28/03/2025 19:36 GMT+7

Hà Nội 'tút tát' công viên, người dân vẫn vượt rào tập thể dục

Những ngày này, một số công viên của Hà Nội như Thống Nhất, Cầu Giấy, Nghĩa Đô... đang đóng cửa để 'tút tát' lại nhiều hạng mục. Dù có cả biển báo cấm, người dân vẫn tranh thủ vào tập thể dục.

công viên - Ảnh 1.

Nhiều đoạn hàng rào của công viên Thống Nhất (Hà Nội) đã được phá bỏ để tạo không gian mở

Sau khi cải tạo lại nhiều vườn hoa ở các quận trung tâm của Hà Nội như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hoàng Mai, Cầu Giấy... thì đến nay nhiều công viên lớn cũng đang được chỉnh trang, "tút tát". Đáng chú ý hàng rào ở công viên Thống Nhất và công viên Cầu Giấy đã được phá bỏ để tạo không gian mở với bên ngoài.

Từ đầu năm 2024, Thường trực Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội đã tổ chức giao ban với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về công tác chỉnh trang, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới nhiều công viên trên địa bàn Hà Nội. Theo đó, dự kiến đến năm 2025 công viên, vườn hoa được cải tạo sẽ đạt 91%.

Đối với công viên Tuổi Trẻ từng bị "xẻ thịt" từ nhiều năm trước gây bức xúc cho người dân mà báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND quận Hai Bà Trưng cùng các sở, ngành xử lý các vi phạm. Bên cạnh đó một số công viên lớn như Thủ Lệ, Bách Thảo, Thống Nhất đã có chủ trương đầu tư để cải tạo.

Hình ảnh Hà Nội "tút tát" lại công viên vừa được Tuổi Trẻ Online ghi nhận:

công viên - Ảnh 2.

Không chỉ bên trong công viên Thống Nhất, mà ngoài vỉa hè cũng được chỉnh trang

Hàng rào phá dỡ đến đâu, công nhân cải tạo đến đó

Nhiều hạng mục trong công viên Cầu Giấy, công viên Nghĩa Đô đang được đầu tư làm mới

Không chỉ hệ thống đèn chiếu sáng hư hỏng sẽ được thay mới, mà nhiều cây xanh đã trồng bổ sung ở công viên Cầu Giấy

Dù Hà Nội đang trong thời gian cao điểm 'tút tát' lại công viên, nhiều người dân vẫn 'tranh thủ' vượt rào tập thể dục, bất chấp các biển báo cấm

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, cải tạo hệ thống công viên, vườn hoa nhằm phục vụ người dân tốt hơn và bổ sung thêm không gian xanh cho thủ đô

Công viên bỏ hoang 7 năm đã hoạt động sau lệnh của chủ tịch Hà Nội

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 16-1, công viên hồ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm) được đưa vào hoạt động sau "lệnh" của chủ tịch Hà Nội. Theo đó, liên danh Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng đô thị cho biết đã bàn giao tạm thời cho UBND quận Nam Từ Liêm các hạng mục thuộc dự án xây dựng công viên hồ Phùng Khoang để chính thức đưa vào hoạt động.

Trước đó ngày 20-11-2024, ngay sau khi thành lập Ban Chỉ đạo về phòng chống lãng phí thành phố, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các đơn vị liên quan họp bàn giải pháp về công viên hồ Phùng Khoang bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí.

Quá nể những 'vận động viên’ U80, U90 say sưa tập thể thao ở công viên Hà Nội

Hít xà, uốn dẻo, đẩy tạ… những “vận động viên” U80, U90 tại các công viên ở Hà Nội đã khiến nhiều người phải bất ngờ, chứng minh rằng tuổi tác chẳng hề là rào cản đối với đam mê thể thao.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Thuận, ông chủ trẻ của thương hiệu cháo bột cá lóc Cà Mèn, nói rất biết ơn khi được thành phố tạo cơ hội tốt nhất cho những người xa quê.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 3: Gói cháo bột TP.HCM mang ra thế giới

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Mua bán bùa yêu là 'mỏ vàng' cho những kẻ trục lợi tâm lý yếu đuối, tổn thương tình cảm, lo âu hôn nhân.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Còn nhớ năm 1978, hàng trăm ngàn tấn lúa suýt mất trắng trong đại dịch rầy nâu nhưng may mắn vượt qua được.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar