08/05/2018 12:47 GMT+7

Hai tử tù khai mài đinh vít mở khóa cùm, đục tường vượt ngục

THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG
THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG

TTO - Trưa 8-5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình cùng 7 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Hai tử tù khai mài đinh vít mở khóa cùm, đục tường vượt ngục - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Sau nửa ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ án hai tử tù trốn khỏi phòng biệt giam. Đây là vụ việc gây rúng động dư luận xảy ra khoảng 1 năm trước.

Mức án cao hơn mức VKS đề nghị

Mức án mà hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên các bị cáo đều cao hơn mức mà Viện kiểm sát (VKS) đề nghị.

HĐXX tuyên hai bị cáo Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Lê Văn Thọ (Thọ "sứt", 38 tuổi, ở Thanh Hà, Hải Dương) cùng mức án 7 năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ.  Trước khi nghị án, VKS chỉ đề nghị toà phạt hai bị cáo mức án 4-5 năm tù.

Tổng hợp các bản án trước đó, tòa tuyên buộc hai bị cáo phải chấp hành bản án cao nhất là tử hình.

Ba bị cáo Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Ba và Nguyễn Thị Phương Lan bị tuyên phạt 9 tháng tù. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hạnh lãnh mức án 12 tháng tù giam.

Khi luận tội, VKS đề nghị cả 4 bị cáo trên từ 15-18 tháng tù treo về tội danh che giấu tội phạm.

Hai tử tù khai về cuộc đào tẩu như trong phim

Tại tòa, hai bị cáo Thọ và Tình thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cả hai cùng khai về việc lên kế hoạch và đục tường trốn khỏi phòng biệt giam với những tình tiết lý kỳ như trong phim.

Hai tử tù khai mài đinh vít mở khóa cùm, đục tường vượt ngục - Ảnh 2.

Từ tù Thọ "Sứt" (bìa trái) và Nguyễn Văn Tình cùng lãnh thêm 7 năm tù - Ảnh: DANH TRỌNG

Khi đại diện VKS đọc cáo trạng, bị cáo Thọ "Sứt" cho biết cảm thấy sức khỏe không tốt do bị cao huyết áp nên đã được các cán bộ y tế kiểm tra, chăm sóc sức khỏe ngay tại tòa. Khi sức khỏe của Thọ ổn định, tòa tiếp tục xét hỏi.

Thọ cho biết do thấy cơ sở vật chất trong phòng giam kém nên nảy sinh ý định phá cùm, đục tường bỏ trốn. Thọ đã mất nhiều ngày để lắc chân cho bản lề của cùm lỏng ra rồi tháo ốc vít sau đó xoáy vào lại như ban đầu để cán bộ quản giáo không phát hiện ra.

"Cán bộ quản giáo không thể biết được vì sau khi rút chân ra, bị cáo lại khóa lại như cũ", Thọ nói.

Thọ khai bị giam tại trại T16 từ trước nên đã quan sát rất kỹ phòng giam cũng như các lối có thể chạy trốn. Khi từ tù Nguyễn Văn Tình được đưa vào giam cùng buồng thì Thọ đã bàn bạc và rủ tình cùng thực hiện kế hoạch đào tẩu.

Hai tử tù khai mài đinh vít mở khóa cùm, đục tường vượt ngục - Ảnh 3.

Tử tù Thọ "Sứt" được cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe tại tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Theo lời khai của Thọ "sứt", khoảng 10 ngày trươc khi bỏ trốn, hai tử tù này đã lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo khi mở cùm theo quy định để đi vệ sinh cá nhân, Tình đã vặn một ốc vít sắt trên tường vào cất giấu vào buồng giam.

Cả hai từ tù đã tranh thủ mài đinh vít cho mỏng đi để dùng mở khóa và đục tường phòng giam.

Ngày 9-9-2017, Thọ đã rút dây chỉ ở khăn mặt rồi cắt nắp nhựa của âu cơm thành miếng nhỏ dùng để phá khóa cùm cho Tình.

Chiều 10-9, sau khi ăn cơm xong, Thọ đã tự mình phá cùm chân bằng cách lắc mạnh cùm chân cho bản lề lỏng ra rồi lợi dụng khe hở giữa hai mảnh gỗ cùm để rút chân ra ngoài.

"Bị cáo lấy mảnh nhựa mở khóa, tháo cùm chân cho Tình", Thọ khai.

Thọ lấy quần đùi và vỏ hộp bánh kẹo che lên đỉnh màn nơi mình nằm nhằm che tầm quan sát của camera trong buồng giam.

"Bị cáo lấy đinh vít đã mài sẵn, dùng dây nilon buộc vào bàn chải rồi cả hai thay nhau khoét vữa theo hàng gạch để đục tường", Thọ tiếp tục khai.

Hai tử tù đã chui ra khỏi phòng biệt giam theo lỗ thủng trên tường. Tiếp đó cả hai bám tường trèo lên nóc nhà khu C tìm đường tẩu thoát.

Theo lời khai của Thọ, khi đến chòi gác khu C quan sát thấy cán bộ đang đổi gác nên các bị cáo đã đi lên chòi. Thấy có camera Thọ bảo Tình lấy áo bịt lại.

Thọ và Tình đã nhặt một chiếc móc sắt để buộc vào dây được tết từ trước buộc vào hàng thép gai trèo ra ngoài.

Xin giảm hình phạt cho bạn gái

Tại tòa, bị cáo Thọ thừa nhận biết hành vi của mình là sai trái, ảnh hưởng đến nhiều cán bộ quản giáo và người thân thậm chí khiến họ rơi vào vòng lao lý. Tuy nhiên, do sắp đối diện với án tử nên đã làm mọi cách để vượt ngục, trốn trại.

Thọ xin tòa giảm hình phạt cho bạn gái của mình là bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan và các bị cáo khác vì theo lời của Thọ "họ giúp là tình thân, tình cảm với bị cáo".

"Thứ nhất Lan sợ bị cáo, thứ 2 là vì tình cảm con người với con người. Bị cáo đang chịu án tử, phải đối mặt cái chết nên không dám làm vậy. Kể cả không còn tình cảm đi nữa thì Lan cũng không dám báo", Thọ nói.

Hai tử tù khai mài đinh vít mở khóa cùm, đục tường vượt ngục - Ảnh 4.

Hội đồng xét xử phiên tòa - Ảnh: DANH TRỌNG

Bốn bị cáo Ba, Việt, Hạnh và Lan cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cả ba cho biết phạm tội do thiếu hiểu biết, và do Thọ, Tình để là người thân nên khi đến nhờ họ đã thiếu suy nghĩ và giúp cho hai tử tù bỏ trốn.

Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, cả bốn bị cáo xin hưởng sự khoan hồng và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

TTO - Hàng ngàn cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng tinh nhuệ nhất của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã bắt được 2 tử tù vượt ngục trong thời gian sớm nhất.

THÂN HOÀNG - DANH TRỌNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bắt khẩn cấp hai anh em ruột vụ sát hại ba anh em sau cuộc nhậu ở Đồng Tháp

Tối 12-7, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự hai anh em ruột để điều tra, làm rõ, xử lý hành vi giết người.

Bắt khẩn cấp hai anh em ruột vụ sát hại ba anh em sau cuộc nhậu ở Đồng Tháp

Tờ rơi rải nhiều nơi, dân sợ tín dụng đen trỗi dậy ở Nha Trang

Tình trạng tờ rơi rải đầy kèm số điện thoại “cho mượn tiền” trên nhiều đường, hẻm ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang khiến người dân lo sợ tái diễn nạn “tín dụng đen” được “xã hội đen” bảo kê.

Tờ rơi rải nhiều nơi, dân sợ tín dụng đen trỗi dậy ở Nha Trang

Nhóm cướp 'nhí' mang dao cướp tài sản giữa phố lúc rạng sáng

Ba thiếu niên ở Hà Nội vừa bị bắt sau khi dùng dao đe dọa, cướp tài sản của nam thanh niên 18 tuổi lúc rạng sáng trên phố Tô Hiệu.

Nhóm cướp 'nhí' mang dao cướp tài sản giữa phố lúc rạng sáng

Chủ đầu tư chung cư Nam An chiếm đoạt 210 tỉ đồng của 496 khách hàng sắp hầu tòa

Tòa án nhân dân TP.HCM đã ban hành quyết định xét xử bị cáo Võ Thị Phượng (giám đốc Công ty Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ đầu tư chung cư Nam An chiếm đoạt 210 tỉ đồng của 496 khách hàng sắp hầu tòa

Tụ tập lúc rạng sáng chờ 'đối thủ', 9 thanh niên bị công an xử phạt

9 thanh niên tụ tập lúc rạng sáng ở công viên Hoàng Hoa Thám, phường Long An, Tây Ninh chờ nhóm thanh niên khác đến giải quyết mâu thuẫn. Gặp công an tuần tra, không ai xuất trình được giấy tờ.

Tụ tập lúc rạng sáng chờ 'đối thủ', 9 thanh niên bị công an xử phạt

Công an TP.HCM bắt 31 người bán bóng cười, thu lợi bất chính hơn 105 tỉ đồng

Chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu đã cung cấp cho khách hàng cả ngàn bình bóng cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỉ đồng.

Công an TP.HCM bắt 31 người bán bóng cười, thu lợi bất chính hơn 105 tỉ đồng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar