20/08/2012 08:32 GMT+7

Hai đánh một...

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Trong thâm tâm, tôi không thích Sài Gòn Xuân Thành vô địch, bởi vì nếu chuyện ấy xảy ra thì buồn lắm cho bóng đá nước nhà. Buồn bởi một Sài Gòn Xuân Thành đã sử dụng đến năm cầu thủ ngoại trong đội hình, buồn bởi đội bóng của bầu Thụy chỉ có mỗi điểm mạnh là... chịu chi.

Phóng to
CLB SHB Đà Nẵng vui mừng với chiếc cúp vô địch V-League 2012 - Ảnh: Dương MINH

Ấy vậy mà càng về cuối trận “chung kết” của V-League 2012, tôi lại càng mong cho Sài Gòn Xuân Thành ghi được bàn thắng để đăng quang. Lý do vì cách chơi của Hà Nội T&T quá quái lạ. Ngay từ đầu, HLV Phan Thanh Hùng đã xây dựng lối chơi phòng ngự tối đa. Khi trận đấu sắp kết thúc, Hà Nội T&T càng ra sức tử thủ. Thậm chí, khi tiền đạo Văn Quyết nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân, ý đồ câu giờ vì cần một kết quả hòa càng lộ rõ qua cái cách anh này nằm ỳ không chịu ra khỏi sân.

Phải chăng hòa thì Hà Nội T&T vô địch? Không, khi ấy Đà Nẵng đã thắng dễ Ninh Bình, nên trận đấu trên sân Thống Nhất kết thúc bất phân thắng bại thì đội vô địch V-League 2012 chính là SHB Đà Nẵng.

Thế thì Hà Nội T&T cần hòa để làm gì? Câu chuyện buồn lớn nhất của bóng đá VN chính là nằm ở đây. Đó là việc hai đội bóng chung một ông chủ.

Một điều có thể đoan chắc rằng nếu bầu Hiển không phải là chủ nhân đội Hà Nội T&T, đồng thời cũng là nhà tài trợ chính cho SHB Đà Nẵng thì chiều qua đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng phải đá trối chết để tranh chấp ngôi vô địch chứ không phải cầu hòa như diễn biến trên sân Thống Nhất.

Rõ ràng hai đánh một không chột cũng què!

V-League 2012 đã hạ màn bằng một diễn biến không giống ai. Vì vậy, vẫn còn một chờ đợi nữa, đó là buổi tổng kết mùa giải năm nay.

Năm ngoái, bầu Kiên đã khiến buổi tổng kết mùa bóng 2011 nổi đình nổi đám. Năm nay, liệu ông có “chơi tới bến” như thế nữa hay không khi mùa bóng đã được điều hành bởi đứa con do chính ông “mang nặng đẻ đau” là VPF?

Chắc ông cũng phải “nổ” tiếp thôi, khi vụ bầu Hiển hai tay hai đội bóng cùng dự V-League là điều mà ông bức xúc nhất. Và ông đã có cớ để “nổ”, đó chính là trận “chung kết” quái lạ trên sân Thống Nhất chiều qua.

HUY THỌ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar