29/04/2021 22:05 GMT+7

Hành trình đến bảo tàng cho em thêm yêu lịch sử

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Những ngày gần với ngày lễ trọng đại 30-4, nhiều liên đội tại TP.HCM tổ chức đưa các bạn đội viên, học sinh đến bảo tàng để tham quan, tìm hiểu kiến thức lịch sử.

Hành trình đến bảo tàng cho em thêm yêu lịch sử - Ảnh 1.

Các đội viên, học sinh Trường tiểu học Tân Hương, Q.Tân Phú, TP.HCM tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM - Ảnh: K.ANH

"Lần đầu tiên con được đến bảo tàng này. Con đã được học và nghe cô giáo kể về Bác Hồ nhưng hôm nay con được đến đúng nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước. Thật là vui" - bé Lê Mạnh Cường, học sinh Trường tiểu học Tân Hương, Q.Tân Phú, TP.HCM, nói.

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM trong hai ngày 28 và 29-4 có rất nhiều đoàn học sinh đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ kính yêu. 

"Ồ, chiếc áo của Bác nè các bạn ơi. Hồi nãy mình còn được thấy viên gạch hồng Bác dùng để sưởi ấm khi hoạt động cách mạng ở nước ngoài nữa. Có cả cây bút, cuốn sổ làm việc của Bác…", bé Hạnh Dung, lớp 4, nói với nhóm bạn đang chăm chú nhìn vào chiếc áo của Bác được trưng trang trọng trong khung kính.

Một đoàn học sinh tiểu học của một trường quốc tế cũng đến đây tham quan trong những ngày hướng về đại lễ 30-4 này. Cậu học trò Chung Huy, lớp 4, luôn tay ghi chú vào cuốn sổ những chi tiết về ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, nơi Bác sinh ra. "Con nghe cô thuyết minh kể về thời niên thiếu của Bác Hồ, rất xúc động" - Huy nói.

Hành trình đến bảo tàng cho em thêm yêu lịch sử - Ảnh 2.

Một học sinh ghi chú những chi tiết lịch sử mình xem được tại bảo tàng - Ảnh: K.ANH

Đến với Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, cô học trò lớp 7 Trương Minh Tuyền (Q.12) đã reo lên thích thú khi nhìn thấy tờ lịch 30-4-1975. "Ngày này giải phóng miền Nam 30-4. Tờ lịch còn lưu lại đầy đủ luôn, đã 46 năm rồi mà không bị hư hỏng. Vào đây em biết thêm nhiều kiến thức về lịch sử thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên. Em rất tự hào về truyền thống dân tộc" - Minh Tuyền chia sẻ.

Hành trình đến bảo tàng là chương trình được nhiều liên đội tại TP.HCM thực hiện trong nhiều năm qua, là một trong những nội dung giúp các đội viên, học sinh thêm yêu thích môn lịch sử và vun bồi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc.

Cô Thi Đỗ Nhật Kim, tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Phù Đổng (Q.6), cho biết những hành trình đến bảo tàng giúp đội viên và học sinh yêu thích hơn về lịch sử dân tộc. "Mỗi lần cho các em tham quan bảo tàng, nhiều em viết cảm nhận rất sâu sắc" - cô Nhật Kim nói.

Không chỉ tổ chức cho các em đến với bảo tàng mà một số liên đội phối hợp cùng các bảo tàng thực hiện triển lãm ngay tại sân trường với những chủ đề gần gũi, gắn liền với những cột mốc lịch sử quan trọng.

Anh Nguyễn Tất Bình, tổng phụ trách đội Trường tiểu học Đặng Văn Ngữ (Q.Phú Nhuận), cho biết liên đội trường thực hiện mô hình triển lãm tại sân trường trong suốt sáu năm qua, rất nhiều chủ đề được triển lãm gắn với lịch sử về đất nước, con người Việt Nam.

Những chủ đề về Bác Hồ với thiếu nhi cũng được triển lãm và các em rất thích xem. "Mỗi triển lãm, chúng tôi thường đi vào chiều sâu và trưng bày trong vòng một tuần, các em thoải mái tìm hiểu và như vậy sẽ rất nhớ các chi tiết, câu chuyện lịch sử" - anh Bình cho hay.

Hành trình đến bảo tàng cho em thêm yêu lịch sử - Ảnh 3.

Học sinh Trường tiểu học Tân Hương, Q.Tân Phú tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM - Ảnh: K.ANH

Hành trình đến bảo tàng cho em thêm yêu lịch sử - Ảnh 4.

Các em đội viên, học sinh Trường tiểu học Tân Hương tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM - Ảnh: K.ANH

Hành trình đến bảo tàng cho em thêm yêu lịch sử - Ảnh 5.

Các em nhỏ Trường mầm non Hoa Mai (Q.3, TP.HCM) tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM - Ảnh: K.ANH

Cô đã 'thổi lửa' tình yêu lịch sử trong tôi

TTO - Với mỗi người, cảm xúc về những người thầy mình luôn là một cảm xúc đẹp. Tôi biết ơn cô - người đã 'thổi lửa' để tôi có tình yêu với môn lịch sử.

KIM ANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Hàng nghìn thanh niên công nhân tranh giải chạy bộ, cầu lông, diễn văn nghệ… lan tỏa năng lượng tích cực trong Ngày hội Thanh niên công nhân tại Bắc Giang.

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

Ở Nhật, Hong Kong, Đài Loan, việc giảm dọn phòng khách sạn, giảm chai nhựa trong phòng..., khách được tặng quà, thêm giờ lưu trú. Còn ở ta?

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Một khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản cho thấy hơn 1/3 người dân cảm thấy cô đơn cho dù chính phủ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp.

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar