20/08/2013 06:45 GMT+7

Hàng ngàn bạn trẻ mơ làm người mẫu

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TT - Có nhiều lý do khiến hàng ngàn chàng trai cô gái ghi tên tham gia cuộc thi Người mẫu Việt Nam 2013 (Vietnam’s next top model). Điều bất ngờ nhất ở vòng loại được tổ chức tại Hà Nội ngày 19 và 20-8 là số lượng thí sinh nam áp đảo.

Có vẻ như ánh sáng của sàn diễn thời trang đang trở thành giấc mơ của nhiều người, nhiều giới.

Phóng to
Thí sinh xếp hàng dự thi Vietnam’s next top model tại Hà Nội ngày 19-8 - Ảnh: Multimedia JSC

Trước đó, vòng sơ tuyển tại TP.HCM ngày 12 và 13-8 đã lập kỷ lục về số lượng người dự thi. Phía Hà Nội được dự báo đông hơn cả TP.HCM. Dù vậy, việc đăng ký diễn ra khá nhanh gọn do nhiều thí sinh đã sử dụng dịch vụ đăng ký online.

Tại Hà Nội, hàng nghìn “khán giả” đã quây kín khu vực thi ở tòa nhà The Garden (Mỹ Đình) xem vòng sơ tuyển. Thậm chí nhiều người chấp nhận đứng từ tầng hai, ba, tư nhìn xuống. Lặn lội đường xa, thí sinh các tỉnh đến ghi tên từ rất sớm. Sinh viên chiếm số lượng rất đông. Rất nhiều người tham dự với lực lượng cổ vũ động viên đông đảo.

Lần đầu tiên bước lên sàn diễn của một người mẫu, Lan Anh, quê ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội), run như không thể bước nổi. Cô sinh viên sinh năm 1993 này trải qua phần thi nhiều thử thách khi được ban giám khảo yêu cầu trình diễn lại.

Chênh vênh trên đôi giày cao 12cm, cô gái có khuôn mặt sáng và thân hình đẹp cuối cùng cũng được chọn dù cách đi đứng, tạo dáng còn nhiều lỗi. 15 phút sau khi được chọn, Lan Anh vẫn run và đứng không vững.

Thậm chí bạn bè còn chuẩn bị một đôi dép bệt để Lan Anh thay ngay khi bước xuống. “Đây là lần đầu tiên em trình diễn trên sân khấu. Run quá nên mồ hôi ra ướt sũng giày.

Tấm lót dưới chân cũng chẳng giúp được gì”. Bố mẹ Lan Anh buôn bán nhỏ. Việc cô gái này dự thi là một sự kiện của cả làng. Không chỉ bố mẹ, bạn bè mà mấy người hàng xóm cũng lên thành phố cổ vũ Lan Anh. “Em thích những cô người mẫu mặc những bộ đồ lấp lánh. Đó là giấc mơ của em” - cô gái này chia sẻ.

Ánh đèn lấp lánh, những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền và sự nổi tiếng là lực hút đối với rất nhiều người trẻ. Không chỉ Lan Anh mà rất nhiều thí sinh khi được hỏi về sự hấp dẫn của nghề người mẫu đã trả lời như vậy.

Mặt khác, cũng có những thí sinh có lý do hồn nhiên hơn. “Em thi vì em cao” - một thí sinh trả lời như vậy sau khi bị loại. Cũng có người “thử thi một lần cho biết cuộc thi hằng năm vẫn chiếu trên tivi như thế nào”. Trong số đó không hiếm các cô gái bước lảo đảo trên sân khấu vì thần tượng siêu mẫu. Nữ giám khảo duy nhất của cuộc thi - siêu mẫu Thanh Hằng - là cảm hứng của khá nhiều cô gái trẻ.

Năm đầu tiên tuyển cả nam nên khu vực Hà Nội chứng kiến sự áp đảo của thí sinh nam. Có lẽ vì quá yêu thích cuộc thi, nhiều thí sinh nam đã đăng ký tham dự dù chiều cao không đủ (1,75m với nam).

Không ít thí sinh khiến khán giả và ban giám khảo bất ngờ khi lênh khênh trên giày cao gót và trình diễn quá điệu đà. Tuy vậy, cũng có thí sinh bày tỏ sự dấn thân không ngại ngần vào nghề người mẫu thông qua cuộc thi.

Lê Văn Kiên (sinh viên năm 3 khoa kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương Hà Nội) cho biết đã chính thức xin bảo lưu việc học để theo đuổi nghề người mẫu. “Tôi nghĩ rằng mình có cơ hội và tiềm năng. Có thể bây giờ tôi chỉ là thí sinh, nhưng 5-10 năm nữa chỗ đứng trong nghề người mẫu cùng các mối quan hệ có được sẽ hỗ trợ tôi rất lớn trong việc phát triển sự nghiệp” - chàng trai cao 1,9m này bày tỏ hi vọng. Trong số đông sinh viên tham dự thi cuộc thi này không biết còn những ai từ bỏ hay tạm hoãn việc học để đeo đuổi giấc mơ như Kiên?

Vui sướng, hụt hẫng... và rất nhiều cung bậc cảm xúc được thí sinh bộc lộ trên sàn diễn. Dù vậy, phần lớn đều tỏ ra khá ngơ ngác với câu hỏi sẽ đối diện như thế nào với những mặt tối và cám dỗ của nghề nghiệp. Viễn cảnh được khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền, trình diễn trong ánh sáng lấp lánh và tiếng vỗ tay dường như đã trở thành một sức hút khó cưỡng với những người trẻ. Có lẽ, không phải thí sinh nào cũng biết sau những cuộc thi, chỉ còn vài ba người trụ lại chật vật và gian khó cùng giấc mơ lấp lánh của riêng mình.

HÀ HƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Trong con hẻm 72 trên đường Bành Văn Trân, quận Tân Bình, TP.HCM có một quán bún riêu khá đặc biệt, bởi được nấu bằng bếp củi trong 48 năm qua.

48 năm bún riêu nấu củi, ngày bán trăm tô, bún nhiều gấp đôi nơi khác

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Chiều 23-5, đoàn 6 trong các đoàn lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu có đóng góp phát triển văn học, nghệ thuật thành phố, đất nước. Đó là NSND Kim Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Lộc.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm nghệ sĩ Kim Cương, Trần Xuân Tiến, Nguyễn Hữu Lộc

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người đội mưa đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Lễ khai mạc triển lãm ‘Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và hữu nghị’ đã khai mạc ngày 23-5 trong Nhà triển lãm Việt Nam tại EXPO 2025 Osaka, Kansai, Nhật Bản.

Lần đầu tiên tổ chức triển lãm về Bác Hồ tại EXPO 2025 Nhật Bản

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

17 năm làm nghiên cứu thị trường, chị Lương Thúy Phương khát khao xây dựng một nơi khởi lên cho những giấc mơ về truyện tranh Việt Nam, đó là Comic Land Productions.

Comic Land Productions, khởi lên giấc mơ truyện tranh Việt Nam

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai

Sách 'Hồi ức đến tương lai' của giáo sư Trần Văn Thọ tập hợp những bài báo chính luận, ghi chép và tùy bút đầy trăn trở, giàu cảm xúc của ông, một trong những trí thức Việt Nam tiêu biểu tại Nhật Bản.

Giáo sư Trần Văn Thọ gặp gỡ độc giả ba miền với Hồi ức đến tương lai
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar