hàng giả
Công an TP Hà Nội phối hợp với chính quyền xã La Phù tiếp nhận và tiêu hủy hơn 25 tấn bánh kẹo, thực phẩm hết hạn, hàng giả, hàng nhập lậu, kém chất lượng từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Gian thương bán dầu ăn chăn nuôi cho người ăn, mình lấy dầu đó ra chiên gà thì đúng là... "mỡ nó rán nó" rồi còn gì.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - đã thông tin một số nội dung liên quan sử dụng giấy tờ được cấp trước thời điểm sáp nhập tỉnh thành và công tác xử lý hàng giả, hàng nhái của lực lượng công an.

Thuốc, sữa, thực phẩm chức năng dỏm từng được bán giá tiền triệu, cứ nghĩ mình là top cao sang cho đến khi ra bãi rác.

Đúng là một câu hỏi quá khó trả lời, chính chiếc xe gắn máy cũng chẳng biết khí thải của mình thuộc loại gì.

Hàng nhái, hàng giả giờ vứt đầy bãi rác, bà nội trợ này không ngờ chai nước mắm nhà mình trông cũng... giống giống mấy thứ người ta phi tang.

Tôi mua gói bánh chà bông như trong ảnh. Bao bì thể hiện cái bánh rất ngon, rất dinh dưỡng với nhiều chà bông, nhưng về bóc ra thì bên trong chỉ có được dăm ba sợi.

Công cuộc truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng đang giúp nhiều tiểu thương, doanh nghiệp làm ăn chân chính tự tin nhập hàng, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
