17/09/2017 08:52 GMT+7

Hành quân từ biên giới đến giúp dân vùng bão

HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU

TTO - Xuất phát từ huyện Anh Sơn (Nghệ An) lúc 5h sáng, chiều 16-9, hơn 300 chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đã có mặt tại huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để cùng các lực lượng khác giúp dân khắc phục thiệt hại bão số 10.

Nhiều lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 10 - Clip: HÀ THANH

Tại xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), có 20 chiến sĩ bộ đội đang tất bật dọn dẹp, sửa sang lại trụ sở UBND và trạm y tế xã. Cơn mưa bất chợt không khiến cho các chiến sĩ nhụt chí. Họ bắt tay vào chặt ngay những cây cối bị bão quật ngã đổ ngổn ngang, cùng dân lợp lại mái nhà…

Phải cố gắng gấp đôi sức lực

Trung tá Nguyễn Cao Quý, phó chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cho biết: "Lúc 5h sáng (16-9), đơn vị hành quân từ biên giới Việt - Lào đến thị xã Kỳ Anh với tổng quân là hơn 300 người. Trước mắt phân chia các bộ phận, giúp các công trình tập thể như trường học, UBND xã, điện, đường, trường, trạm. Sau đó, đơn vị sẽ giúp các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ".

Từng hỗ trợ giúp người dân gặt lúa, làm đường, sửa chữa đường sá… nhưng đây là nhiệm vụ liên quan bão đầu tiên mà trung úy - dược sĩ Trương Văn Hạnh được nhận từ khi vào quân ngũ. 

"Trên đường từ Nghệ An vào, thấy nhiều nhà tốc mái, cây cối đổ, thiệt hại rất lớn nên tôi xót xa, thông cảm và mong được chia sẻ với bà con. Chúng tôi cố gắng để khắc phục điện, đường, trường, trạm trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là trường học để các em sớm trở lại trường", anh Hạnh quả quyết.

Trước tình hình bão lũ khó khăn, các chiến sĩ bộ đội đều nói: "Phải cố gắng gấp đôi để giúp bà con sớm có chỗ ở, mau chóng vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống".

Giúp dân, dân tin

Thầy Nguyễn Tiến Định, hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh), không khỏi xót xa trước sự tàn phá của cơn bão số 10. Sau bão, cây cối đổ ngổn ngang trường, nhiều mái ngói bị tốc… nên thầy rất lo không biết các em học sinh có sớm được trở lại trường hay không.

Hành quân từ biên giới đến giúp dân vùng bão - Ảnh 2.

Các chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 đến giúp dân ở địa bàn xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chiều 16-9 - Ảnh: HÀ THANH

Dù trường đã huy động các thầy cô và người dân đến hỗ trợ nhưng do thiệt hại trên diện rộng, nhà ai cũng đều bị ảnh hưởng trong cơn bão, việc khắc phục còn hạn chế.

Thương thầy trò, ngay từ sáng sớm lực lượng Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động các chiến sĩ đến giúp lợp lại mái trường, dọn dẹp phòng ốc cho các cháu sớm được đến trường.

Mồ hôi nhễ nhại trên mặt vì cưa cây gãy đổ nhưng đại úy Trần Công Hoàn vẫn nói: "Không có mệt. Dù không phải chuyên ngành, nhưng phải giúp dân nhanh nhất".

Cạnh đó, trung tá Lê Đăng Hoàn (40 tuổi) đang cùng đồng đội trèo lên mái trường lợp lại ngói bị xô đổ sau bão. Anh Hoàn cũng quả quyết: "Việc nào cũng nặng nhưng bộ đội phải vì dân, đã làm phải làm cho hoàn chỉnh, làm cho dân tin mình".

Hành quân từ biên giới đến giúp dân vùng bão - Ảnh 3.

Cơn mưa bất ngờ đổ xuống không làm giảm nhiệt huyết của các chiến sĩ - Ảnh: HÀ THANH

Trung tá Đặng Thành Long, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh, cho biết đơn vị chủ yếu tập trung vào công tác khắc phục giao thông, cưa cắt cây gãy đổ, khắc phục thiệt hại ở trường học đảm bảo cho học sinh đến trường.

"Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của bộ đội với nhân dân, lực lượng quân đội từ nhân dân mà ra nên các chiến sĩ có quyết tâm cao nhất để giúp dân", trung tá Đặng Thành Long chia sẻ.

Nhìn thấy các chiến sĩ bộ đội nhanh chóng giúp thầy trò, thầy Định rơm rớm nói "các em có thể sớm quay lại trường rồi".

Ông Bùi Quang Hoàn, chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, chia sẻ trước bão nhờ có lực lượng bộ đội và lực lượng vũ trang giúp di dời, sơ tán dân kịp thời, chuyển dân từ vùng không an toàn lên nơi an toàn, từ nơi cao đến nơi thấp nên không có thiệt hại về người.

Sau bão, lực lượng này còn triển khai ngay với chính quyền giúp dân dựng lại nhà cửa, đường sá, trường học.

Hành quân từ biên giới đến giúp dân vùng bão - Ảnh 4.

Các chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh cũng ra quân từ sáng sớm để cưa lại các cây đổ ngổn ngang ở trường học, từng gốc cây có đường kính 40-70cm - Ảnh: HÀ THANH

Hành quân từ biên giới đến giúp dân vùng bão - Ảnh 5.

Chiến sĩ Sư đoàn 324 đến giúp dân vùng bão - Ảnh: HÀ THANH

Hành quân từ biên giới đến giúp dân vùng bão - Ảnh 6.

Bộ đội lợp lại mái trường cho các em học sinh ở Trường Tiểu học Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh - Ảnh: HÀ THANH

HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Sau khi nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, nhiều doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách hỗ trợ nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển doanh nghiệp, đất nước.

Doanh nhân trẻ kiến nghị chính sách để hiện thực hóa khát vọng phát triển

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

A Lục biến sở thích nấu ăn thành nghề kiếm sống, phục vụ phụ nữ trẻ thành thị bận rộn, thu nhập gần 20.000 tệ/tháng (gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng cô cũng vướng phải tranh cãi về cách ăn mặc.

Mặc đồ yoga nấu ăn cho khách, thu nhập 70 triệu đồng một tháng

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Đổ vỡ trong chuyện tình cảm, nam thanh niên nảy sinh ý định 'trả thù tình' bằng cách không ai ngờ tới: trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò.

Nam thanh niên 'trả thù tình' bằng cách trộm mũ bảo hiểm của các cặp đôi hẹn hò

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Nguyễn Công Vinh - Trường THPT chuyên Bắc Ninh - vừa giành huy chương vàng Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25, chia sẻ nguyên tắc tự học.

Chủ nhân HCV Olympic Vật lý châu Á: Nhỏ mê tìm hiểu sấm chớp mây mưa, lớn muốn làm kỹ sư AI

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Áp KPI cho công chức sao cho hiệu quả? Làm sao để hài lòng người dân, tránh chạy theo KPI để làm việc hình thức đối phó?

Đưa kiểu tính KPI của doanh nghiệp vào cơ quan công quyền: Đừng máy móc

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar