17/02/2024 14:20 GMT+7

Hàng xóm căn nhà cháy làm 4 người chết: 'Nhà tôi cũng cháy, đổ sập hết rồi'

Ông Nguyễn Thanh Toàn, hàng xóm căn nhà cháy khiến 4 người chết ở quận 10, TP.HCM, bất lực nhìn căn nhà của mình cháy rụi.

Căn nhà của ông Toàn bị cháy rụi, đổ sập hoàn toàn - Ảnh: MINH HÒA

Căn nhà của ông Toàn bị cháy rụi, đổ sập hoàn toàn - Ảnh: MINH HÒA

Chỉ kịp ôm hai con nhỏ chạy ra ngoài

Chiều 17-2, không khí tang thương vẫn bao trùm con hẻm nơi có căn nhà bị cháy vào rạng sáng cùng ngày khiến 4 người chết. Nhiều người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy đau thương những ngày đầu năm.

Ngồi thẫn thờ trước căn nhà của mình bị cháy rụi, đổ sập hoàn toàn do vụ cháy, ông Nguyễn Thanh Toàn (41 tuổi, hàng xóm căn nhà cháy làm 4 người chết), cho biết khoảng 3h30 ông cùng vợ và hai con nhỏ đang ngủ thì nghe tiếng la hét thất thanh, sức nóng từ nhà hàng xóm táp qua nhà mình.

Bật dậy, ông Toàn vội chạy ra mở cửa thì thấy ngọn lửa đỏ rực đang cháy lan sang nhà mình, khung cảnh hoảng loạn, nhiều người chạy tứ tung hô hoán, tìm cách dập lửa.

Lập tức ông Toàn chạy vào nhà kêu vợ và ôm hai con nhỏ phóng ra ngoài. Trong tích tắc, ngọn lửa bao trùm luôn nhà của ông.

"Lúc đó hoảng loạn lắm nhưng khi thấy ngọn lửa đang lan sang nhà mình, tôi chỉ nghĩ tới vợ con nên chỉ kịp quay lại ôm hai con chạy ra ngoài", ông Toàn nhớ lại.

Ông Toàn cho biết thêm do ngọn lửa bùng cháy quá nhanh, sức nóng tỏa ra ngoài và phát ra nhiều tiếng nổ nên mọi người chữa cháy tại chỗ không thành, ông bất lực nhìn căn nhà mình cháy rụi.

"Hầu như không kịp dập lửa, ngọn lửa bùng lên rất nhanh, hàng xóm mang nước, bình chữa cháy tới phụ giúp nhưng không làm được gì trước ngọn lửa đang cháy to", ông Toàn kể.

Do tình hình cấp bách, chỉ nghĩ đến việc thoát thân và cứu vợ con nên ông Toàn không kịp mang các loại giấy tờ nhà, giấy tờ tùy thân ra ngoài. Ông mong muốn địa phương khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình làm lại các loại giấy tờ sớm nhất để ổn định cuộc sống.

"Sáng nay, Thành ủy TP.HCM và chính quyền địa phương hỗ trợ được vài chục triệu đồng để tôi khắc phục lại căn nhà, giờ phải vay mượn thêm mới xây được, gia đình không có khả năng", ông Toàn chia sẻ.

Chiều 17-2, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

Chiều 17-2, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

Hỗ trợ các cháu nơi ăn chốn ở, ổn định việc học

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đỗ Hoàng Anh - chủ tịch UBND phường 15, quận 10 - cho biết bước đầu UBND phường sẽ liên hệ các khách sạn ở phường để hỗ trợ các em ở tạm, ổn định việc học. Căn nhà cháy có 2 trẻ em, căn nhà hàng xóm bị cháy rụi cũng có 2 trẻ em.

UBND phường sẽ liên hệ các đơn vị mai táng hỗ trợ tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số trong thời gian sớm nhất và phối hợp công an điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đối với hộ gia đình bị cháy lan và căn nhà bị cháy rụi, UBND phường đã liên hệ với các gia đình, trước mắt phường tìm khách sạn để hỗ trợ hai gia đình về chỗ ở, ăn uống, việc học của các em.

"Phường đã liên hệ các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ quần áo, cặp, sách cho các em nhanh chóng ổn định tinh thần đi học lại", ông Hoàng Anh cho biết.

3h40 ngày 17-2, đám cháy lớn xuất phát tại căn nhà trong hẻm sâu số 623 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 15, quận 10. Người dân xung quanh phát hiện tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Ngọn lửa sau đó bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ, cháy lan sang 2 nhà bên cạnh khiến 1 căn bị cháy, 1 căn bị ám khói.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận 10 phối hợp nhiều đơn vị khác điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Gần một tiếng sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng xác định có 4 người thiệt mạng.

Cũng theo người dân, 2 căn nhà bị cháy rụi, 1 căn bị cháy sém. Thời điểm cháy, căn nhà khóa trong, có 7 người trong nhà, 3 người thoát được.

Danh tính 4 nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Thị Hồng Xuân (46 tuổi), Lê Thị Hồng Tuyết (47 tuổi), Trần Quốc Cường (38 tuổi) và Lê Hoàng Dũng (56 tuổi).

Căn nhà bốc cháy dữ dội lan sang làm cháy rụi nhà bên cạnh - Ảnh: QUỐC ANH

Căn nhà bốc cháy dữ dội lan sang làm cháy rụi nhà bên cạnh - Ảnh: QUỐC ANH

Cháy nhà ở quận 10 làm 4 người chết lúc rạng sáng

Vụ cháy nhà xảy ra rạng sáng 17-2 (mùng 8 tháng giêng) trong con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 10, TP.HCM). Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 4 người chết.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường vụ ô tô tông hai xe máy rơi sông, tìm thấy thi thể bé trai

Tối 13-7, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể một bé trai và đang khẩn trương tìm kiếm một người đàn ông mất tích trong vụ ô tô tông hai xe máy rồi rơi xuống sông ở Nghệ An.

Hiện trường vụ ô tô tông hai xe máy rơi sông, tìm thấy thi thể bé trai

Quy định chụp ảnh tại phòng công chứng và những vấn đề còn bỏ ngỏ trong bảo mật thông tin cá nhân

Quy định chụp ảnh trong Luật Công chứng 2024 là một bước đi cần thiết nhằm nâng cao tính an toàn và minh bạch, nhưng thực tế triển khai đang đặt ra những vấn đề cần giải quyết.

Quy định chụp ảnh tại phòng công chứng và những vấn đề còn bỏ ngỏ trong bảo mật thông tin cá nhân

Tạm giữ hình sự Ngân 'Baby' vì đập phá ô tô, trụ ATM trong đêm

Nghĩ có người phá xe máy của mình, Ngân 'Baby' chửi bới và dùng đá ném vào trụ ATM và ô tô đậu bên đường ở Nghệ An.

Tạm giữ hình sự Ngân 'Baby' vì đập phá ô tô, trụ ATM trong đêm

Thủ tướng muốn Cần Thơ tiên phong về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ngoài "bộ tứ trụ cột" là các nghị quyết của Bộ Chính trị, sắp tới còn các nghị quyết về giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, sẽ có đường lối tương đối hoàn chỉnh để phát triển đất nước.

Thủ tướng muốn Cần Thơ tiên phong về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Ô tô tông hai xe máy rồi rơi xuống sông, đang tìm người mất tích

Một chiếc ô tô tông hai chiếc xe máy rồi rơi xuống sông ở Nghệ An. Người dân cứu được hai người trong xe, hiện đang tìm một người mất tích.

Ô tô tông hai xe máy rồi rơi xuống sông, đang tìm người mất tích

17 giờ tìm kiếm cụ bà 86 tuổi ở Đà Nẵng bị đãng trí đi lạc

Cụ bà 86 tuổi bị đãng trí đi lạc, không trở về nhà, công an ở TP Đà Nẵng đã huy động lực lượng cùng người dân tìm kiếm và tìm thấy sau 17 giờ.

17 giờ tìm kiếm cụ bà 86 tuổi ở Đà Nẵng bị đãng trí đi lạc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar