đưa về, năm nay bạn tương đối lớn, "nhổ giò" thành thanh niên nên ba mẹ gửi con về quê theo xe chạy tuyến Quảng Nam - Sài Gòn gần nhà. Theo anh Thắng, đó cũng là cách để con tự lập, trưởng thành nhờ trải nghiệm một mình về thăm ngoại.

Trong khi đó, Hải và Nam, con trai của vợ chồng anh Hậu - chị Dung (ở tại Bình Dương), cũng được về quê nội ở Thái Bình. Con mới lớp 6 và lớp 8, nên anh Hậu đưa con về. Hành trình của ba bố con mất hai ngày bằng tàu và cũng là dịp anh giới thiệu cho con biết từng vùng đất khi tàu lăn bánh qua.

Về quê Thái Bình của bố, Hải và Nam kể hai em rất thích, một phần lớn là bởi như lời chị Dung chia sẻ: "Tình cảm bà - cháu tuy xa mặt nhưng không xa lòng. Các cháu rất quý ông bà nội vì được gần gũi từ nhỏ, được ba mẹ kết nối qua những cuộc điện thoại, thường xuyên nghe kể về quê nội - ngoại".

Chỉ có chúng ta tạm dừng công việc, công việc chẳng bao giờ rời bỏ chúng ta. Nếu cha mẹ cứ lấy lý do công việc, thời gian và kinh tế rồi mất dần sự kết nối với con, rồi đẩy con vào guồng quay cô đơn, tẻ nhạt của những bài học không khác gì trong năm học thì đừng trách sao con mình ngỗ nghịch, con không nghe lời cha mẹ.

ThS Võ Hồng Tâm

Những bài học ngoài trang sách

Không có quê nội, quê ngoại xa để về, con trai chị Thanh An ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) được mẹ cho đi học bơi. Với gia đình anh Minh Hùng ở quận Thủ Đức thì ngoài việc đưa con đến lớp dạy nhạc của một thầy giáo quen, họ còn cho con tham gia các hoạt động vui chơi, học võ mỗi tối ở trung tâm văn hóa quận, lên lịch cho đi bơi, xem phim hoạt hình ở rạp... 

Ngoài ra, anh Hùng còn "rủ rê" con đến một vài trung tâm nuôi dưỡng trẻ mô côi, người già neo đơn để chia sẻ, giúp con hiểu về cuộc sống muôn màu xung quanh. 

"Những đứa trẻ cần được gieo những điều lành, khơi gợi lòng trắc ẩn để trở thành người tốt, chứ không chỉ có học kiến thức khoa học" - anh Hùng xem đó là sự giáo dưỡng tâm hồn giúp con mình phát triển trọn vẹn.

Chia sẻ với Tổ ấm, ThS tâm lý Võ Hồng Tâm, đại diện miền Nam của Trung tâm Sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng - CFC, gợi ý phụ huynh vài cách tổ chức một mùa hè ý nghĩa cho con trẻ như: "Các chương trình hè thú vị đính kèm các hoạt động dã ngoại, ngoài trời, vận động, tìm hiểu thiên nhiên... toàn với mức phí hàng triệu, thậm chí lên đến 20 - 30 triệu đồng, thời gian lại ngắn hạn, không phải phụ huynh nào cũng đủ điều kiện để đăng ký cho con. 

Vậy nên theo tôi, hè dù thú vị đến đâu cũng không bằng sự kết nối giữa gia đình và con trẻ. Tùy vào hoàn cảnh, kinh tế mà thiết kế cho con mùa hè phù hợp nhất.

Cho con tham gia các trại hè được thì quá tốt. Bất đắc dĩ không ai chăm con, cũng không đủ chi phí để tham dự trại hè nào, phải gửi con ở trung tâm học hè nào đó cả ngày cũng nên tìm hiểu xem trung tâm đó học nhiều hay chơi nhiều? Nếu học thì học những gì? Học ra sao?...".

Ngoài ra, theo ThS Tâm, ngày cuối tuần, các bậc cha mẹ nên dành thời gian cho con nhiều hơn, dẫn con xem phim, đi bơi hoặc cả nhà có thể cùng nấu món con yêu thích, để con trở thành bếp phó, "đừng bắt con phải học thêm cái này, học thêm cái kia, rồi còn làm bài tập thêm khi về nhà. 

Cũng hạn chế trao cho các em chiếc điện thoại thông minh, iPad chỉ để các em giết thời gian. Các em cần có một mùa hè với thiên nhiên, cây cỏ; với khí trời và những buổi tiệc vui bên cạnh người thân, bạn bè"...

TTO - Chiều chủ nhật tại căn phòng nhỏ có đầy đủ dụng cụ làm bếp ở quận 1 (TP.HCM), các em nhỏ độ tuổi 6-10 có mặt tại lớp 'Đầu bếp nhí' của Star Kitchen tự tay làm những chiếc bánh cupcake xinh xắn.

TẤN KHÔI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: mùa hè

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar