13/02/2017 07:57 GMT+7

Hàng ngàn người vui vẻ tham gia xô giàn tại lễ hội Làm Chay

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Cũng như mọi năm, đúng 24h ngày 12-2, tức 16 tháng Giêng, hàng ngàn người đã tụ tập cùng tham gia chương trình xô giàn tranh lộc tại lễ hội Làm Chay, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An.

Năm nào cảnh tranh lộc tại lễ hội Làm Chay cũng đầy ắp tiếng cười - Ảnh: SƠN LÂM

Được tổ chức từ chiều 10-2, tức 14 tháng giêng âm lịch, ông Nguyễn Văn Thình - chủ tịch UBND huyện Châu Thành - cho biết đã có hơn chục ngàn người đổ về thị trấn Tầm Vu để tham dự các chương trình của lễ hội như các tiết mục đờn ca tài tử, các nghi thức tế lễ truyền thống, hội thi múa lân, trò chơi dân gian, diễu hành xe hoa, ...

Trong đó, chương trình xô giàn tranh lộc là điểm nhấn của lễ hội Làm Chay, thu hút đông đảo người tham gia nhất trong suốt mùa lễ hội.

10h30 ngày 12-2, hơn ngàn người đã tập trung tại sân đình Tân Xuân, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An, để cùng tham dự nghi thức thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, vị Bồ Tát chuyên hàng yêu phục ma lên giàn, chuẩn bị cho tiết mục xô giàn lúc 24h cùng ngày.

Tại đây, sân đình cũng đã được dựng rào chắn, trưng bày phía trong nhiều lễ vật được người dân ở khắp vùng Châu Thành cùng đóng góp. Năm nay, các lễ vật được trang trí theo chủ đề năm con gà, với nhiều loại bánh, kẹo, trái cây... làm lộc để phục vụ cho hoạt động xô giàn.

Năm nào cảnh tranh lộc tại lễ hội Làm Chay cũng đầy ắp tiếng cười - Ảnh: SƠN LÂM

Từ 23h, hàng ngàn người đã vây quanh chật cứng các ngả đường quanh sân đình Tân Xuân, hò reo chờ đến thời khắc xô giàn. Đúng 24h, hình nộm Tiêu Diện Đại Sĩ được đốt, cũng là dấu hiệu để những người chung quanh tham gia xô giàn, tranh nhau bánh, kẹo, trái cây, hoa, ... để tìm chút lộc, mong muốn một năm mới an lành, thịnh vượng.

Cũng như mọi năm, hành động xô giàn tranh lộc diễn ra trong vòng khoảng 10 phút, gần như tất cả những người tham gia đều hớn hở nụ cười. Họ chỉ lấy và xô đổ những gì ban tổ chức đã chuẩn bị từ trước cho chương trình xô giàn tranh lộc.

Tiếng cười đã rộn rã từ lúc đứng chen ngoài hàng rào chờ thời khắc vào tranh lộc - Ảnh: SƠN LÂM

Làm Chay là lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm tại đình Tân Xuân, Linh Phước tự, chùa Ông và chợ Tầm Vu, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, Long An với mục đích khôi phục các giá trị truyền thống dân gian, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và đất nước an bình. 

Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng Giêng, có nguồn gốc từ sự kiện Pháp xử bắn hai chí sĩ yêu nước Đỗ Tường Tự và Đỗ Tường Phong, sau đó quân đội Pháp nghiêm cấm việc làm ma chay và khóc thương.

Nhân sự kiện dịch bệnh hoành hành mùa màng cùng thời điểm, nhân dân thị trấn Tầm Vu mượn cớ làm trai đàn để xua đuổi côn trùng phá hoại mùa màng, vừa làm lễ trai đàn cho các chiến sĩ cách mạng một lòng vì nước. 

Lễ hội Làm Chay đã được phong tặng là di Tích lịch sử phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2015.

SƠN LÂM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực của Điện ảnh Quân đội, dự án Tái thiết Làng Nủ của nhóm kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, sách của ông Nguyễn Thế Kỷ… được trao giải cao nhất.

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, kể về 'Ca ngợi Hồ Chủ tịch', một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ Lễ hội Làng Sen toàn quốc dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại ấn tượng sâu sắc.

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh

70 bức ảnh của bảy tác giả thuộc Hội Nhiếp ảnh TP.HCM được giới thiệu trong Triển lãm Trường Sa nhớ ơn Bác tại Đường sách TP.HCM.

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh

Bình Dương khởi công khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tỉnh Bình Dương đầu tư bài bản.

Bình Dương khởi công khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar