
Gói đồ ăn thừa ở đám tiệc mang về, nên hay không? - Ảnh: TTO
Bài viết "Gói đồ ăn thừa ở đám cưới, tiệc tùng mang về để tiết kiệm thì có gì sai?" trên Tuổi Trẻ Online đã nhận được nhiều lượt tương tác từ bạn đọc. Có người xem đó là chuyện bình thường, thực tế và tiết kiệm, nhưng cũng có người xem đây là hành động không hay.
Đồ ăn vừa đặt xuống bàn tiệc là lập tức chia phần
Bạn đọc Khai Phong cho rằng: "Nếu bạn trả tiền bàn ăn nhà hàng, bạn có quyền mang thức ăn về khi không ăn hết. Còn bạn đi dự tiệc, kể cả tiệc cưới, bạn không trả tiền cho thức ăn đó, lấy tư cách gì mà... 'gói mang về'?".
Cũng theo bạn đọc này, tiền mừng cưới là để "góp vốn" cho vợ chồng mới cưới, chứ không phải trả bữa ăn. Vì vậy việc gói đồ ăn là thất lễ, chỉ chủ tiệc mới có quyền quyết định phần dư.
Phản hồi ý kiến này, bạn đọc có email bien****@gmail.com viết ngắn gọn: "Chuẩn"! Còn bạn đọc Nhật Tuấn xác nhận: "Mình đồng ý với ý kiến của bạn".
"Cái khó chịu nhất là mấy chị vừa ngồi bàn ăn, món vừa lên là tự động chia phần, làm người muốn ăn cũng thấy ngại…", bạn đọc Nguyễn Văn Phúc kể lại tình huống khiến nhiều người ngại ngùng.
Tài khoản e-mail bele****@gmail.com nêu quan điểm: "Đi ăn tiệc mà cho đồ ăn vào bọc, việc này hơi khó coi".
Bạn đọc Nhung chia sẻ một trải nghiệm mà bản thân từng gặp phải. Đó là khi món xôi vừa đặt xuống bàn là một bà chị lập tức đứng dậy chia phần cho mỗi khách, rồi trút hết phần còn lại vào bịch ni lông để sẵn, không cần biết 9 người còn lại như thế nào… "Rất, rất nhiều lần tôi chứng kiến và ngao ngán", bạn đọc này viết.
Bạn đọc có e-mail vang****@gmail.com cho rằng: "Dư thì để lại cho gia chủ còn chia cho dòng họ phụ đám mấy ngày. Tôi chứng kiến có đám xong đến chiều gia chủ muốn làm bàn tiệc nhỏ ăn trong nhà cũng chẳng còn gì…".
Theo bạn đọc Trần Quang Dinh, đây là việc "hết sức tế nhị", bởi "phe mang về hay phe không mang về đều có cái lý của họ". Riêng anh chọn không mang về vì thấy kỳ.
Là việc làm văn minh, đáng khuyến khích?
Ở chiều ngược lại, nhiều bạn đọc cho rằng gói đồ ăn thừa không hề xấu, thậm chí đáng làm.
Bạn đọc Bảo Ngọc thể hiện rõ chính kiến: "Đã đến lúc chúng ta nên bỏ đi những định kiến về việc gói đồ ăn thừa. Đây không phải là hành động keo kiệt hay kém sang, mà là sự thông minh, thực tế".
Bạn đọc Khả Tú đồng tình: "Theo tôi, việc gói đồ ăn thừa ở đám cưới, tiệc tùng mang về không hề sai, mà thậm chí còn là hành động văn minh".
Trong khi đó, bạn đọc Gia Linh cho rằng việc tận dụng tối đa thức ăn còn thừa là một thói quen tốt cần được khuyến khích. Bởi không nên lãng phí quá đồ ăn.
Bạn đọc Linh chia sẻ miễn sao đó là đồ thừa thật sự, không phải chia của trước, và không gói khi mọi người còn đang ăn.
Bạn đọc có e-mail maid****@gmail.com cũng nêu thực tế đồ ăn thừa ở nhiều đám tiệc, ở nhà hàng quá phí, mắc cỡ sĩ diện ngại mang về thôi, chứ không ai cấm.
"Ăn tiệc cưới bên Mỹ chủ đám tiệc khuyến khích mang thức ăn dư về. Ở quê nhà bây giờ chuyện này bình thường", bạn đọc có e-mail son***@gmail.com cho biết.
Một số bạn đọc còn cho rằng đó là nét văn hóa. Như chia sẻ của bạn đọc Sao Xẹt về phong tục quê mình: "Người đi dự tiệc cưới chỉ ăn đồ có nước và cơm canh. Còn đồ khô ráo thì chia nhau mang về cho người ở nhà. Gia chủ cũng chuẩn bị sẵn túi đựng… Ai cũng cười, chẳng ai xấu hổ".
Bạn đọc Anh Thư Nguyễn đưa ra góc nhìn dung hòa: "Vừa lên món hoặc còn đang ăn mà gói đem về là vô duyên. Nhưng cả bàn ăn xong rồi mà còn dư, ai muốn đem về là việc của họ. Đừng tham lấy nhiều quá, cũng tội cho gia chủ chịu 'lỗ' tiệc".
"Lấy trực tiếp trên bàn thì kỳ. Tốt hơn là chờ hết tiệc xin gia chủ hoặc chờ gia chủ tự cho thì tốt hơn", bạn đọc Meo Meo gợi ý.
Bạn đọc Giáo Thép đúc kết rằng không có đúng, không có sai ở đây. Đúng sai, tốt xấu là do nhận thức, giáo dục gia đình và vùng miền. Bạ đọc kể thêm một câu chuyện đẹp: một người bạn gói toàn bộ tôm luộc, nho mang đi, hóa ra là để chia cho lũ trẻ nghèo ở nhà trọ.
Bình luận hay