23/07/2020 11:56 GMT+7

Hàng xóm bất lực nhìn hai mẹ kêu cứu trong căn nhà bị sập ở Hà Giang

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Thấy đất đá sạt vào nhà đè lên hai mẹ con chị Phạm Thị H. (48 tuổi, trú tại xã Phương Độ, TP Hà Giang), ông Châm hô hoán mọi người phá cứa để cứu người, nhưng bất lực vì khối lượng đất đá và tường đè lên hai mẹ con quá lớn.

Hàng xóm bất lực nhìn hai mẹ kêu cứu trong căn nhà bị sập ở Hà Giang - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Châm (bảo vệ trạm phát sóng GPS, xã Phương Độ, TP Hà Giang) kể lại khoảnh khắc đất đá ụp xuống căn nhà hai mẹ con chị Phạm Thị H. đang sinh sống - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hai ngày sau trận mưa lũ lịch sử tại Hà Giang, ông Nguyễn Minh Châm (bảo vệ trạm phát sóng GPS, xã Phương Độ, TP Hà Giang) vẫn nhớ như in khi chứng kiến khoảnh khắc đất đá ụp xuống căn nhà hai mẹ con chị Phạm Thị H. (quê ở Ninh Bình) đang thuê để sinh sống.

Theo ông Châm, khoảng 9h10 ngày 21-7, mưa vẫn rất lớn, thấy cây phía sau trạm phát sóng GPS bị sạt xuống, ông chạy ra kiểm tra xem có bị sạt vào trạm không, vừa đi ra một hai bước để kiểm tra thì đất đá ở trước trạm ụp xuống căn nhà hai mẹ con chị H. đang ở.

Thấy có tiếng người kêu cứu, ông Châm liền hô hoán mọi người nhà gần xung quanh bảo "sạt đất rồi, có người mắc kẹt".

"Lúc này, một thanh niên chạy về lấy xà beng sang xong còn hỏi tôi có ai ở trong đấy không, tôi bảo có hai người đang kêu cứu ở trong đó, cứ đập khóa đi để vào cứu người ta. Sau đó chúng tôi vào trong nhưng bất lực, không thể cứu được vì hai mẹ con bị tường, đất đá đè lên quá lớn.

Khi chúng tôi vào, cháu vẫn kêu cứu, mẹ cháu còn nói "con ơi con bình tĩnh". Tôi còn nói, thôi đừng kêu nhiều không mệt. Sau đó chừng 15p, mẹ của cháu nói với chúng tôi rằng, chắc con tôi không ổn rồi.

Tôi bảo, chị bình tĩnh để chúng tôi gọi thêm người. Sau đó, tôi chạy vòng sang bên nhà xưởng gần đó bảo lái xe nâng hàng húc đổ vách tường phía sau để tiếp cận nhưng cũng bất lực vì bùn đất và nước mưa quá sâu" - ông Châm kể

Ông Nguyễn Minh Châm (bảo vệ trạm phát sóng GPS, xã Phương Độ, TP Hà Giang) kể lại khoảnh khắc đất đá ụp xuống căn nhà hai mẹ con chị Phạm Thị H. đang sinh sống - VIDEO: CHÍ TUỆ

Theo ông Châm, một lúc sau, bộ đội, công an, cứu hỏa tới tiếp cận hiện trường để cứu hai mẹ con nhưng khu vực sạt lở là khe hẹp nên rất khó tiếp cận. Mãi đến hơn 10h, chị H, được đưa ra trước và được đưa đi cấp cứu luôn, còn cháu Nguyễn Tú Minh A. (13 tuổi) được đưa ra sau nhưng đã tử vong.

Bà Phạm Thị Lai (cô ruột chị H., ở xã Phương Độ) cho biết: "Khi nghe tin, lúc đầu chúng tôi còn không tin đó là sự thật. Khi công an sang nhà tôi nói là có người nhà thì chúng tôi mới chạy sang thì cứu hộ đưa được mẹ cháu ra rồi đưa đi cấp cứu luôn. Còn cháu A. được đưa ra sau nhưng đã tử vong" - bà Lai kể

Bà Lai cho biết, ngay trong chiều tối 21-7, gia đình đã đưa cháu về quê Ninh Bình để làm mai táng. Mẹ của cháu bị thương cũng khá nặng, đi phải có người dìu nhưng cũng được gia đình đưa về quê luôn.

"Đưa cháu về quê thì gia đình mới cho mẹ cháu biết là cháu A. đã tử vong. Từ lúc biết tin đến hôm nay, chị H. chỉ kêu khóc, chả ăn uống gì" - bà Lai nói thêm

Hàng xóm bất lực nhìn hai mẹ kêu cứu trong căn nhà bị sập ở Hà Giang - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ đưa chị Phạm Thị H. ra khỏi căn nhà bị sập do sạt lở đất đá - Ảnh: DIỆU LOAN

Nói về hoàn cảnh chị H., bà Lai, chị H. trước đây có chồng và hai con. Tuy nhiên cách đây khoảng bốn năm, hai vợ chồng ly hôn, vì nhiều lý do nên chị P. nhận nuôi cả hai con. Do hoàn cảnh khó khăn nên một cháu thì chị H. gửi vào miền nam nhờ cậu nuôi, còn cháu Nguyễn Tú Minh A. thì theo mẹ lên Hà Giang ở từ khoảng tháng 7-2019.

Điều kiện khó khăn nên chị H. thuê căn nhà nhỏ ở tổ 9 (xã Phương Độ) để có chỗ ra chỗ vào thì không may xảy ra hoạn nạn.

"Chị H. không có việc làm ổn định, ai thuê việc gì chị làm việc nấy như nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo, trông trẻ,… để lấy tiền trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học. Cuộc sống mẹ con chị H. khổ lắm" - bà Lai nói thêm.

Nhà cửa đổ sập, người dân trắng tay sau mưa lũ ở Hà Giang

TTO - Mưa lũ, sạt lở đất tại Hà Giang làm 64 nhà bị sập đổ, 2.800 nhà dân bị ngập nước. Có 33 ôtô, 250 xe máy và xe đạp điện bị ngập và hư hỏng do sập nhà để xe.

CHÍ TUỆ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xe tải chở gỗ keo lật, đè chết 1 thiếu niên

Chiếc xe tải chở cây gỗ keo bất ngờ lật ngay khu vực ngã tư đèn giao thông quốc lộ 1 ở phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk), đè chết 1 thiếu niên đi đường.

Xe tải chở gỗ keo lật, đè chết 1 thiếu niên

Xác minh clip xe cứu thương va chạm với xe máy tại giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não

Lực lượng cảnh sát giao thông đang xác minh clip xe cứu thương va chạm xe máy tại giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não.

Xác minh clip xe cứu thương va chạm với xe máy tại giao lộ Mai Chí Thọ - Trần Não

Thống nhất phương án đầu tư cầu Cần Thơ 2 rộng 6 làn xe, vận tốc 100km/h

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà thống nhất phương án đầu tư cầu Cần Thơ 2 theo quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, mỗi làn xe rộng 3,75m.

Thống nhất phương án đầu tư cầu Cần Thơ 2 rộng 6 làn xe, vận tốc 100km/h

HĐND tỉnh Khánh Hòa mới có 1 chủ tịch và 1 nữ phó chủ tịch

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đề nghị HĐND, UBND tỉnh phải kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để chính quyền cấp tỉnh, cấp xã sau sắp xếp được vận hành thông suốt, hiệu quả.

HĐND tỉnh Khánh Hòa mới có 1 chủ tịch và 1 nữ phó chủ tịch

Tòa nhà từng điều hành cả quận, giờ là trụ sở phường Bình Thạnh

Tọa lạc tại số 6 Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM), tòa nhà hành chính quen thuộc với nhiều người dân địa phương vừa bước vào một giai đoạn mới, từ trụ sở UBND quận Bình Thạnh trở thành trụ sở UBND phường Bình Thạnh từ ngày 1-7-2025.

Tòa nhà từng điều hành cả quận, giờ là trụ sở phường Bình Thạnh

Ông Phan Văn Bình làm chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa, Đà Nẵng

Ông Phan Văn Bình, nguyên trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa sau khi thành lập thành phố Đà Nẵng mới.

Ông Phan Văn Bình làm chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa, Đà Nẵng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar