15/03/2012 03:31 GMT+7

Hát cho người đã khuất

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Nghĩa trang Trường Sơn sáng 12-3, từ trên đài tưởng niệm chính bỗng vang lên giọng hát cao vút trong ca khúc Tiếng đàn Ta lư, hay những âm trầm hoài niệm của Màu hoa đỏ, rồi là tiếng sáo réo rắt của Anh vẫn hành quân...

Phóng toNSƯT Nhất Sinh và ca sĩ trẻ Hoài Phương (cựu thành viên nhóm Mặt Trời Mới) cùng song ca bài hát Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây tại khu mộ tập thể ở nghĩa trang quốc gia Đường 9 - Ảnh: H.O.

Không có sân khấu, không có âm thanh ánh sáng, không có khán giả vỗ tay, nhưng những nghệ sĩ của Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen vẫn say sưa biểu diễn giữa không gian tê lạnh của núi rừng và hàng ngàn ngôi mộ liệt sĩ. Có thể là kỳ lạ, nhưng rõ ràng những nghệ sĩ này đã vượt một chặng đường dài từ TP.HCM đến đây chỉ để đàn, hát và trò chuyện cùng những người đã khuất, trong một chuyến lưu diễn đặc biệt.

Những ngày này miền Trung có mưa phùn, ẩm và rất lạnh. Sương nhiều khiến con đường từ nghĩa trang Trường Sơn đi sang nghĩa trang quốc gia Ðường 9 trở nên mờ ảo. Nghĩa trang Ðường 9 đang được xây dựng lại với những quần thể tượng đài và kiến trúc để nhắc nhớ một thời hoa lửa. Ở đó có những ngôi mộ tập thể quy tập hàng chục hay hàng trăm chiến sĩ cùng hi sinh trong một ngày hoặc một trận đánh, có mộ biết tên, có mộ chưa biết tên.

Giữa không gian ấy, lời bài hát Trường Sơn Ðông - Trường Sơn Tây của NSƯT Nhất Sinh và nữ ca sĩ trẻ Hoài Phương nghe da diết như một lời tâm tình đằm thắm nhưng kiên cường. Hay như NSND Ðỗ Lộc, trước khi cất tiếng sáo trên sông Thạch Hãn đã bồi hồi nhắc đến những kỷ niệm cũ: "Hơn 40 năm trước khi tôi biểu diễn ở đây, các anh đã bảo khi nào hòa bình thì về quê các anh chơi. Hôm nay tôi trở lại đây để thổi cho các anh nghe bài hát ngày xưa các anh rất thích".

Cứ thế, tiếng hát, tiếng đàn, tiếng sáo cứ vang vọng và tiếp nối từ Trường Sơn sang đường 9, từ bờ sông Thạch Hãn đến thành cổ Quảng Trị, những địa danh mang trong lòng mình bao nhiêu xương máu của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, văn nghệ sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến...

Bên cạnh các nghệ sĩ của Nhà hát Bông Sen, cuộc hành trình còn có sự tham gia của nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai, nhà thiết kế Sỹ Hoàng... Giữa một nơi trang nghiêm và trầm lắng của đại ngàn, giữa những tiếng hát ca ngợi về một quá khứ đớn đau nhưng hào hùng, dường như không ai cầm được sự xúc động.

Dù đã nghe, đã biết, đã học, đã khắc ghi về những hi sinh lớn lao của những người đi trước, nhưng có đến tận đây và lắng nghe những tiếng hát này, dường như mới có thể cảm nhận rõ những câu chuyện huyền thoại. Và đó cũng là điều mà NSƯT Ðặng Hùng - giám đốc Nhà hát Bông Sen, mong muốn những nghệ sĩ trẻ của đoàn mình hiểu được, khi quyết tâm tổ chức chuyến lưu diễn đặc biệt này.

HOÀNG OANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

'Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975' là chủ đề hành trình về nguồn dành cho văn nghệ sĩ TP.HCM năm 2025.

Văn nghệ sĩ TP.HCM hành trình Theo dấu chân cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa của Việt Nam được trao giải Văn hóa châu Á Fukuoka năm 2025, hạng mục Nghệ thuật văn hóa.

Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa nhận giải Văn hóa châu Á Fukuoka

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Những hoàn cảnh trong vở Nơi kết thúc bắt đầu đều có một lý do để bước vào Cõi lưu luyến. Họ tạm dừng chân ở đây.

Nơi kết thúc bắt đầu: Chọn quên hết hay nhớ thật nhiều?

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt, trải dài từ thế kỷ XI đến thế kỷ XVIII, là không gian vật chất quan trọng và mang giá trị về tâm linh và triết lý sâu sắc.

Điện Kính Thiên là biểu tượng quyền lực tối cao của triều đình Đại Việt

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời

Một số tin tức nổi bật: Thương Ba Sịa của Mẹ biển; Skibidi Toilet được chuyển thể thành phim; 'Lunch Lady' huyền thoại qua đời ở tuổi 58; Hoa hậu Somalia lên tiếng về hủ tục cắt âm vật.

'Huyền thoại bún bò Huế' từng được Anthony Bourdain ca ngợi qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar