24/02/2021 06:47 GMT+7
Trở lại chủ đề

Gọi điện báo ‘karaoke khủng bố’, trả lời: ‘Ngày nghỉ cho người ta vui chút’

TRƯƠNG BẢO CHÂU tổng hợp
TRƯƠNG BẢO CHÂU tổng hợp

TTO - Bạn đọc mấy ngày qua góp về Tuổi Trẻ Online trăm câu chuyện ‘cười ít khóc nhiều’ khi bị karaoke tra tấn tại nơi cư trú. Có những người chịu hết xiết "méc lên phường", nhưng công an phường an ủi "để người ta hát cho vui đi".

Gọi điện báo ‘karaoke khủng bố’, trả lời: ‘Ngày nghỉ cho người ta vui chút’ - Ảnh 1.

Một chiếc loa công suất lớn được sử dụng để hát trên đường Phạm Văn Đồng, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hát bằng loa, cãi lộn cũng bằng loa

Bạn đọc Nguyễn Ngọc Hải kể: "Ngang nhà tôi hai vợ chồng họ hát song ca bằng loa rồi chửi lộn bằng loa luôn, vài giờ sau hết giận lại song ca tiếp tục".

Hát chỉ là chuyện phụ, muốn được công nhận hát hay mới là khao khát lớn "nên người ta hát karaoke trong nhà nhưng cái loa phải để ngoài lề đường, cách chỗ ngồi nhậu khoảng 15 mét cho mọi người cùng nghe" - bạn đọc Tommyngo kể. 

Nhưng vậy sợ vẫn chưa lột tả hết được chất giọng: "Họ đem cả loa kẹo kéo ra trước ngõ lập bàn hát và nhậu, hút thuốc vứt tùm lum... nhà mình không thể nào mở cửa đón khí trời vì nghe điếc tai lẫn ngửi khói (bạn đọc Q.).

Khi "thần" karaoke "nhập" rồi, các quy định thời gian, âm lượng đều lùi về "mo" cả: "Nhóm người cạnh nhà tôi tết vừa qua không về quê vì sợ cách ly, họ bày nhậu hát hò xuyên tết. Có nhắn tin góp ý mở nhỏ loa thì nói tết không ăn nhậu ca hát thì làm gì? Mở loa hát 4 ngày rồi, hát xuyên trưa" (bạn đọc Mr. Chép).

Ở gần đồn công an cũng không "ngán": "Xéo đồn công an mà có ngán gì đâu. Banh nhậu là hát. Loa to dựng ngay vỉa hè. Hát từ trưa tới tối không bị ai nhắc nhở nên được đà hát miết. Quanh năm. Tôi chỉ trông ổng bán nhà đi chỗ khác...".

Cảnh karaoke bủa vây tứ bề không hề là cảnh lạ, bạn đọc tên Kim "rùng mình": "Trước cửa nhà tôi 1 cái quán hát mở hết ga, cạnh nhà tôi 1 cái máy cũng mở hết ga. Con cái hết học, ông bà già hết ngủ, ai dám nói họ ngưng, có ngày họ chém chết, muốn dọn nhà mà không có tiền".

Ở xóm nhà trọ với công nhân bị tra tấn karaoke khỏi than, bạn đọc Cong Tai dọn vô ở trong gần chợ còn hãi hùng hơn: tối họ hát karaoke, sáng chiều bao nhiêu cái loa rao đi rao lại bán hàng như đánh vào đầu.

Hai vợ chồng bạn đọc Thanh Tung chịu cảnh hát hò từ chiều cho tới 1-2 giờ sáng hôm sau, chỉ còn cách lấy xe máy chạy vòng vòng ngoài đường lúc 11 giờ đêm dù không biết đi đâu làm gì.

"Công an phường bảo để người ta vui"?

Bạn đọc phản ánh: cơ quan chức năng không tự xử lý dù cũng là người trong địa phương, cũng bị "tra tấn", nếu có xử lý cũng phải do người dân báo cáo. Cán bộ và dân hầu hết đều ngại va chạm.

Thiểu số cũng có những người chịu không nổi nữa, gồng mình báo cáo, thì kết quả hầu như… không thay đổi.

Bạn đọc Hathan tâm sự: "Gia đình cũng đang khổ, hàng xóm tôi hát bất kể mọi lúc mọi nơi với mọi lý do; tôi có phản ảnh nhiều lần với tổ dân phố nhưng đâu lại vào đó, đành chung sống với lũ".

Thậm chí bạn đọc kể công an phường còn "vận động" người dân sống dĩ hòa, cho qua, bạn đọc Duy Anh bức xúc: 

"Địa phương nào để cho tình trạng khủng bố karaoke thì phạt luôn công an, ủy ban địa phương đó. Tôi cũng thường bị tra tấn karaoke, tôi điện thoại cho công an phường, công an trực ban phát biểu một câu xanh rờn: "Ngày nghỉ mà cho người ta vui chơi một chút". Một chút của họ là từ 15h đến đêm khuya chưa dừng làm sao tôi chịu đựng hàng ngày nổi?!".

Gọi báo hoài lại trở thành đối tượng "quấy rối" của cán bộ khu phố, bị cán bộ "không thèm nghe máy" như "người yêu cũ", bạn đọc tên Miêu kể: 

"Nhà tôi bị tra tấn lỗ tai với mấy ông thợ xây nhà ngay cạnh. Ban ngày mở nhạc remix ầm ĩ, tối lại hát karaoke ong ỏng, bao nhiêu tháng trời. Tôi gọi ông tổ trưởng không xong, sau gọi ông không thèm nghe máy".

Cũng có khi công an phường có mặt, nhưng nhắc nhở dĩ hòa rồi không ai phạt nên lần sau "chúng em lại hát".

"Họ dập bass mà tim tôi đập bình bịch, thở hụt hơi, vì tôi bị cao huyết áp và tim mạch, đầu như muốn vỡ tung, thật là quá khổ, gọi công an xuống họ tắt, công an đi họ mở lớn hơn".

Nói chung, nỗi đau karaoke lây lan diện rộng, tiếng kêu vang động nhưng bao năm dịch vẫn chưa được dập vì sao? Cần các giải pháp, hiến kế gì nữa, theo bạn?

Thăm dò ý kiến

Đại biểu Phạm Văn Hòa - ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - cho rằng để giải quyết dứt điểm vấn nạn "hung thần" karaoke tự phát cần phải tăng mức xử phạt cũng như tăng sự quyết liệt can thiệp, xử lý của người có trách nhiệm, theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Cán bộ khu phố cũng hát thâu đêm, ai sẽ dẹp 'hung thần karaoke'?

TTO - Bạn đọc gọi đó là 'cơn sóng thần karaoke', sức chống đỡ bình thường chịu không xuể nữa, những hành động dĩ hòa của cộng đồng và cơ quan chức năng đến lúc cần mạnh hơn, tổng lực hơn, nhưng chừng nào cơ quan chức năng sẽ ra tay "tổng dập"?

TRƯƠNG BẢO CHÂU tổng hợp

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xe ben 24 tấn làm sập cầu tải trọng 5 tấn ở Cần Thơ

Cầu Bà Lễ, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ có tải trọng 5 tấn nhưng xe chở vật liệu xây dựng tải trọng 24 tấn vẫn đi qua khiến cầu sập.

Xe ben 24 tấn làm sập cầu tải trọng 5 tấn ở Cần Thơ

Bảng thông báo tốc độ ở hai đầu hầm sông Sài Gòn, tài xế vi phạm có bị xử phạt?

Đi lại qua hầm sông Sài Gòn (nối TP Thủ Đức và quận 1, TP.HCM), tài xế cần chú ý bảng thông báo tốc độ ở hai đầu hầm.

Bảng thông báo tốc độ ở hai đầu hầm sông Sài Gòn, tài xế  vi phạm có bị xử phạt?

Ai được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 1-7?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, sẽ có mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần mới từ ngày 1-7-2025.

Ai được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần từ ngày 1-7?

Ô tô 'cướp làn' xe máy trên cầu Rạch Miễu bị mời làm việc, lòi ra 4 lỗi phạt nguội

Chiếc ô tô 7 chỗ biển số tỉnh Bến Tre chạy trên cầu Rạch Miễu bất ngờ lấn sang làn xe máy khiến người đi đường suýt bị tai nạn.

Ô tô 'cướp làn' xe máy trên cầu Rạch Miễu bị mời làm việc, lòi ra 4 lỗi phạt nguội

Xử phạt giao thông: Phạt đủ, phạt đúng như hiện nay cũng 'rén' rồi

Mức phạt hiện nay đã đủ mạnh? Mức phạt các hành vi bất chấp pháp luật đã đủ để răn đe?

Xử phạt giao thông: Phạt đủ, phạt đúng như hiện nay cũng 'rén' rồi

Nghe 'bán hàng lương cao 23-28 triệu' ở Thái Lan, bị lừa nhốt để thực hiện lừa đảo tại Myanmar

Nghe lời người lạ giới thiệu bao chi phí đi lại, qua Thái Lan làm nghề bán hàng với mức lương cao 23-28 triệu đồng, H. bị lừa dắt qua Myanmar, bắt nhốt, đánh đập để thực hiện việc lừa đảo trên mạng.

Nghe 'bán hàng lương cao 23-28 triệu' ở Thái Lan, bị lừa nhốt để thực hiện lừa đảo tại Myanmar
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar