11/04/2019 08:55 GMT+7

'Giờ tụi con muốn đậu phải không?'

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ông tiên đang ở trên trời, bỗng nghe tiếng khóc thống thiết của trẻ con ở hạ giới liền bay xuống xem sao.

Đến nơi, ông tiên thấy một đám học sinh ngồi khóc hu hu, hỏi vì sao con khóc thì các cháu nói rằng các cháu bị rớt không được vào đại học. Ông tiên hỏi vì sao rớt thì được trả lời:

- Thưa ông, do con của một ông quan lớn thi điểm thấp mà được biến hóa thành thủ khoa, đẩy con ra khỏi danh sách đậu thành rớt ạ.

- Dạ, là vì con của một ông nhà giàu lo lót, học dốt thi chỉ 0 điểm mà được nâng thành 9 điểm, nó đậu nên con rớt.

- Con thì đậu, nhưng do con của một ông cán bộ chấm thi phù phép rớt thành đậu nên con bị loại. Hu hu...

Ông tiên hỏi: "Giờ các con muốn đậu phải không?". Đám học sinh đồng thanh: "Dạ".

Ông tiên biến một cái, điểm của những em gian lận đậu thành rớt, ra khỏi danh sách, đưa các em ngồi khóc hu hu trở lại danh sách đậu. Trường đón lại các em.

Vui mừng hớn hở được một lúc, đám học sinh được voi đòi tiên, đòi thêm: "Tụi con muốn tất cả những người gian lận, tiếp tay gian lận, bố mẹ các bạn chi tiền hay chi quyền cho gian lận đều phải bị trừng trị thích đáng!".

Ông tiên "bó tay" biến mất.

TTO - Trong danh sách 44 thí sinh 'dính' gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La, có tới 12 trường hợp là con em cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh này.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Hàng nhà làm', 'chuẩn mẹ nấu'

Một người đàn ông bực mình: Tôi mua bánh trung thu 'hàng nhà làm' trên mạng về mở ra thấy mốc.

'Hàng nhà làm', 'chuẩn mẹ nấu'

Ông Sẽ Xử Lý

- Chào ông Bút Bi, tôi đọc báo ông thấy đăng vụ mấy nhà hàng karaoke "phá làng phá xóm" ở Hội An yên bình.

Ông Sẽ Xử Lý

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar