01/12/2018 19:53 GMT+7

'Hãy yêu nhau đi' vang lên bên phần mộ Lê Thanh Thúy

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Ca khúc 'Hãy yêu nhau đi' của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được hơn 100 bạn trẻ hát khi đến thăm mộ 'đóa hướng dương' Lê Thanh Thúy chiều 1-12.

Hãy yêu nhau đi vang lên bên phần mộ Lê Thanh Thúy - Ảnh 1.

Bạn trẻ hát bên phần mộ "Công dân trẻ TP.HCM 2006" Lê Thanh Thúy những ca khúc mà khi còn sống Thúy thích nghe - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Cứ trước khi diễn ra , các bạn trẻ lại đến bên phần mộ của Công dân trẻ TP.HCM, "đóa hướng dương" Lê Thanh Thúy (1988-2007) tại Nghĩa trang TP (huyện Củ Chi) thắp hương, đặt hoa, cùng ngồi bên nhau, hát những ca khúc mà khi còn sống Thúy thích nghe.

Trong không gian đầy xúc cảm, anh Nguyễn Hữu Ân - một Công dân trẻ TP.HCM được công nhận cùng đợt cùng Lê Thanh Thúy - đã kể lại những câu chuyện đẹp, sự lạc quan và nghị lực vươn lên của "đóa hướng dương không cần mặt trời" này.

Chuỗi ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư của Thúy chính là nguồn khơi để cho ra đời chương trình ý nghĩa mang tên mà báo Tuổi Trẻ thực hiện suốt 11 năm nay. "Ước mơ cao đẹp của Thúy vẫn còn mãi. Những người viết tiếp câu chuyện đẹp đó trong 11 năm qua, đó chính là những bạn trẻ đã đến bên mộ Thúy hôm nay. Tôi thay Thúy cảm ơn các bạn" - anh Ân chia sẻ.

Lễ viếng có sự tham gia của 30 sinh viên Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM cũng như hơn 100 học sinh đến từ các trường THPT tại huyện Củ Chi. Ngoài ca khúc Hãy yêu nhau đi (nhạc sĩTrịnh Công Sơn), mọi người cũng đã hát ca khúc yêu thích khác của Thúy, đó là Mong ước kỷ niệm xưa.

Ngày hội hoa hướng dương lần thứ 11 sẽ diễn ra lúc 7h ngày 2-12 tại công viên văn hóa Đầm Sen (đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM). Vào cửa tự do. Mời bạn đọc xem thêm về chương trình tại đây.

Hãy yêu nhau đi vang lên bên phần mộ Lê Thanh Thúy - Ảnh 2.

Phần mộ “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy được trang hoàng bằng hoa hướng dương - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Hãy yêu nhau đi vang lên bên phần mộ Lê Thanh Thúy - Ảnh 3.

Thắp hương tưởng nhớ Công dân trẻ Lê Thanh Thúy - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Hãy yêu nhau đi vang lên bên phần mộ Lê Thanh Thúy - Ảnh 4.

Ông Lê Nguyên Nhật - bố Lê Thanh Thúy - chia sẻ tại buổi viếng mộ - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Hãy yêu nhau đi vang lên bên phần mộ Lê Thanh Thúy - Ảnh 5.

Hơn 130 học sinh, sinh viên tại TP.HCM viếng thăm mộ Công dân trẻ Lê Thanh Thúy chiều 1-12 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

TTO - Hiến máu sẻ chia với bệnh nhi ung thư sáng 18-11 hay tham gia đi bộ gây quỹ ủng hộ chương trình Ngày hội hoa hướng dương ngày 25-11 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (TP.HCM) là những hoạt động bạn có thể tham gia dịp cuối tuần.

CÔNG TRIỆU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar