16/01/2025 14:40 GMT+7

Gói 2.000 chiếc bánh chưng yêu thương tặng trẻ em vùng cao

M.PHÚC
và 1 tác giả khác

Sáng 16-1, tại Trường tiểu học Chu Văn An, các bạn học sinh, sinh viên thủ đô đã gói 2.000 chiếc bánh chưng xanh, dành tặng cho trẻ em vùng cao trong dịp Tết Ất Tỵ.

Gói 2.000 chiếc bánh chưng yêu thương tặng trẻ em vùng cao - Ảnh 1.

2.000 chiếc bánh chưng được gói trong ngày 16-1 - Ảnh: ĐỨC TÂM

Với thông điệp sẻ chia, yêu thương, mang cái Tết ấm áp tình người đến với những trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, CLB Liên kết trẻ Việt Nam, Quỹ cộng đồng Phòng tránh thiên tai đã tổ chức chuỗi chương trình "Xuân gắn kết, Tết yêu thương" năm 2025.

Đây là năm thứ 10 chuỗi chương trình được tổ chức với sự tham gia chia sẻ tới nhiều hoàn cảnh các em nhỏ khó khăn trong mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Gói 2.000 chiếc bánh chưng yêu thương tặng trẻ em vùng cao - Ảnh 2.

Đông đảo học sinh, sinh viên, tình nguyện viên cùng tham gia lễ hội "Gói bánh chưng, gói trọn yêu thương" - Ảnh: ĐỨC TÂM

Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Vũ Minh Lý cho biết trong gần 2 tháng qua, 2.000 phần quà đã được các nhà hảo tâm ủng hộ, sẻ chia yêu thương đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao.

"Thông qua chuỗi hoạt động chương trình, chúng tôi mong muốn lan tỏa thêm thông điệp yêu thương tới cộng đồng xã hội và đặc biệt là tới các em nhỏ vùng cao và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, xuân về", anh Lý chia sẻ.

Gói 2.000 chiếc bánh chưng yêu thương tặng trẻ em vùng cao - Ảnh 3.

Người đẹp nhân ái Ngọc Mai cùng các bạn học sinh gói bánh chưng cho trẻ em vùng cao - Ảnh: M.PHÚC

Chương trình bắt đầu bằng lễ hội "Gói bánh chưng, gói trọn yêu thương" tại Trường tiểu học Chu Văn An ngày 16-1.

Đối với Trà My, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, đây là một hoạt động thường niên ý nghĩa không chỉ giúp các bạn trẻ được trải nghiệm, tìm hiểu về nét đẹp văn hóa của dân tộc mà còn là cách để các bạn trẻ như My được gửi trao yêu thương đến với em nhỏ vùng cao.

2.000 chiếc bánh chưng đã được các bạn học sinh, sinh viên, tình nguyện viên gói ghém cả yêu thương, sẵn sàng gửi đến tay các em nhỏ.

Gói 2.000 chiếc bánh chưng yêu thương tặng trẻ em vùng cao - Ảnh 4.

Từng khâu cắt lá, gói bánh đều được các bạn tình nguyện viên làm cẩn thận - Ảnh: M.PHÚC

"Các em nhỏ vùng cao luôn chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn. Là cô giáo miền xuôi mình cũng mong muốn các con Tết được đủ đầy, tràn đầy yêu thương", chị Hoàng Thị Xuân Mai - giáo viên Trường tiểu học Chu Văn An - bộc bạch.

Sau lễ hội gói bánh chưng, bữa cơm đoàn viên Tết sớm sẽ được tổ chức cho các em nhỏ tại xã Thành Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Chuỗi hoạt động "Xuân gắn kết, Tết yêu thương" dự kiến trao tặng 2.000 suất quà Tết bao gồm: gần 500 suất quà tại xã Thành Sơn, xã Chiềng Châu (huyện Mai Châu, Hòa Bình); trao hàng trăm suất quà cho người vô gia cư và các gia đình bệnh nhân đang điều trị không về quê ăn Tết tại Hà Nội; 100 suất quà tại các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

2.000 chiếc bánh chưng và nhiều suất quà ý nghĩa bao gồm: áo khoác, sách vở, bút sáp màu, bánh kẹo, sữa, áo len… sẽ được trao tận tay các em nhỏ vùng cao như một lời động viên, chia sẻ vì một cái Tết no ấm.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Lương Kỳ Duyên gói bánh chưng cho trẻ em vùng cao

Với mong muốn mang một cái Tết yêu thương cho các em nhỏ vùng cao, hoa hậu Đỗ Thị Hà, hoa hậu Lương Kỳ Duyên và nhiều tình nguyện viên đã cùng nhau gói những chiếc bánh chưng xanh - gói trọn yêu thương khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar