19/08/2020 04:46 GMT+7

Hạ Leipzig 3-0, PSG lần đầu vào chung kết Champions League

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 19-8, ba bàn thắng của Marquinhos, Di Maria và Juan Bernat đã giúp Paris Saint-Germain (PSG) đè bẹp ‘hiện tượng’ RB Leipzig 3-0 trên sân Estadio da Luz (Lisbon) để đoạt vé vào chung kết Champions League 2020.

Hạ Leipzig 3-0, PSG lần đầu vào chung kết Champions League - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ PSG sau khi Marquinhos (trái) mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Với đội hình mạnh nhất, PSG tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép lớn lên phần sân RB Leipzig.

Phút 6, cơ hội đến với PSG sau pha phối hợp đẹp mắt giữa bộ đôi Kylian Mbappe và Neymar. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, Neymar lại dứt điểm dội cột dọc sau đường chọc khe của Mbappe, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho PSG.

Tuy nhiên, với những pha dồn ép liên tục, đại diện nước Pháp cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn mở tỉ số.

Phút 13, PSG được hưởng quả đá phạt bên cánh trái, Di Maria treo bóng vào vòng cấm. Tiền vệ Marquinhos thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ RB Leipzig bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa hạ thủ môn Peter Gulacsi, đưa PSG vượt lên dẫn trước 1-0.

Hạ Leipzig 3-0, PSG lần đầu vào chung kết Champions League - Ảnh 2.

Di Maria (trái) và Neymar ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: REUTERS

Bàn thắng sớm đã tiếp thêm hưng phấn cho các học trò HLV Thomas Tuchel. Những phút sau đó, PSG tiếp tục tấn công và tạo ra thêm nhiều tình huống nguy hiểm.

Cụ thể, Kylian Mbappe dứt điểm chệch cột dọc trong tình huống đối mặt với thủ thành Gulacsi, còn Neymar đá phạt dội cột dọc từ cánh phải, khiến PSG chưa có bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Dù Mbappe và Neymar khá vô duyên trước khung gỗ, nhưng với sức ép liên tục, PSG cũng khiến hàng phòng ngự RB Leipzig lúng túng rồi dẫn đến mắc sai lầm.

Phút 42, thủ môn Peter Gulacsi mắc sai lầm với tình huống phát bóng vào ngay chân các cầu thủ PSG đang đứng trước vòng cấm.

Không bỏ lỡ cơ hội, Paredes đoạt bóng thực hiện đường chuyền nhanh cho Neymar. Ngôi sao Brazil thực hiện pha đánh gót tinh tế cho Di Maria băng lên tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Gulacsi từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-0 cho PSG.

Hạ Leipzig 3-0, PSG lần đầu vào chung kết Champions League - Ảnh 3.

Pha đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0 cho PSG của Juan Bernat - Ảnh: REUTERS

Sang hiệp 2, HLV Julian Nagelsmann tung Emil Forsberg và Patrik Schick vào sân để tăng cường cho hàng tấn công.

Tuy nhiên, khi các cầu thủ ở tuyến trên vẫn đang bế tắc trong việc xuyên phá hàng phòng ngự PSG thì ở phần sân nhà, hàng phòng ngự của RB Leipzig lại mắc sai lầm, khiến thủ môn Gulacsi phải vào lưới nhặt bóng lần 3.

Phút 56, trước sự đeo bám và tác động của Ander Herrera, hậu vệ RB Leipzig vấp ngã và để mất bóng vào chân Di Maria bên cánh trái.

Nhanh như cắt, Di Maria tạt bóng cho Juan Bernat ập vào tung cú đánh đầu hạ gục thủ môn Gulacsi từ cự li gần, ấn định chiến thắng 3-0 cho PSG.

Thắng trận này, PSG lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào trận chung kết Champions League. Đối thủ của PSG trong trận chung kết vào ngày 24-8 tới là đội thắng trong cặp đấu Bayern Munich - Lyon.

Leipzig chẳng việc gì phải sợ PSG

TTO - 2h ngày 19-8 (giờ VN) sẽ diễn ra trận bán kết Champions League đầu tiên giữa Leipzig và PSG. Và nếu có một đội bóng phải run sợ lúc này, đó có thể là PSG.

H.LAM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

Grigor Dimitrov khiến người hâm mộ Wimbledon gần như chết lặng khi anh bất ngờ ngã quỵ, rồi sau đó bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu vòng 4 Wimbledon 2025, gặp Jannik Sinner sáng 8-7 (giờ Việt Nam).

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Chia tay hàng loạt nội binh trụ cột, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã tái thiết lực lượng bằng 4 ngoại binh người Brazil trong đội hình.

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

Làng bóng đá Malaysia mới đây đón nhận một tin bàng hoàng khi cựu danh thủ Firos Mohamed qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ ngay trên sân bóng.

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

CLB Trường Tươi Bình Phước đã nói lời chia tay với "Ronaldo Việt Nam" Trần Phi Sơn chỉ sau một thời gian ngắn.

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG

Chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ ở bán kết FIFA Club World Cup 2025, siêu sao Kylian Mbappe đã bất ngờ quyết định rút đơn kiện Paris Saint-Germain (PSG) về tội quấy rối tinh thần và cố gắng tống tiền.

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG

Tay vợt Nga thắng rồi vẫn 'đòi đánh tiếp' ở Wimbledon 2025

Tối 7-7, một tình huống hài hước đã diễn ra tại Wimbledon 2025 trong trận đấu giữa tay vợt Mirra Andreeva và Emma Navarro.

Tay vợt Nga thắng rồi vẫn 'đòi đánh tiếp' ở Wimbledon 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar