19/01/2025 09:58 GMT+7
Trở lại chủ đề

Hàng ngàn sinh viên rời thành phố về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình

Gần 8h sáng 19-1 (20 tháng Chạp âm lịch), chuyến xe cuối cùng rời sân Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đưa sinh viên về quê đón Tết.

Hàng ngàn sinh viên rời thành phố về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình - Ảnh 1.

Phần quà theo mỗi sinh viên về quê là chiếc bánh chưng do thầy trò Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM gói tặng - Ảnh: Q.L.

26 chuyến xe của chương trình "Cùng PVOIL về quê đón Tết" xuân Ất Tỵ 2025 đưa 1.100 sinh viên về quê từ Bình Thuận đến Thanh Hóa.

Chuyến xe thấu cảm với khó khăn của sinh viên xa quê

Tâm tình cùng sinh viên trước giờ khởi hành, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam Cao Hoài Dương nói 35 năm trước ông cũng từng rất háo hức được về quê cùng gia đình đón Tết như các bạn có mặt tại chương trình này.

Chính vì thấu cảm với trăn trở làm sao để có chiếc vé xe ngày thường vốn đã cao nhưng Tết còn cao hơn nhiều, nên từ 7 năm trước những chuyến xe đầu tiên đã lăn bánh, ước mong chia sẻ phần nào với khó khăn của sinh viên xa quê.

Ông Dương nói có câu hát rằng mỗi khi mệt mỏi ta lại muốn về với gia đình. 

Hàng ngàn sinh viên rời thành phố về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình - Ảnh 2.

Lên xe về quê ăn Tết cùng gia đình

"Nhưng các bạn hãy về với cha mẹ, anh em, bạn bè không chỉ là khi mệt mỏi mà về bằng niềm tự hào bởi những kết quả đạt được và cùng chia sẻ niềm vui", ông Dương bày tỏ.

Xuất phát từ TP.HCM, đoàn xe sẽ dừng cho sinh viên nghỉ ngơi, ăn trưa tại tỉnh Ninh Thuận. Những xe đi xa sẽ dừng ăn tối tại tỉnh Bình Định, đi xa nữa sẽ ăn sáng ngày mai tại tỉnh Hà Tĩnh và chuyến xa nhất sẽ kết thúc hành trình tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại các điểm dừng chân, đoàn viên thanh niên và cán bộ nhân viên của PVOIL sẽ tự tay lo việc ăn uống cho sinh viên tại chính các cửa hàng xăng dầu của hệ thống trên hành trình đoàn xe đi qua. Tất cả đều miễn phí.

Nôn nao về với gia đình 

Bạn Ánh Nguyệt (Đại học Kinh tế TP.HCM) kể năm trước là sinh viên năm nhất nên chưa biết thông tin, nhưng năm nay đã trở thành hành khách của chuyến xe ý nghĩa này.

Nhà Nguyệt ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Nôn nao chờ giờ xe xuất phát, Nguyệt kể: "Mình thấy thông tin chương trình trên các fanpage của trường, theo hướng dẫn vào đăng ký và mọi thứ rất tiện lợi".

Còn Phi Nhung (sinh viên năm hai Trường đại học Tài chính - Marketing) cho biết đã hẹn với người nhà ở điểm đón tại Quảng Ngãi.

Hàng ngàn sinh viên rời thành phố về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình - Ảnh 3.

Nôn nao chờ đến giờ chuyến xe nghĩa tình xuất phát để về cùng gia đình ngày Tết

"Chắc khoảng 23h đêm nay xe sẽ tới Quảng Ngãi. Người nhà mình sẽ ra điểm đón, từ đó về tới nhà chừng 15 phút đi xe máy nữa thôi là được ở bên gia đình chuẩn bị đón Tết rồi", Nhung cười.

Theo mỗi bạn về quê còn có chiếc bánh chưng do thầy trò Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM gói tặng làm quà.

Hàng ngàn sinh viên rời thành phố về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình - Ảnh 4.

Rời thành phố, tụi mình cùng về với gia đình ăn Tết thôi nào

Phó hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM Châu Đình Thành nói không chỉ tăng giá, việc mua vé xe cận Tết có lúc rất khó. Ông Thành kể từng biết có bạn vì không mua được vé đã tự về quê bằng xe máy mà như thế rất nguy hiểm.

Vì vậy chuyến xe này không chỉ giúp đường về quê của các bạn an toàn hơn, mà còn là ân tình của những người làm chương trình dành cho sinh viên.

"Các bạn về quê ăn Tết vui vẻ bên gia đình nhưng nhớ tuân thủ an toàn giao thông khi ra tường, chuẩn bị sung sức nhất để trở lại sau Tết cho hành trình học kỳ 2", ông Thành căn dặn sinh viên.

Hơn 7.000 sinh viên đã được tặng vé

Đây cũng là năm thứ 7 Tổng công ty Dầu Việt Nam tổ chức chương trình này. Tính đến nay đã có trên 7.000 sinh viên được chương trình hỗ trợ về sum họp với gia đình ngày cuối năm.

Điểm mới ở lần tổ chức thứ bảy này là sinh viên sẽ đăng ký trực tuyến và được nhận vé xe qua ứng dụng mua xăng dầu dành cho khách hàng cá nhân PVOIL 4U.

Những chuyến xe Tết sinh viên đầu tiên tạm chia tay TP.HCM

7h sáng 8-1, những chuyến xe Tết sinh viên đầu tiên đã rời TP.HCM đưa các bạn về quê sum họp cùng gia đình ngày cuối năm.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar