27/04/2021 09:50 GMT+7

Hãy nói dối như tôi

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Đẹp mặt, ai lại đi mời gọi người khác nói dối. Sao lại muốn cả phường cùng nói dối?-

- Nói nữa là không chỉ cho đâu. Muốn nghe không? Nè, "alô em là Thủy ở sàn chứng khoán quốc tế, em có thông tin về đất nền...; Em Hương đây, có thông tin về cơ hội đầu tư vào cổ phiếu xe điện của tỉ phú Elon Musk; Em Xuân nè, có thông tin về cơ hội đầu tư tiền ảo Xaoghecoin... anh kết bạn Zalo với em, em gửi thông tin cho anh... 

Cảm ơn em, anh đang chờ đi định cư ở nước ngoài, qua đó làm nail, kẹt Cô Dích chưa đi được, không đầu tư ở VN được em ơi... À à, chào anh". Xong. Thấy chưa, nói dối hiệu nghiệm chưa!

- Nhưng mà mình có nhiều cách mà, cúp điện thoại, không nghe...

- Đủ cách rồi. Cúp điện thoại họ nhắn tin "chửi" mình bất lịch sự!? Không nghe điện thoại có khi lỡ cuộc gọi làm ăn. 

Nói không có tiền họ nói công nhân có vài triệu cũng đầu tư được, không có tiền thì rủ người khác đầu tư. Nói bệnh ung thư sắp chết họ nói bệnh mới cần tiền, cứ kết bạn Zalo để họ gửi cơ hội đầu tư, lãi cao lắm...

- Vâng, hiểu rồi, sẽ học, tôi sẽ nói dối như ông.

Vấn nạn rác quảng cáo: Giải quyết đâu có khó!

TTO - Từ việc xử lý nghiêm việc rải tờ rơi trên đường phố ở Huế, hai bạn đọc đã gửi ý kiến của mình cho báo Tuổi Trẻ về giải quyết vấn nạn rác quảng cáo ở TP.HCM.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar