25/07/2021 22:09 GMT+7

Hà Nội nghĩa tình - mỗi ngày 500 suất cơm miễn phí gửi đến người dân khó khăn

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Đúng giờ cơm tối, bạn trẻ ở Hà Nội rảo qua các con phố mang đến những bữa cơm nghĩa tình san sẻ với bà con đang gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Hà Nội nghĩa tình - mỗi ngày 500 suất cơm miễn phí gửi đến người dân khó khăn - Ảnh 1.

Những suất ăn được chuẩn bị cho bà con khó khăn vì đại dịch - Ảnh: QUANG TRUNG

Tối 25-7, 500 suất ăn nghĩa tình (300 suất cơm và 200 suất bánh mì) tiếp tục được trao gửi đến bà con nghèo, người dân khó khăn ở thủ đô Hà Nội.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình Hà Nội nghĩa tình do Thành đoàn Hà Nội, Trung tâm Tình nguyện quốc gia, nhóm "Thần tốc Hà Nội" và các câu lạc bộ, nhà hảo tâm phối hợp triển khai.

Mỗi ngày sẽ có tối thiểu 500 suất ăn chất lượng được gửi tới hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người lao động, thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thủ đô đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Hà Nội nghĩa tình - mỗi ngày 500 suất cơm miễn phí gửi đến người dân khó khăn - Ảnh 2.

Các suất ăn được trao đến cho người lao động, người khó khăn trên địa bàn thủ đô đến ngày Hà Nội thực hiện xong giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 - Ảnh: Thành đoàn Hà Nội

Từ chiều tối, Quách Quang Trung (ở Hà Nội) đến địa chỉ bếp ăn hỗ trợ đóng và phân chia từng suất cơm. Ở bếp, cơm và thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng để tình nguyện viên mang đến cho bà con.

Để hạn chế tụ tập đông người, nhóm của Trung chạy xe máy qua các con phố gần Bệnh viện Phụ sản trung ương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba hỗ trợ cho bệnh nhân, người vô gia cư, người bán hàng rong mất việc.

Một nhóm khác tìm đến những người nhặt ve chai, người lao động, công nhân ở Long Biên, Phúc Tân, Chương Dương, Vĩnh Hưng…

"Nhiều bà con lao động nghèo chia sẻ đợt này khó khăn, hàng không bán được nên càng khó khăn hơn. Trong đại dịch, thấy ấm lòng khi mỗi suất ăn được trao tận tay sẻ chia khó khăn với bà con", Trung bộc bạch.

Chương trình sẽ được triển khai đến ngày Hà Nội thực hiện xong giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Các suất ăn sẽ được bếp ăn ở Hà Nội đảm nhận phần nấu nướng, dự kiến sẽ tăng số lượng suất ăn lên trong các ngày tiếp theo. Việc nấu ăn đảm bảo các quy định giãn cách và các công tác phòng chống dịch.

Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đề nghị 30 quận, huyện, thị đoàn rà soát đối tượng người vô gia cư, lao động nghèo, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Hà Nội.

VinMart tặng cho khách hàng gói bảo hiểm 'Khỏe mạnh trong mùa dịch'

VinCommerce sẽ tặng gói bảo hiểm “Khỏe mạnh trong mùa dịch” cho khách hàng có hóa đơn mua sắm trực tiếp chỉ từ 300.000 đồng tại các siêu thị và cửa hàng VinMart/VinMart+ trên toàn quốc từ ngày 26-7 đến 25-8-2021.

HÀ THANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar