Vụ việc xảy ra hồi tháng 9-2007. Cô Jessica Ramirez, 22 tuổi, khi ấy là học viên cảnh sát. Trong một lần ở nhà người thân trong gia đình ở El Monte, cô bị trúng một viên đạn súng hơi vào đầu. Cô vẫn còn tỉnh táo đến mức tự lái xe đến bệnh viện và vào phòng cấp cứu.
![]() |
Jessica Ramirez hồi còn là học sinh |
Theo công tố viên Bruce Fagel, cô Ramirez phải chờ suốt 5 giờ mới được trực thăng đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Pasadena. Dù đã được phẫu thuật khẩn cấp sau đó nhưng cô hiện phải chịu tình trạng sống thực vật và cuộc phẫu thuật chỉ giúp cô có “độ tỉnh táo tối thiểu”. Các chuyên gia y tế của bệnh viện Huntington - nơi phẫu thuật sau cùng cho Ramirez xác nhận rằng tình trạng của cô học viên cảnh sát có thể tốt hơn nếu được phẫu thuật sớm hơn.
Các quan chức của bệnh viện Greater El Monte Community tuy vậy vẫn cho rằng nhân viên phòng cấp cứu của mình đã "hành động đúng mực", cả về thời gian lẫn chuyên môn, khi chăm sóc cho Ramirez vào hôm đó và khẳng định sẽ kháng cáo.
Bà Ofelia Reynaga, mẹ của Ramirez, đứng đơn kiện thay con. Bà dự kiến dùng số tiền thắng kiện để đưa con gái về nhà chăm sóc.
Bình luận hay