30/03/2025 20:10 GMT+7

Gục ngã trước Sông Lam Nghệ An, CLB Đồng Tháp dừng bước ở tứ kết Cúp quốc gia

CLB Đồng Tháp không thể tạo thêm địa chấn ở Cúp quốc gia 2024-2025, khi để thua Sông Lam Nghệ An ở tứ kết.

Đồng Tháp - Ảnh 1.

Sông Lam Nghệ An đánh bại CLB Đồng Tháp ở tứ kết Cúp quốc gia - Ảnh: SLNA FC

Tối 30-3, Sông Lam Nghệ An đánh bại CLB Đồng Tháp 2-1 ngay tại sân nhà Vinh, trong khuôn khổ Cúp quốc gia 2024-2025.

Trước đó ở vòng 16 đội, đại diện miền Tây đã tạo nên địa chấn khi loại ứng cử viên vô địch CLB Hà Nội trên chấm luân lưu. Vậy nên ở cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An, họ vô cùng tự tin.

Đến sân Vinh, CLB Đồng Tháp lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi thời cơ phản công.

Đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công trước hàng thủ của đội bóng HLV Phan Thanh Bình. “Nhạc trưởng” Hồ Khắc Ngọc cũng tỏ ra bất lực khi tìm đường vào khung thành đối thủ trong suốt hiệp 1.

Trong khi đó, đội bóng miền Tây lại có một số tình huống tấn công gây chú ý nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, CLB Đồng Tháp dâng lên tấn công dồn dập. Điều này khiến cho Sông Lam Nghệ An có phần bất ngờ và gặp một số khó khăn.

Dẫu vậy, đội chủ nhà đã sớm giành lại thế trận và hai đội tạo ra hiệp đấu thứ 2 đầy tốc độ.

Bàn thắng mở tỉ số cuối cùng cũng đến với Sông Lam Nghệ An ở phút 71. Xuất phát từ pha treo bóng khó chịu của Hồ Khắc Ngọc, Xuân Đại lao vào tranh chấp rồi đưa bóng vào lưới CLB Đồng Tháp.

Dẫu vậy, theo như quan sát thì đây có lẽ là một pha đốt lưới nhà của cầu thủ đội khách. Tuy nhiên, ban tổ chức cập nhật thì ghi nhận là bàn thắng cho Phan Xuân Đại.

Nhận bàn thua, đại diện miền Tây buộc phải dâng đội hình lên tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Gục ngã trước Sông Lam Nghệ An, CLB Đồng Tháp dừng bước ở tứ kết Cúp quốc gia - Ảnh 3.

Sông Lam Nghệ An có trận đấu vất vả trước đại diện miền Tây - Ảnh: SLNA FC

Mải mê tấn công, CLB Đồng Tháp tiếp tục nhận thêm “gáo nước lạnh” khi để đội chủ nhà chọc thủng lưới lần thứ 2. Đinh Xuân Tiến là người lập công giúp đội nhà nhân đôi cách biệt.

Bị dẫn trước 2 bàn, đoàn quân HLV Phan Thanh Bình bất ngờ có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 ở phút 81. Nhật Đông là người lập công giúp Đồng Tháp níu kéo hy vọng ở Cúp quốc gia.

Những phút sau đó, mặc dù thi đấu vô cùng nỗ lực nhưng CLB Đồng Tháp vẫn không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận thất bại 1-2. Đại diện miền Tây chính thức kết thúc hành trình cổ tích của mình tại vòng tứ kết Cúp quốc gia 2024-2025.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An sẽ là đội thứ 2 lọt vào bán kết Cúp quốc gia sau Becamex Bình Dương.

Xem Cúp quốc gia 2024 - 2025 đỉnh nhất trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đồng Tháp gây sốc khi loại CLB Hà Nội ở Cúp Quốc gia

Cú sốc đầu tiên tại Cúp Quốc gia 2024-2025 khi CLB Hà Nội bị Đồng Tháp "quật ngã" ở vòng 16 đội.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đội trưởng tuyển futsal nữ Việt Nam quyết dự World Cup

Đội trưởng Trịnh Nguyễn Thanh Hằng không giấu khát vọng cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam dự World Cup futsal nữ 2025 nhân dịp sinh nhật của mình.

Đội trưởng tuyển futsal nữ Việt Nam quyết dự World Cup

Canoeing Việt Nam giành huy chương vàng châu Á

Kết thúc Giải vô địch canoeing châu Á 2025 (2025 ACC Canoe Sprint Championships), đoàn Việt Nam đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Canoeing Việt Nam giành huy chương vàng châu Á

Patrik Le Giang bật khỏi đội hình CLB TP.HCM?

Tuy thủ môn Nguyễn Mạnh Cường thi đấu ngày càng tiến bộ, nhưng CLB TP.HCM vẫn không thể quên được Patrik Le Giang, nhất là khi cuộc đua trụ hạng đến hồi gay cấn.

Patrik Le Giang bật khỏi đội hình CLB TP.HCM?

Bao giờ cầu thủ Việt biết sợ khi nghĩ đến bán độ?

6 cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bị tòa tuyên án 38 năm tù vì cá độ và bán độ. Nhưng liệu đó có là lời cảnh tỉnh cho các cầu thủ khác muốn nhúng chàm?

Bao giờ cầu thủ Việt biết sợ khi nghĩ đến bán độ?

Nghịch lý bóng đá Anh

Premier League không có đại diện nào ở chung kết Champions League, nhưng bóng đá Anh lại góp đến 3 cái tên ở chung kết Europa League và Conference League.

Nghịch lý bóng đá Anh

Davide Frattesi: 'Tôi luôn là người cuối cùng bỏ cuộc'

Tiền vệ Davide Frattesi có một mùa giải rất ấn tượng cùng Inter Milan với 47 trận ra sân trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn thắng.

Davide Frattesi: 'Tôi luôn là người cuối cùng bỏ cuộc'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar