18/04/2013 17:55 GMT+7

Hạnh phúc: nhất cuộc thi Người phụ nữ trong tôi

TUỔI TRẺ ONLINE 
TUỔI TRẺ ONLINE 

TTO - Vượt qua 1.636 ảnh dự thi, tác phẩm Hạnh phúc (tác giả Ngọc Bằng - Lào Cai) đã đoạt giải nhất cuộc thi ảnh Người phụ nữ trong tôi do Tuổi Trẻ tổ chức.

Lễ trao giải vừa kết thúc cách đây ít phút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ.

Phóng to
Ba tác giả đạt giải cao nhất cuộc thi ảnh "Người phụ nữ trong tôi" (thứ hai từ trái sang): Nguyễn Hữu Thành (giải nhì, ảnh Niềm vui sau những nhọc nhằn), Phạm Ngọc Bằng (giải nhất, ảnh Hạnh phúc), Nguyễn Quang Thuyết (giải ba, ảnh Thanh niên tình nguyện) - Ảnh: Thanh Đạm
Phóng to
Ông Vũ Cao Thăng - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Hoa Thiên Phú - đơn vị tài trợ cuộc thi - trao giải ba cho tác giả Nguyễn Quang Thuyết (ảnh Thanh niên tình nguyện) - Ảnh: Thanh Đạm
Phóng to
Nhiếp ảnh gia Đoàn Thi Thơ (bìa trái) - thành viên ban giám khảo - trao giải khuyến khích cho 5 tác giả (thứ hai từ trái sang): Bùi Viết Đồng (ảnh Dạy cháu tập đọc), Trương Vững (ảnh Niềm vui), Trần Ngọc Tuấn (ảnh Cho thế hệ mai sau), Hà Văn Đông (ảnh Sau giờ tan ca), Nguyễn Xuân Hữu Tâm (ảnh Mùa nước cạn) - Ảnh: Thanh Đạm

Với vài dòng chia sẻ "Cứ mỗi dịp vào tháng 10, tôi lại sang huyện Xín Mần (Hà Giang) để ngắm hoa tam giác mạch. Bất ngờ thấy vợ chồng trẻ người Mông đang nghỉ chân tại rừng hoa. Lúc đó tôi vội bấm máy", bức ảnh được đặt tên Hạnh phúc này đã tạo được nhiều cảm xúc. Đẹp về bố cục, nội dung ảnh chân thực, Hạnh phúc đã chinh phục cả năm giám khảo cùng chọn tác phẩm này vào vị trí giải nhất (trị giá 20 triệu đồng).

Phóng to
Hạnh phúc - Ảnh: Ngọc Bằng (Lào Cai)

Kết quả chi tiết cuộc thi được giữ đến phút cuối cùng nên không khí lễ trao giải thật sự hồi hộp, thú vị. Giải nhì (trị giá 10 triệu đồng) thuộc về tác phẩm Niềm vui sau những nhọc nhằn của tác giả Nguyễn Hữu Thành (Bình Thuận). Nhân vật trong ảnh là cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh - 24 tuổi, hằng ngày bồng con bán vé số dọc sông Cà Ty - Phan Thiết.

Phóng to
Niềm vui sau những nhọc nhằn - Ảnh: Nguyễn Hữu Thành (Bình Thuận)

Tác phẩm Thanh niên tình nguyện của tác giả Quang Thuyết (Thừa Thiên - Huế) ghi nhận hình ảnh các bạn nữ thanh niên cùng nhau tham gia điều khiển giao thông trên đường phố Huế giúp người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng đã đoạt giải ba (trị giá 5 triệu đồng) của cuộc thi.

Phóng to
Thanh niên tình nguyện - Ảnh: Quang Thuyết (Thừa Thiên - Huế)

Năm giải khuyến khích lần lượt thuộc về các tác phẩm Niềm vui (tác giả Trương Vững - Thừa Thiên - Huế), Dạy cháu tập đọc (Bùi Viết Đồng - Đồng Nai), Mùa nước cạn (Nguyễn Xuân Hữu Tâm - Thừa Thiên – Huế), Cho thế hệ mai sau (Trần Ngọc Tuấn - TP.HCM) và Sau giờ tan ca (Hà Văn Đông - TP.HCM).

Phóng to
Niềm vui - Ảnh: Trương Vững (Thừa Thiên - Huế)
Phóng to
Dạy cháu tập đọc - Ảnh: Bùi Viết Đồng (Đồng Nai)
Phóng to
Mùa nước cạn - Ảnh: Nguyễn Xuân Hữu Tâm (Thừa Thiên - Huế)
Phóng to
Cho thế hệ mai sau - Ảnh: Trần Ngọc Tuấn (TP.HCM)
Phóng to
Sau giờ tan ca - Ảnh: Hà Văn Đông (TP.HCM)

Đặc biệt, hình ảnh lớp học đàn tranh tại Trường tiểu học Phan Đình Phùng, Q.3, TP.HCM do nhà giáo ưu tú, nghệ sĩ đàn tranh Phạm Thúy Hoan phụ trách trong bức ảnh "Cho thế hệ mai sau" (giải khuyến khích, Trần Ngọc Tuấn) được tái hiện trên sân khấu lễ trao giải bằng phần biểu diễn của nghệ sĩ Thúy Hoan vả 4 thiếu nhi. Những giai điệu đàn tranh Lý cây xanh Bài ca đi học một lần nữa nhấn mạnh thông điệp của bức ảnh: ươm mầm tình yêu âm nhạc dân tộc trong thế hệ trẻ.

Phóng to
Nghệ sĩ đàn tranh Thúy Hoan (bìa trái) biểu diễn cùng các thiếu nhi tại lễ trao giải cuộc thi ảnh "Người phụ nữ trong tôi" chiều 18-4 tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: Thanh Đạm

Giải thưởng Ảnh do bạn đọc bình chọn (3 triệu đồng) thuộc về tác phẩm Cách quấn khăn rằn của tác giả Lê Hoàng Ngọc Thạch (TP.HCM). Bạn đọc Nguyễn Thị Diễm Phương (TP.HCM) đoạt giải thưởng Bạn đọc bình chọn đúng (trị giá 2 triệu đồng).

Phóng to
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồng Nga (bìa trái) trao giải ảnh do bạn đọc bình chọn (3 triệu đồng) cho tác phẩm Cách quấn khăn rằn của tác giả Lê Hoàng Ngọc Thạch - Ảnh: Thanh Đạm

Lễ trao giải còn là dịp để các tác giả chia sẻ về những câu chuyện trong quá trình chụp ảnh, những cảm xúc khi bấm máy. Anh Bùi Viết Đồng - tác giả bức ảnh “Dạy cháu tập đọc” - bức ảnh ghi lại nụ cười ấm áp của cô giáo đứng lớp khi theo dõi những học trò khuyết tật tập đọc - đã khẳng định: "Muốn có một bức ảnh đẹp, giàu cảm xúc thì trước hết đó phải là một bức ảnh chân thật và hiểu nhân vật. Tôi rất xúc động khi bắt gặp hình ảnh cô giáo hết sức nhẫn nại dạy dỗ những học trò khuyết tật. Càng xúc động hơn khi nhìn thấy nụ cười của cô khi học trò có thể đọc được bài thơ nhỏ dẫu không tròn tiếng".

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồng Nga - thành viên ban giám khảo - cho biết: "Những bức ảnh chụp những người phụ nữ ở nhiều công việc, độ tuổi... tham dự cuộc thi cũng là một cách tôn vinh những người phụ nữ, một cách ngợi ca những nỗ lực hi sinh của phụ nữ trong cuộc sống".

Nhiều tác giả cũng cho biết hình ảnh người phụ nữ là đề tài quen thuộc và yêu thích trong quá trình sáng tác ảnh.

Cuộc thi ảnh Người phụ nữ trong tôi với tổng giải thưởng 45 triệu đồng do Công ty Hoa Thiên Phú tài trợ diễn ra trên tuoitre.vn/thianh từ ngày 1-3 đến 31-3 đã nhận được 1.636 ảnh dự thi.

Ban giám khảo gồm: nhiếp ảnh gia Đoàn Thi Thơ, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồng Nga, bà Trần Thị Vân - đại diện Công ty Hoa Thiên Phú - đơn vị tài trợ cuộc thi, ông Đặng Dũng - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hoài Linh - trưởng phòng ảnh báo Tuổi Trẻ.

TUỔI TRẺ ONLINE 

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar