26/10/2013 08:28 GMT+7

Hàng chục trẻ thành con mồ côi mẹ

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TT - Ngày 25-10, không khí tang thương bao trùm vùng quê nghèo miền núi heo hút khu vực ấp 8B, xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), giáp biên giới Campuchia. Trừ em Thị Nương (mới 17 tuổi) chưa có chồng, các nạn nhân còn lại đều có từ 2-5 con, trong đó có cháu còn rất nhỏ.

Phóng to
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Phước thăm hỏi, động viên, tặng quà cho anh Điểu Be - người cứu được ba nạn nhân nhưng không cứu được vợ mình - Ảnh: Bùi Liêm

Anh Điểu Be, chồng chị Thị Nhé, cứ ôm chặt những đứa con rồi khóc thương vợ. Hôm ấy anh đi làm thuê với vợ trên chiếc xuồng gặp nạn. Khi xuồng chìm, anh bơi cứu được ba người nhưng không thấy vợ mình để cứu. Xuồng chìm quá nhanh, cuốn chị Nhé trôi mất. Anh Bé rất kiệm lời, chỉ nói được vài câu thều thào: “Nước xoáy, xuồng chìm quá nhanh, tôi chụp được ai thì đẩy người đó vào bờ. Tôi tìm mãi không thấy vợ đâu”. Chị Thị Nhé (34 tuổi) mất đi để lại cho anh Be năm đứa con, lớn nhất 17 tuổi, nhỏ nhất gần 2 tuổi. “Giờ bá (vợ) chết rồi không biết mình tôi có nuôi nổi con không nữa. Bá hứa với tụi nó còn mấy ngày nữa mẹ nhận tiền công sẽ mua cho mỗi đứa một cái cặp để đựng sách đi học, ai ngờ chưa mua được cặp cho tụi nó bá đã bỏ đi” - anh Điểu Be nói trong nước mắt.

Trong số các bà mẹ tử nạn buổi chiều định mệnh ấy, đáng thương nhất là hai mẹ con bà Thị Hân (57 tuổi, nữ cựu chiến binh) và con gái là chị Thị Cươn (31 tuổi). Chị Cươn không có đất canh tác, gia đình thuộc diện nghèo của xã. Chồng bệnh tật nên chị Cươn là lao động chính trong gia đình. Con lớn của chị (15 tuổi) phải nghỉ học để đi làm thuê phụ giúp gia đình, đứa nhỏ nay đang học lớp 3 có nguy cơ phải nghỉ học.

Chính quyền địa phương cho biết hầu hết kinh tế gia đình các nạn nhân đều khó khăn, thiếu thốn. Họ sống phụ thuộc vào việc đi làm thuê để kiếm sống.

Đại tá Phùng Tiến Lãng, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước, cho biết các chiến sĩ đồn biên phòng Lộc An và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư cùng thợ lặn đã tìm và vớt được tất cả bảy thi thể nạn nhân.

Nguyên nhân tai nạn ban đầu được xác định do xuồng chèo bằng tay quá cũ, lại chở quá tải hơn 40 người, khi gặp nước xoáy, xuồng bị thủng làm nước tràn vào rất nhanh. Lúc gặp sự cố, nhiều người hốt hoảng, nhốn nháo khiến xuồng tròng trành và chìm ngay sau đó.

Theo Ban an toàn giao thông tỉnh Bình Phước, Phó thủ tướng kiêm chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

BÙI LIÊM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mây đen phủ từ Nam Tây Nguyên trải xuống TP.HCM và Nam Bộ, cảnh báo mưa lớn, dông sét tối nay

Hiện tại mây dông phát triển mạnh do sự hoạt động mạnh dần lên của rãnh áp thấp, nhiều nơi ở Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo có mưa.

Mây đen phủ từ Nam Tây Nguyên trải xuống TP.HCM và Nam Bộ, cảnh báo mưa lớn, dông sét tối nay

Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi giao dịch vàng bạc online

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo mạo danh doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc khi giá vàng biến động mạnh, nhằm tránh bị chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi giao dịch vàng bạc online

Bắt nữ nghi phạm mua bán ma túy trốn chạy trên xe khách

Nữ nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy đi xe khách từ Bắc vào Nam, bị lực lượng cảnh sát giao thông Phú Yên phối hợp bắt giữ.

Bắt nữ nghi phạm mua bán ma túy trốn chạy trên xe khách

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Nhiều cơ quan ở Cần Thơ thay đổi trụ sở làm việc sau sáp nhập

Trụ sở làm việc sau sáp nhập được ưu tiên bố trí tại trung tâm quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng thuộc TP Cần Thơ hiện tại, thuận tiện cho người dân liên hệ làm việc.

Nhiều cơ quan ở Cần Thơ thay đổi trụ sở làm việc sau sáp nhập

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar