
Nghệ sĩ Hạnh Thúy (phải, vai Nga) và Lê Bê La (vai Chi) trong vở Ghen - Ảnh: LINH ĐOAN
Vở vừa được phúc khảo và sẽ công diễn tối 17-5 tại Nhà hát kịch 5B. Không chỉ là đạo diễn, nghệ sĩ Hạnh Thúy còn là tác giả và vào vai Nga trong vở.
Ghen cũng có trăm đường
Ghen xoay quanh câu chuyện của gia đình, nỗi lòng của những người phụ nữ là bạn học của nhau.
Ở đó, có gia đình Chi cứ mỗi sáng là làm loạn cả lên. Chi vờ mệt để mong chồng chiều chuộng, chăm sóc.
Rồi hàng lô những hạch hỏi vô cớ: Sao trên áo có vết dơ? Sao đi làm về trễ 5 phút? Đi ăn cơm trưa với ai, đồng nghiệp nam hay nữ?
Mỗi buổi sáng như một cuộc chiến và kết thúc là nước mắt. Chưa hết, Chi còn cài định vị theo dõi chồng và kết quả là đi đánh ghen lộn, khiến mối quan hệ gia đình đang âm ỉ bất ổn đã bùng nổ.
Ở phía khác là gia đình Vân. Vân bày tỏ tin tưởng chồng tuyệt đối và hết lòng vun vén cho gia đình. Nhưng một ngày cô phát hiện anh có người bên ngoài, cô đau đớn nhưng lặng lẽ bình tĩnh giải quyết.
Có vẻ như với Ghen, Hạnh Thúy đang bày ra một thực trạng xã hội, thực trạng hôn nhân gia đình hiện nay. Dù vô tình hay cố ý, người ta rất dễ có những mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng.
Cảnh đánh ghen nhầm trong vở Ghen - Video: LINH ĐOAN
Ghen bóng ghen gió rồi làm những chuyện hồ đồ, đạp đổ hay ghen một cách tinh tế để giữ gìn rốt cuộc vẫn là lựa chọn của mỗi người.
Là phụ nữ đôi khi cũng thật khó để chọn cách hành xử đúng khi trong lòng đầy dông bão. Ghen cách nào để còn giữ lối cho người sai đường quay về?
Người ta nói ghen là gia vị của tình yêu, nhưng trong một số cảnh huống đó là gia vị không dễ nếm. Yêu thì sẽ có ghen, nhưng ghen dẫn đến tổn thương cho cả người ghen và người bị ghen thì quả thật nguy hiểm. Và lúc đó ghen không còn là gia vị, nó là… thuốc nổ!
Không chỉ phụ nữ mới có trách nhiệm gìn giữ gia đình
Trong Liên hoan Sân khấu TP.HCM năm ngoái, Hạnh Thúy dựng vở Những cánh hoa trinh trắng cho học trò của mình dự thi và bất ngờ giành huy chương bạc của liên hoan.
Thế nhưng để dựng vở cho sân khấu chuyên nghiệp biểu diễn hằng tuần thì cũng bẵng đi một thời gian dài Hạnh Thúy mới trở lại vai trò đạo diễn, kể từ sau vở Đàn ông ơi, anh là ai? trên Sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Vân (Minh Thảo) chọn ghen một cách bình tĩnh, giữ gìn, nhưng sau tất cả lòng cô tràn ngập sự tổn thương - Ảnh: LINH ĐOAN
Lý giải cho sự vắng mặt quá lâu này, Hạnh Thúy chia sẻ với Tuổi Trẻ Online chị quá bận với việc học lấy bằng thạc sĩ, lịch dạy học, lịch phim…
Trong thời gian đó, ngoài Ghen chị cũng túc tắc viết thêm vài kịch bản nữa nhưng cứ để đó. Đến hôm nay, với sự thúc giục quyết liệt của nghệ sĩ Mỹ Uyên, cùng với thời điểm hè, lịch dạy đã giãn, thời gian quay phim chưa đến, vậy là Thúy bắt tay làm luôn Ghen.
"Lâu mới làm đạo diễn cho vở ở sân khấu nên cảm giác cũng lâng lâng. Ghen được tôi viết đâu chừng 4, 5 năm trước. Nay bắt tay dựng, tôi chỉnh sửa, cập nhật khá nhiều cho phù hợp.
Thông qua vở, tôi muốn gởi chút tâm tư của mình đến với khán giả. Đôi khi, có chuyện xảy ra người ta vẫn trách phụ nữ sao không biết giữ chồng, không biết lo cho gia đình.
Tôi cho rằng trách nhiệm gìn giữ hạnh phúc, gia đình không chỉ riêng phụ nữ, mà phải là cả vợ và chồng.
Tôi cũng muốn bày tỏ và mong có sự chia sẻ của khán giả: Phụ nữ làm thế nào để hạnh phúc, ghen hay không ghen? Ghen như thế nào?..." - Hạnh Thúy trăn trở.
Vì thời gian dựng vở không được nhiều nên Hạnh Thúy hy vọng qua từng suất diễn sẽ hoàn thiện dần mọi khâu của vở, đặc biệt nhấn mạnh, nhấn sâu hơn tâm lý của từng nhân vật.
Vai Nga của vở sẽ do Hạnh Thúy và Mỹ Uyên chia nhau thể hiện, Ghen còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Bảo Trung, Minh Thảo, Kỳ Thiên Cảnh, Lê Bê La, Hồng Đào, Quốc Cường, Huyền Trân…
Bình luận hay