Góc sách cho con
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt vừa ra mắt tập thơ viết cho thiếu nhi - Chúc ngủ ngon. Đây là tập thơ thứ ba viết cho thiếu nhi của tác giả Đi qua thương nhớ.

Cha mẹ nên đọc sách cho con bằng niềm vui của chính mình và cho con được thấy vui, chứ không phải gắng nhồi một bài học nào từ người lớn.

TTO - Những quyển sách chỉ có những bức tranh liên hoàn, khi không lời, khi có lời nhưng lời không phải để minh họa cho tranh, mà như một bài thơ, một dòng suy tưởng.

TTO - Cuốn sách với vài trăm câu hỏi phong phú đã “nghĩ giùm” cho các chị rất nhiều, và giúp tạo nên chiếc cầu nối để cha mẹ hiểu con cái rõ hơn.

TTO - Chú thỏ Peter của Beatrix Potter được hàng triệu trẻ em yêu mến thật ra được lấy cảm hứng từ Thỏ Br’er trong những câu chuyện của Bác Remus ở miền Nam nước Mỹ.

TTO - Những quyển sách mỏng của Luis Sepúlveda chứa đựng nhiều thông điệp mà bậc phụ huynh nào cũng nên trang bị để chia sẻ với con mình.

TTO - Rất nhiều người trong chúng ta dù biết việc đọc sách là bổ ích nhưng rất lười và mong thay đổi điều đó ở con trẻ. Vậy thì ngay từ bây giờ, hãy thử biến việc đọc trở thành niềm vui và cảm hứng cho cả bản thân và con trẻ.

TT - Phải nói rằng mùa hè vừa rồi mẹ vui bao nhiêu với việc đọc sách của Pôn, thì bây giờ lại buồn ơi là buồn.

TT - Giữa không khí náo nức của một năm học mới, có ông bố nọ khẽ nháy mắt cười tinh quái: “Căng quá, thế là bắt đầu cuộc chiến mới”.
