17/09/2017 12:29 GMT+7
Trở lại chủ đề

Hành trình vây bắt nghẹt thở 2 tử tù vượt ngục

THÂN HOÀNG - HOÀNG ĐIỆP - HÀ PHƯƠNG
THÂN HOÀNG - HOÀNG ĐIỆP - HÀ PHƯƠNG

TTO - Hàng ngàn cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng tinh nhuệ nhất của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã bắt được 2 tử tù vượt ngục trong thời gian sớm nhất.

Hành trình vây bắt nghẹt thở 2 tử tù vượt ngục - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tình sau khi bị bắt tại cơ quan công an - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Các trinh sát tham gia chuyên án truy bắt 2 tử tù phải mất 5 đêm thức trắng lần theo dấu vết, mật phục và vây bắt thành công.

Nhiều tướng chỉ huy các cánh quân vây bắt

Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, được giao nhiệm vụ chỉ huy chính lực lượng truy bắt hai tử tù trốn khỏi phòng biệt giam của trại tạm giam T16. 

Ông Vệ trực tiếp chỉ huy một số cánh quân khép chặt vòng vây truy lùng 2 tủ tù. 

Các tướng lĩnh dày dặn kinh nghiệm của Tổng cục Cảnh sát như Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng; Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng được tung vào cuộc trực tiếp tham gia chỉ đạo các cánh quân vây bắt.

Trao đổi với Tuổi Trẻ  sáng 17-9, ông Vệ cho biết ngay từ đầu, mục tiêu cao nhất của "chiến dịch" truy lùng là bắt thành công 2 tử tù, đồng thời đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ và người dân.

Ngày 11-9, nguồn tin từ các mũi trinh sát báo về tử tù xuất hiện ở khu vực đường 446 xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội. 

Hai tử tù đi một xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS: 29X6 - 2817. Một tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an lên đường về huyện Thạch Thất để tìm kiếm các manh mối lần theo dấu vết của tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt) và Nguyễn Văn Tình.

"Từ tin báo của người dân và hình ảnh camera nhà dân ghi lại, chúng tôi xác định hai tử tù đi về hướng Xuân Mai, Hà Nội. Tuy nhiên khi đưa quân đến địa bàn này thì xác định Thọ sứt cùng với Tình đã chia ra hai hướng tìm đường lẩn trốn", ông Vệ kể lại.

Trên đường chạy trốn, Thọ "sứt" chủ yếu di chuyển bằng taxi. Ban đầu Thọ di chuyển về Quảng Ninh với ý định tìm đường trốn sang Trung Quốc. Biết khó có thể trốn ra nước ngoài ngay được, Thọ lại lộn về Hà Nội.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết trên đường bỏ chạy, Thọ rất ít khi lưu lại nơi nào quá 20 phút để tránh bị người dân nhận dạng. Sau khi xác định chính xác vị trí của Thọ ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, cánh quân do tướng Tiến chỉ đạo được giao nhiệm vụ bắt bằng được tử tù nguy hiểm này.

"Tổ công tác gồm 10 cán bộ đều mặc thường phục áp sát xe taxi chở Thọ sứt ở khu vực chợ Hóp. Ngay say khi chặn đầu, các chiến sĩ đã đập vỡ kính cửa xe rồi đưa Thọ sứt ra ngoài chỉ trong tích tắc. Lúc này phải làm nhanh để đối tượng không kịp trở tay. Tiếp đó chúng tôi dùng biện pháp nghiệp vụ trấn áp và đưa Thọ lên xe. 

Quá trình truy bắt chỉ diễn ra trong vài phút nhưng có được kết quả này, anh em tham gia chuyên án đã nhiều đêm thức trắng và lần theo dấu vết cụa Thọ", ông Tiến kể lại.

Hành trình vây bắt nghẹt thở 2 tử tù vượt ngục - Ảnh 3.

Thọ "sứt" tại cơ quan công an - Ảnh: GIANG LONG

Thêm một chút là tử tù sang được Loóng Luông

Một lãnh đạo phòng truy nã (PC52) công an tỉnh Hòa Bình cho biết Nguyễn Văn Tình bị bắt trong khi đang ở tại lán của người dân xã Tân Sơn, huyện Mai Châu (tỉnh Hòa Bình). 

Nơi tử tù này bị bắt thuộc khu vực ráp ranh giữa Sơn La và Hòa Bình, một trong những điểm nóng về án ma túy.

Theo lời kể của một cán bộ trực tiếp tham gia bắt Nguyễn Văn Tình, khi trốn được khỏi trại giam, Tình mang xe máy về nhà một người thân (chú ruột) ở tại xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình để nhận sự chia sẻ từ những người thân này.

Tại đây, Tình đã được ăn uống, tiếp tế tư trang, lương thực và được chú cho mượn một chiếc xe máy để tìm đường lên Loóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Đi tới cuối địa phận tỉnh Hòa Bình (xã Tân Sơn) chỉ cần vượt qua 1 con suối là có thể đến được địa phận của tỉnh Sơn La thì Tình phải bỏ xe máy lại bởi nước suối quá lớn. Tình vào trú ngụ tại một căn lán của người dân địa phương xã Tân Sơn (căn lán này cách đường quốc lộ 6 khoảng hơn 1km).

Khép chặt vòng vây

Một trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an - tham gia truy bắt tử tù Nguyễn Văn Tình - cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nắm được thông tin Tình trốn trong một căn nhà tạm nằm heo hút trong những cánh rừng bạt ngàn.

Tổ công tác đã triển khai lực lượng lần theo dấu vết, rà soát các địa điểm đối tượng có thể lẩn trốn. 

"Do rừng sâu, địa hình rộng, nhiều suối nên việc nắm bắt được địa điểm trốn của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn" - trinh sát cho biết.

Sau khi khoanh vùng, xác định chính xác nơi đối tượng bỏ trốn, khoảng 10h tối 15-9, tổ công tác triển khai lực lượng bao vây, áp sát. Do đối tượng rất cảnh giác, nên khi "đánh hơi" có lực lượng chức năng, Tình đã bỏ trốn khỏi lán.

"Vì địa hình rừng núi đi lại rất khó khăn, thêm vào đó đêm khuya, sương mù dày đặc nên không thể đuổi theo đối tượng. Tổ công tác buộc phải rút quân, chỉ để một vài cán bộ ém quân ở khu vực lán, chờ đối tượng quay lại" - trinh sát kể.

Các trinh sát ém quân tại lán phải chờ gần 3 tiếng, nhưng không thấy động tĩnh gì của đối tượng. Đến khoảng 1h sáng 17-9, do đói và mệt nên Tình quay lại lán tìm đồ ăn. Lúc này lực lượng ém quân đã áp sát khống chế và bắt giữ  đối tượng.

TTO - Lê Văn Thọ - còn có biệt danh Thọ 'sứt', sinh năm 1980, đã bị bắt tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sau hơn 5 ngày trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an.

TTO - Tử tù Nguyễn Văn Tình đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn tại khu vực gần Hang Kia - Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

THÂN HOÀNG - HOÀNG ĐIỆP - HÀ PHƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đêm nay, bão Danas quét qua Đài Loan, gió bão lên tới 133km/h

Bão Danas (bão số 2) đang áp sát, chuẩn bị quét dọc bờ tây Đài Loan (Trung Quốc) với gió mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Đêm nay, bão Danas quét qua Đài Loan, gió bão lên tới 133km/h

TP.HCM: Xã, phường, đặc khu được quyết cho doanh nghiệp nhận quyền sử dụng đất làm dự án

Chủ tịch UBND cấp xã nhận thẩm quyền từ chủ tịch UBND TP.HCM về việc ra văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để làm dự án.

TP.HCM: Xã, phường, đặc khu được quyết cho doanh nghiệp nhận quyền sử dụng đất làm dự án

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Vụ 'treo thưởng' 50 triệu chống ngập: Sở Xây dựng Cần Thơ là nơi tiếp nhận các sáng kiến

Sau khi chủ tịch UBND TP Cần Thơ tuyên bố "treo thưởng" 50 triệu đồng cho sáng kiến giúp thành phố thoát ngập, đến nay chưa tiếp nhận sáng kiến, giải pháp nào. Sở Xây dựng là nơi sẽ tiếp nhận các sáng kiến này.

Vụ 'treo thưởng' 50 triệu chống ngập: Sở Xây dựng Cần Thơ là nơi tiếp nhận các sáng kiến

Nhiều xã tỉnh Tây Ninh giữ tên ấp cũ cho người dân dễ nhớ

Nhiều xã tỉnh Tây Ninh đã tổ chức họp Hội đồng nhân dân (HĐND) thông qua tên gọi các ấp. Một số xã đã giữ nguyên tên ấp cũ. Những ấp mang số trước đây thì giữ tên số thứ tự kèm theo tên xã cũ để người dân dễ nhớ.

Nhiều xã tỉnh Tây Ninh giữ tên ấp cũ cho người dân dễ nhớ

Bão số 2 tiếp tục tăng cấp, gió mạnh cấp 12, giật cấp 15

Trưa 6-7, cường độ bão số 2 (tên quốc tế Danas) tiếp tục mạnh lên đầu cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi vào vùng biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Bão số 2 tiếp tục tăng cấp, gió mạnh cấp 12, giật cấp 15
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar