01/11/2014 04:20 GMT+7

Guardiola: "Dortmund vẫn là đối thủ lớn nhất của Bayern Munich"

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - 0g30 ngày 2-11, Bayern Munich gặp Dortmund ở trận cầu đinh vòng 10 Bundesliga. Dù Dortmund đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng tại Bundesliga và rớt xuống khu vực chót bảng, HLV Guardiola vẫn đánh giá rất cao đội này.

Trong hai mùa bóng liên tiếp vừa qua, Dortmund là á quân tại Bundesliga, chỉ chịu kém Bayern Munich. Tuy nhiên hiện nay, sau 9 vòng đấu họ chỉ mới được 7 điểm và xếp thứ 15 trong tổng số 18 đội. Trong khi đó, Bayern Munich vẫn đang bất bại và tạm dẫn đầu Bundesliga với 21 điểm. Dù vậy, HLV Guardiola vẫn đánh giá rất cao đội bóng này.

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Guardiola nói: "Vào thời điểm hiện tại, Dortmund vẫn là đối thủ lớn nhất của chúng tôi. Trong tháng 10, cách biệt về điểm số chưa nói lên được điều gì. Tôi không phân tích đội bóng dựa trên thứ hạng. Không cần biết Dortmund đang trải qua giai đoạn khó khăn, trong mắt tôi họ là đội bóng rất mạnh".

HLV Guardiola nói tiếp: "Lối đá dâng hàng phòng ngự cách xa khung thành đến 40m của chúng tôi sẽ giúp Dortmund có nhiều đất diễn. Nhưng tôi sẽ không thay đổi lối đá của mình. Tôi luôn bố trí đội hình như vậy kể từ khi còn dẫn dắt đội Barcelona B".

Trước trận đấu quan trọng với Dortmund, HLV Guardiola cũng tiết lộ tiền đạo cánh người Hà Lan Arjen Robben vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và không thể ra sân. Trong hai trận đấu vừa qua, Robben đều phải ngồi ngoài vì bị đau.

Vừa qua, giám đốc điều hành của Bayern Munich, Karl Heinz Rummenigge cũng đã có tuyên bố gây phật lòng Dortmund, cho rằng đội bóng này cũng "không tốt lành gì" bởi đã dùng tiền để thanh toán phí giải phóng hợp đồng trị giá 17,1 triệu euro khi mua tiền đạo Marco Reus từ Borussia Monchengladbach hồi năm 2012.

Sở dĩ HLV Rummenigge nói như vậy vì có nhiều dư luận cho rằng Bayern Munich đã "hút hết nhân tài" của Dortmund bằng việc mua Mario Goetz và Robert Lewandowski trong vòng 18 tháng qua. Ông Rummenigge khẳng định việc mua bán cầu thủ của Bayern Munich không phải để làm suy yếu đối thủ mà chỉ với mục đích duy nhất là làm cho chính họ mạnh lên.

Bản thân Reus không tiết lộ về tương lai của mình trong khi có tin đồn anh sẽ rời Dortmund vào cuối mùa bóng năm nay, chuyển về Bayern Munich hoặc Manchester City.

Trong khi đó, ở cuộc họp báo, HLV Juergen Klopp của Dortmund tỏ ra khá kiệm lời khi cho rằng "lúc hai đội so kè nhau thì việc trả lời nhiều câu hỏi là rất thú vị còn với tình thế hiện nay thì không vui chút nào". Đồng thời HLV Klopp cũng "đá" nhẹ ông Rummenigge: "Tôi thấy cuộc sống rất công bằng, những ai hành xử không tốt trong quá trình thành công, sau đó đều phải trả giá rất lớn".

Đ.K.L.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

Grigor Dimitrov khiến người hâm mộ Wimbledon gần như chết lặng khi anh bất ngờ ngã quỵ, rồi sau đó bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu vòng 4 Wimbledon 2025, gặp Jannik Sinner sáng 8-7 (giờ Việt Nam).

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Chia tay hàng loạt nội binh trụ cột, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã tái thiết lực lượng bằng 4 ngoại binh người Brazil trong đội hình.

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

Làng bóng đá Malaysia mới đây đón nhận một tin bàng hoàng khi cựu danh thủ Firos Mohamed qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ ngay trên sân bóng.

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

CLB Trường Tươi Bình Phước đã nói lời chia tay với "Ronaldo Việt Nam" Trần Phi Sơn chỉ sau một thời gian ngắn.

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG

Chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ ở bán kết FIFA Club World Cup 2025, siêu sao Kylian Mbappe đã bất ngờ quyết định rút đơn kiện Paris Saint-Germain (PSG) về tội quấy rối tinh thần và cố gắng tống tiền.

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG

Tay vợt Nga thắng rồi vẫn 'đòi đánh tiếp' ở Wimbledon 2025

Tối 7-7, một tình huống hài hước đã diễn ra tại Wimbledon 2025 trong trận đấu giữa tay vợt Mirra Andreeva và Emma Navarro.

Tay vợt Nga thắng rồi vẫn 'đòi đánh tiếp' ở Wimbledon 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar