20/11/2015 19:30 GMT+7

Hát giữa làn đạn khủng bố: ​“Chạy đi, các bạn, chạy nhanh đi”

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - Eagles of Death Metal (EODM), nhóm nhạc rock trình diễn trong nhà hát Bataclan đêm 13-11, được công chúng thêm yêu quý vì những nghĩa cử cao đẹp ngay trong vụ khủng bố tấn công và sau đó.

Eagles of Death Metal trình diễn trên sân khấu - Ảnh: Getty Images

Phát biểu trước công chúng một tuần sau khi cuộc tấn công xảy ra, các thành viên ban nhạc cho biết họ cảm thấy một sự gắn kết chặt chẽ với người hâm mô và những người bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa khủng bố.

“Âm nhạc muôn năm, tự do muôn năm, nước Pháp muôn năm, và EODM muôn năm” - câu khẩu hiệu của nhóm nhạc dựa theo khẩu hiệu quốc gia Pháp là “tự do, công bằng và tình thân” - trở thành câu nói được những người hâm mộ sử dụng mỗi khi nhắc đến cuộc tấn công thảm khốc.

Bên cạnh đó, hành động dũng cảm của các thành viên ban nhạc được công chúng Pháp hâm mộ hết lòng ca ngợi.

Theo lời kể của các nhân chứng, ngay sau khi những tên khủng bố bước vào, ca sĩ chính, đồng thời là thủ lĩnh nhóm nhạc - Jesse Hughes không rời sân khấu để cứu mạng mình mà ở lại cảnh báo mọi người chạy trốn khỏi làn đạn.

“Chạy đi, các bạn, chạy nhanh đi” - Jesse Hughes hét lên.

Hành động dũng cảm của anh cứu mạng nhiều người trong buổi biểu diễn vì nhiều người trong số họ đang say sưa với tiếng nhạc nên không hề nhận thức được rằng tính mạng mình đang bị đe doạ.

Phát biểu trên trang Facebook của nhóm, Edwige Pannier, một người may mắn sống sót trong thảm kịch cho biết cô rất cảm kích “lòng từ bi và lòng tốt” của thủ lĩnh ban nhạc Jesse Hughes, người đến trụ sở cảnh sát cùng với người hâm mộ đang trong cơn hoảng loạn.

“Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của ông dành cho tất cả mọi người giúp chúng tôi cảm thấy dễ chịu hơn” - cô này cho biết.

Một người khác là Lorelei Fisher cũng cho hay bằng cách xếp chồng những vali đồ lên nhau bên cạnh sân khấu làm nơi trú ẩn, các thành viên ban nhạc cứu mạng cô, bạn trai cùng một người đàn ông khác khỏi cơn tắm máu của bọn khủng bố.

“Những chồng đồ được xếp lên nhau bảo vệ chúng tôi khỏi bị xé xác thành trăm mảnh. Nói theo một cách nào đó, mạng sống của chúng tôi được các anh cứu thoát” – cô nói.

Thành viên Jesse Hughes của Eagles of Death Metal tại nhà hát Bataclan (Paris). Ảnh chụp trước khi vụ thảm sát diễn ra. Ảnh: BBC.

Huỷ lưu diễn, làm từ thiện

Theo lịch trình, EODM sẽ trình diễn ở châu Âu cho đến ngày 10-12. Tuy nhiên, vụ khủng bố diễn ra đột ngột đã xoay chuyển toàn bộ lịch trình của nhóm. Họ quyết định trở về nước và gây quỹ ủng hộ các nạn nhân trong cuộc tấn công.

Phát biểu trước các cơ quan truyền thông ngày 19-11, Josh Homme, đồng sáng lập EODM kêu gọi những người hâm mộ trên toàn thế giới quyên góp tiền cho các gia đình nạn nhân thông qua quỹ từ thiện của chính anh, Sweet Stuff.

Duran Duran, người viết ca từ cho bài hát Save a Prayer mà nhóm biểu diễn khi bị tấn công, cũng tuyên bố sẽ dành toàn bộ số tiền thu được trong chương trình đặc biệt liên quan đến hội nghị thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu sắp diễn ra để ủng hộ các nạn nhân xấu số.

Nghĩa cử cao đẹp của các thành viên nhóm nhạc nhận được sự ủng hộ rộng rãi của phần đông công chúng. Tuy chưa lên tiếng chính thức về kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, những người hâm mộ ban nhạc trên khắp châu Âu đã lên tiếng kêu gọi sự trở lại của họ.

Tại Pháp, các bài hát trong album Zipper Down của nhóm liên tục được đẩy lên vị trí đứng đầu trên trang âm nhạc trực tuyến Deezer.

Thậm chí, người hâm mộ ở Anh còn phát động một chiến dịch đưa bản nhạc Save a Prayer mà nhóm trình diễn vào thời điểm nhóm khủng bố tấn công lên vị trí thứ nhất bảng xếp hạng hàng tuần nhiều ngày liên tiếp.

“Giờ đây nhóm nhạc đã trở lại California, cố gắng trấn tĩnh sau những gì xảy ra vào đêm kinh hoàng ấy. Tôi chúc họ sớm lấy lại được tình yêu và ánh sáng, và hy vọng rằng họ sẽ sớm trở lại”.

“Tất nhiên, họ sẽ thay đổi. Những ca khúc của họ, sẽ xoay quanh cuộc sống này, về niềm vui, về rock n’ roll, và về mọi thứ khác mà những kẻ như IS không thể nào yêu thích được” – một người hâm mộ chia sẻ.

Tay trống Josh Homme kêu gọi người hâm mộ ủng hộ quỹ từ thiện dành cho các nạn nhân - Ảnh: Getty Images
HẢI YẾN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar