29/03/2006 14:03 GMT+7

Hải Triều - Giọng hát Việt ở xứ sở mặt trời mọc

Theo Doanh nhân Sài gòn
Theo Doanh nhân Sài gòn

Chàng trai người Huế vóc dáng nhỏ bé ấy từng tốt nghiệp đại học khoa học Huế, khoa Anh ngữ, một mình phiêu du sang Nhật học. Hải Triều còn tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Tokyo, khoa truyền thông, hiện đang tiếp tục bậc cao học, chuyên ngành nghiên cứu và giáo dục tiếng Nhật.

Phóng to
Hải Triều mong muốn trở thành người Việt hát tiếng Nhật hay nhất tại Nhật
Chàng trai người Huế vóc dáng nhỏ bé ấy từng tốt nghiệp đại học khoa học Huế, khoa Anh ngữ, một mình phiêu du sang Nhật học. Hải Triều còn tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Tokyo, khoa truyền thông, hiện đang tiếp tục bậc cao học, chuyên ngành nghiên cứu và giáo dục tiếng Nhật.

Con đường đến với âm nhạc của Hải Triều diễn ra một cách tự nhiên và đầy tình cờ. Từ nhỏ anh đã thích hát, hát mọi nơi, mọi lúc.

Sang Nhật, anh hát cho các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật nghe, hát trong các chương trình từ thiện với các ca sĩ Nhật, hát cho lưu học sinh Việt Nam... Vậy mà anh chưa bao giờ có ý định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp cho đến khi gặp và trình bày ca khúc Shimauta (Đào ca).

Khi đang học năm thứ hai Trường Đại học Kinh tế Tokyo, Hải Triều tham gia live show của trường với bài Shimauta bằng tiếng Nhật, mang âm hưởng của vùng đảo Okinawa, có giai điệu rất đẹp và ca từ sâu sắc. Sau khi thể hiện ca khúc này, anh nhận được sự ủng hộ ngoài mong đợi của nhiều bạn sinh viên cùng các thầy cô.

Có thể nói chính bài hát Shimauta đã cho anh thêm sức mạnh và sự dũng cảm khi quyết định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Cơ hội đến khi trong một cuộc giao lưu văn hóa Việt Nhật do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật tổ chức sau khi nghe Hải Triều hát ca khúc Diễm xưa (Trịnh Công Sơn) bằng tiếng Nhật, vợ chồng bà Gregory Makiko (Nhật) - ông Gregory Teo (Mỹ) đã đề nghị giúp đỡ Triều nếu anh có ước mơ trở thành ca sĩ ngoại quốc hát tiếng Nhật.

Thế là cuộc hợp tác bắt đầu. Hai vợ chồng hảo tâm ấy đã giúp anh mở rộng quan hệ và có thêm nơi biểu diễn, cũng như nâng cao trình độ chuyên môn. Chính họ đã liên lạc với nhạc sĩ Quốc Bảo nhờ làm album cho Hải Triều để giới thiệu tại thị trường Nhật Bản.

Sau khi xin trường bảo lưu kết quả học tập, chàng trai Việt đã trở về quê hương để thu âm đĩa nhạc đầu tay nhiều ấp ủ.

Album Diễm xưa - Hải Triều gồm 3 phần: Tiếng Nhật, song ngữ Nhật - Việt và tiếng Việt và mỗi phần gồm 4 bài. Bốn ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và 2 bài của nhạc sĩ Quốc Bảo được Hải Triều dịch sang tiếng Nhật, thêm 3 bài do anh tự sáng tác và 2 ca khúc có xuất xứ từ Nhật.

Về nước, anh theo học thanh nhạc với nghệ sĩ Trần Hiếu và được thầy khen là dù kỹ thuật cần dược trau dồi thêm nhưng cảm xúc thì đầy đặn và giọng hát khá lạ.

Dự định sau khi album ra đời, Hải Triều sẽ quay trở lại Nhật để quảng bá và biểu diễn rồi sẽ lại về nước làm tiếp album thứ 2 gồm những ca khúc anh tự sáng tác, nếu có thể sẽ thêm một album nhạc Trịnh, bởi từ lâu anh rất yêu những ca khúc về tình yêu và thân phận của Trịnh Công Sơn qua giọng hát Khánh Ly.

Khi được hỏi về ước mơ, Hải Triều cho biết: “Tôi mong muốn trở thành ca sĩ Việt hát ca khúc tiếng Nhật thành công ở Nhật, muốn góp phần làm vững chắc chiếc cầu nối hai nước Việt - Nhật. Nếu tiếng hát của tôi có thể giúp người Nhật biết đến đất nước Việt Nam nhiều hơn thì đó quả là một niềm hạnh phúc lớn.

Tôi không còn trẻ và đã hiểu được bản chất của cuộc sống nên cũng không đặt nặng chuyện thành công hay thất bại. Điều làm tôi vui sướng với nghề ca sĩ là luôn được đối đầu với những thử thách thú vị. Tôi sẽ làm việc hết mình để xem khả năng của mình đến đâu. Trước mắt tôi còn rất nhiều khó khăn, mong sẽ nhận được sự động viên của tất cả mọi người''.

Theo Doanh nhân Sài gòn

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar