24/10/2021 14:25 GMT+7
Trở lại chủ đề

'Giờ mẹ mất, cha bệnh nặng nên em sẽ phải mạnh mẽ hơn trước'

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - 'Giờ mẹ mất, cha bệnh nặng nên em sẽ phải mạnh mẽ hơn trước. Em sẽ cố gắng để chăm cho đứa em nhỏ cũng đang đi học'. Đưa tay quệt nước mắt, cô học sinh lớp 11 Trường THPT Đào Sơn Tây (TP Thủ Đức) Nguyễn Thị Thùy Linh chia sẻ.

Giờ mẹ mất, cha bệnh nặng nên em sẽ phải mạnh mẽ hơn trước - Ảnh 1.

Bà Đào Vân Giang - đại diện Công ty TNHH Sahaja Yoga Việt Nam (trái) - trao quà cho học sinh khó khăn tại TP Thủ Đức sáng 24-10

Đầu tháng 8-2021, dịch COVID-19 ập tới xóm trọ nghèo của gia đình Linh. Cả 5 người trong gia đình được chẩn đoán dương tính, riêng bố mẹ Linh phải nhập viện cấp cứu (mẹ bị bệnh nền thiếu máu cơ tim, bố bị bệnh gan).

Một tuần sau Linh nhận tin mẹ đã qua đời tại bệnh viện. Bố em phải điều trị tích cực đến hơn giữa tháng mới may mắn bình phục và được về nhà. Vốn sức khỏe đã không được tốt vì bệnh suy gan, nay phải trải qua quá trình dài điều trị COVID-19, bố Linh hoàn toàn mất đi sức lao động.

Mọi chi phí sinh hoạt, ăn học của Linh và em đều trông chờ vào đồng tiền lời ít ỏi từ vựa chai bao của người chị cả. "Mẹ luôn dặn em phải học thật tốt để khỏi phải đi nhặt rác như mẹ", Linh khóc nấc.

Giờ mẹ mất, cha bệnh nặng nên em sẽ phải mạnh mẽ hơn trước - Ảnh 2.

Thanh Vy cùng ông nội tại buổi nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ vào sáng 24-10

Ngày bà nội qua đời vì COVID-19 (ngày 22-7), Lê Thanh Vy (học lớp 2, Trường tiểu học Tam Bình, TP Thủ Đức) còn quá nhỏ để hiểu rằng mình đã mãi mãi mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất.

Vy còn cả bố lẫn mẹ nhưng họ không còn chung sống cùng nhau, ai nấy đều lập gia đình mới. Ông Nguyễn Thanh Tấn (ông nội của Vy) khoe Vy ham học lắm. 

"Tui chạy xe bốc xếp hàng ở chợ đầu mối suốt ngày, còn bà nhà thì chữ nghĩa gì đâu nhưng con bé vẫn học giỏi lắm. Mình thì sao cũng được, chỉ mong nó học giỏi để thoát kiếp nghèo", ông Tấn thủ thỉ.

Bằng trái tim, tình cảm của mình, tôi tin rằng các em sẽ không cô đơn trên hành trình này. Chỉ cần các em có nghị lực, cố gắng học tập thì tương lai sẽ đổi thay, khó khăn sẽ bị bỏ lại sau lưng.

Bà Đào Vân Giang, đại diện Công ty TNHH Sahajs Yoga VN

Vào ngày 24-10, Thùy Linh, Thanh Vy cùng 36 học sinh khác tiếp tục được chương trình "Tiếp sức đến trường" trao tặng 38 suất học bổng. Tất cả đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha, mẹ vì dịch COVID-19 đang cư ngụ, học tập tại TP Thủ Đức (TP.HCM).

Trong đợt này, chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" - thuộc chương trình "Vì ngày mai phát triển" lần thứ 525 của báo Tuổi Trẻ - sẽ trao 400 suất học bổng cho các học sinh trên địa bàn TP.HCM. Trong đó đặc biệt ưu tiên các trường hợp không còn người nuôi dưỡng do ảnh hưởng của dịch bệnh, học sinh đầu cấp hoặc cuối cấp có nguy cơ bỏ học cao nếu không được kịp thời hỗ trợ.

Mỗi học bổng trị giá 3 triệu đồng (gồm 2,5 triệu đồng tiền mặt và 1 suất mua đồ dùng học tập trị giá 500.000 đồng). Tổng kinh phí học bổng hơn 1,2 tỉ đồng từ nguồn ủng hộ của Công ty CP GREENFEED Việt Nam hỗ trợ 1 tỉ đồng, Công ty TNHH Sahaja Yoga Việt Nam 200 triệu đồng và bạn đọc báo Tuổi Trẻ.

Bên cạnh đó, Công ty CP GREENFEED Việt Nam còn tặng mỗi học sinh túi quà thực phẩm G.Kitchen trị giá 135.000 đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH Ứng dụng khoa học giáo dục khởi nghiệp còn tặng thiết bị học tập cho một số trường hợp đặc biệt khó khăn để giúp các em học trực tuyến tốt hơn với tổng kinh phí 600 triệu đồng.

Giờ mẹ mất, cha bệnh nặng nên em sẽ phải mạnh mẽ hơn trước - Ảnh 5.

38 suất học bổng đã được chương trình trao tặng đến 38 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, mẹ vì COVID-19 ngụ tại TP Thủ Đức

Giờ mẹ mất, cha bệnh nặng nên em sẽ phải mạnh mẽ hơn trước - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Hương, ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ (giữa) - trao quà cho hai chị em Bùi Thiên Trúc (học sinh Trường THPT Bình Chiểu, trái) và chị gái Mi Sa

Giờ mẹ mất, cha bệnh nặng nên em sẽ phải mạnh mẽ hơn trước - Ảnh 7.

Một em nhỏ thích thú khi được trao học bổng

Giờ mẹ mất, cha bệnh nặng nên em sẽ phải mạnh mẽ hơn trước - Ảnh 8.

Thanh Vy ngơ ngác khi được trao học bổng

Giờ mẹ mất, cha bệnh nặng nên em sẽ phải mạnh mẽ hơn trước - Ảnh 9.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

'Chỉ mong các em luôn vững vàng trên con đường phía trước'

TTO - Ông Nguyễn Công Thái chia sẻ, những phần quà tặng học sinh khó khăn, mồ côi vì đại dịch COVID-19 được trao với tinh thần tương thân tương ái, luôn đồng hành cùng các em.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói với các bạn sinh viên "muốn làm giàu thì phải giỏi, muốn giỏi thì phải đọc sách" và chỉ ra tầm quan trọng của việc đọc.

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ

Nhiều lao động trẻ vừa ra trường đã có việc làm ngay, đúng ngành nghề và thu nhập rất cao.

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các 'chợ mạng' vào phiên sôi động. Trên Shopee, TikTok Shop... hàng triệu sản phẩm được treo biển giảm giá, mã khuyến mãi tung ra theo giờ vàng, người mua lướt 'live', săn deal, đặt đơn liên tục.

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Sau một thời gian trò chuyện, kẻ xấu chuyển chủ đề từ học hành, sở thích sang giới tính, tình dục, rồi lôi kéo trẻ em cùng xem phim, hình ảnh khiêu dâm trên mạng, dụ dỗ các em tự quay, chụp hình ảnh khiêu dâm để tống tiền hoặc bán.

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chiều 21-5, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM), lắng nghe những ước nguyện của các bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ chị Đoàn Thị Diễm Ni (trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vì đã đưa chị gái về với gia đình an toàn sau khi được giải cứu khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar