11/11/2015 08:18 GMT+7

​Góp hoa cho ngày hội Ước mơ của Thúy

DIỆU NGUYỄN
DIỆU NGUYỄN

TTO - “Mong các bé mau khỏe, sống mạnh mẽ và vươn lên như những đóa hướng dương” là thông điệp rất nhiều bạn đọc gửi về Ngày hội hoa hướng dương “Vì bệnh nhi ung thư” lần 8.

Bông hoa hướng dương được gởi đến các bệnh nhi ung thư

Ngày hội sẽ diễn ra từ 6 giờ ngày 22-11 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM, khu vực cầu Ánh Sao) và từ 7g ngày 22-11 tại công viên Cầu Giấy (Q.Cầu Giấy, Hà Nội).

Mỗi hoa hướng dương đăng trên fanpage Ước mơ của Thúy cùng với hashtag # ngayhoihoahuongduong từ này đến ngày 22-11 sẽ được Công ty CP dược phẩm Eco ủng hộ 20.000 đồng cho bệnh nhi ung thư.

Với thông điệp cùng chung tay vì bệnh nhi ung thư, mỗi bông hoa hướng dương được chính tay bạn đọc thực hiện bằng nhiều cách như vẽ, chụp hoặc tự làm rồi viết lên ảnh các thông điệp gửi gắm và gửi về chương trình để cùng tạo nên cộng đồng mạnh mẽ tiếp sức đến các bệnh nhi.

Bạn Hồng Lan chia sẻ đến chương trình: “Niềm vui và hạnh phúc luôn tồn tại khi chúng ta còn niềm tin vào cuộc sống. Hãy như những bông hoa kia không ngừng mạnh mẽ vươn lên”.

Bạn Nuna Pham cũng gửi lời chúc đến các bệnh nhi qua bông hoa tự thiết kế rất xinh xắn: “Không kiêu sa lộng lẫy, không đặc biệt nổi trội, bình thường nhưng không tầm thường. Hãy sống với tinh thần và vẻ đẹp ý nghĩa của hoa hướng dương - luôn vươn tới”.

Bạn Tran Thanh Huong lại gửi đến một bông hoa với vài câu thơ động viên các em rất dí dỏm “Chúc các bé hay ăn chóng béo/ Sức khỏe nhiều như kẹo/ Tình chặt như keo/ Dẻo dai như mèo/ Mịn màng trắng trẻo”.

Bằng nhiều cách góp hoa cho ngày hội, làn sóng cộng đồng chung tay không ngừng được mở rộng cho đến ngày hội được diễn ra, khi cuộc vận động đi bộ gây quỹ từ thiện với mỗi người đăng ký tham gia hoạt động đi bộ đồng hành tại TP.HCM, Eco sẽ ủng hộ 30.000 đồng cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Trước đó, ngày 7-11 các bạn sinh viên (Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) tổ chức bán đấu giá 2 bức tranh và toàn bộ số tiền bán vé cho buổi talkshow để gây quỹ cho Ước mơ của Thúy.

Ngày hội tiếp nhận mọi đóng góp của cộng đồng dành cho bệnh nhi ung thư. Thông tin kết nối ủng hộ mời liên hệ ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ, ĐT: 0913.804.883 hoặc tài khoản báo Tuổi Trẻ 102010000118248 tại Ngân hàng Công thương CN3 TP.HCM; email: [email protected]; thông tin chuẩn bị ngày hội được cập nhật hằng ngày tại facebook.com/umct.uocmocuathuy.

DIỆU NGUYỄN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar